![]() |
Nhiều công nhân PouYuen mất việc sẽ được nhận trợ cấp của công ty này. Ảnh minh họa |
Nhưng họ sẽ phải đóng thuế thu nhập 10%, khoản tiền lý không ai cãi nhưng tình vẫn có gì đấy, chưa xuôi...
Về khoản thuế ấy, luật cho phép và chẳng ai lại không nộp. Còn ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam cho biết, trước khi thực hiện, công ty cũng có trao đổi với Cục thuế. Thuế TNCN 10% này công ty sẽ nộp cho ngành Thuế chứ công ty không giữ và nếu sau khi giảm trừ gia cảnh, công nhân sẽ được hoàn lại.
Ai cũng nghĩ vài trăm triệu của một vài người hoặc mấy chục triệu của nhiều công nhân nhận được sau hàng chục năm đầu tắt mặt tối là nhiều hoặc bảo rằng “như trúng số”.
Nhưng đấy là mồ hôi, nước mắt với bao năm ròng vất vả khó nhọc của hàng ngàn người và trước mắt là những ngày dài chưa biết công ăn việc làm sẽ tìm đâu ra? Nhận từng ấy tiền vui mừng trước mắt lẫn lộn với âu lo sau lưng.
Chị Loan, công nhân PouYuen, người nhận được 178 triệu đồng nói thế này: "Trong lúc khó khăn, công ty hỗ trợ cho công nhân như vậy là rất mừng nhưng nhìn số tiền thuế bị giữ lại tôi tiếc đứt ruột. Hơn 15 triệu đồng trong lúc khó khăn, số tiền đó không phải là nhỏ, nếu chưa xin được việc, 15 triệu đồng đó gia đình tôi sống được 3 tháng.
Công nhân chúng tôi mong ngành Thuế xem lại, miễn phần thuế TNCN này cho công nhân. Mình có hỗ trợ miễn giảm thuế cho doanh nghiệp vì dịch Covid-19 sao không miễn, giảm thuế cho khoản trợ cấp mà công nhân nhận được vì lý do mất việc vì dịch Covid-19".
Còn ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho hay quận đã kiến nghị Cục Thuế TP.HCM xem xét đề nghị của công nhân về việc không thu 10% thuế TNCN đối với khoản trợ cấp công ty chi trả.
Đề xuất ấy có thể khó khăn về lý nhưng sẽ được ủng hộ về tình, nhất là với những người lao động chưa biết tương lai sẽ ra sao khi hàng loạt doanh nghiệp đang lao đao trong dư chấn của đại dịch này.
Doanh nghiệp không thể dừng khấu trừ vì luật đã quy định như thế, ngành Thuế cũng chưa có cách nào làm khác bởi gật đầu sẽ “làm trái”, còn công nhân vẫn “tiếc đứt ruột” vì với họ có khi đó là cả một tài sản bao năm tích cóp.
Nhưng trong quá khứ cũng từng có những “linh hoạt” để những người khó khăn như hàng ngàn công nhân ấy không phải nộp thuế khoản này và thời gian qua, Nhà nước cũng đưa ra những chính sách miễn, giảm thuế cho nhiều đối tượng. Vậy không phải vô vọng trong quyết định nhiều tình đầy nghĩa và cũng không hẳn trái luật này.
Những ngày tới khi mà đơn hàng từ những nước vẫn phải vất vả chống dịch vẫn chưa thể tới thì chưa biết số phận của doanh nghiệp và việc làm của công nhân nhiều nơi khác sẽ như thế nào?
Lo cho họ thêm khoản trợ cấp khi chính mình cũng khó khăn có lẽ là nỗ lực quá lớn của doanh nghiệp, thêm được khoản tiền nào hay khoản tiền ấy cũng tiếp thêm sức “đề kháng” cho công nhân.
Họ an toàn vượt qua những tháng ngày vất vả này thì ngân sách cũng đỡ thêm những khoản hỗ trợ, an sinh xã hội cũng bớt phần nào hỗ trợ và cuộc sống hàng chục ngàn gia đình sẽ ổn định hơn.
Có lẽ đó mới là mục đích của quốc gia chứ không phải những khoản thuế thu được từ những người khốn khó ấy...
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 22/6, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt 9 triệu người với hơn 469 ... |
![]() Xưa hay nghe người ta nói rằng, các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo đồng thời là nhà văn, nghệ sỹ, họ luôn ... |
![]() Gần 3.000 công nhân Công ty PouYuen nghỉ việc được nhận hỗ trợ, người cao nhất tới 250 triệu đồng. Với khoản tiền này, người ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
