![]() |
Lương người công nhân ngay cả khi chưa có dịch nhìn chung còn thấp; song, nếu khéo chi tiêu tiết kiệm và có một số thuận lợi khác, người công nhân vẫn có thể xây được biệt thự tiền tỷ. Ảnh có tính minh họa của holcim.com.vn |
Mấy tháng qua, dịch bệnh Covid-19 khiến thông tin về người công nhân hầu như chỉ một màu ảm đạm. Thì vừa may, tôi mới về quê và thấy một chuyện vui.
Đi cùng chú em họ người địa phương ở Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên, tôi ngạc nhiên về căn nhà to như biệt thự, xây hai tầng, mỗi chiều khoảng hơn chục mét, đặt trong khuôn viên có vườn chè, ao cá với hàng rào bê tông sơn trắng. Đáp lại thắc mắc của tôi về căn nhà “của doanh nghiệp nào?”, chú em tôi giải thích, đó là nhà hai vợ chồng trẻ “đi làm công nhân công ty”.
Chú em tôi phân tích, hai vợ chồng công nhân này có tổng lương mỗi tháng khoảng mười lăm đến hai mươi triệu đồng. Samsung, Glonics, Khu công nghiệp Sông Công, tổ hợp Núi Pháo… những nơi thu hút từ vài nghìn tới vài chục nghìn công nhân ở Thái Nguyên - đều chỉ cách nhà mười và vài chục cây số, xe đưa đón về tận thị trấn huyện. Vợ chồng đi làm trong ngày, ăn một bữa ở công ty. Ở nhà, bố mẹ còn trẻ, khỏe, lương thực không phải lo, tiền chi tiêu hàng ngày có đồi chè đáp ứng; mặt khác, giá sinh hoạt ở quê nhà cực rẻ… “Nên chỉ dăm bảy năm một cặp vợ chồng công nhân công ty có thể làm được căn nhà tiền tỷ này. Mà đi làm tối ngày, họ cũng chẳng có thời giờ đâu đàn đúm, rượu chè”, chú em tôi nói.
![]() |
Nhà máy Samsung Thái Nguyên, nơi thu hút hàng chục nghìn lao động trong khu vực được đánh giá có chế độ khá tốt với công nhân. Nếu hai vợ chồng làm công nhân công ty này và tiết kiệm dăm, bảy năm có thể có được tiền tỷ làm nhà. Ảnh có tính minh họa của tienphong.vn |
Tôi nghe cũng thấy ham thì hẳn vợ chồng anh công nhân, chủ nhân ngôi nhà này phải ham lắm. Họ làm ra tiền, biết qua mỗi tháng két sắt nhà mình lại đầy lên bao nhiêu; số tiền đó đã mua được bao nhiêu xi măng hay bao nhiêu viên gạch… Và còn thiếu gì nữa, sắt, gỗ, công thợ xây… số còn thiếu ấy cần bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng lương nữa. Chắc hẳn căn nhà đã mọc lên từng đường nét như thế trong tâm trí vợ chồng.
“Nhưng phải biết tiết kiệm anh ạ. Chứ bóc ngắn cắn dài thì còn lâu. Ở đây cũng nhiều thanh niên đi làm công nhân nhưng chỉ một số làm được nhà cửa đàng hoàng thế này”, chú em tôi nói thêm.
Tất nhiên, chơi bời, rượu chè, cờ bạc thì có mà tiền tấn. Hai vợ chồng mỗi tháng tối đa không quá hai mươi triệu nhưng một năm là một số tiền lớn và năm, bảy năm thì đúng là tiền tỷ rồi. Vun vén, chí thú, tiết kiệm, tránh xa những thứ kể trên thì chỉ với đồng lương công nhân, việc gây dựng cơ đồ quả thực cũng không quá khó.
![]() |
Nhiều làng quê ở Đại Từ, Thái Nguyên đã đổi thay rõ nét. Nhiều nhà cửa khang trang mọc lên, trong đó không ít có được do sự chắt chiu dành dụm từ những đồng lương tháng của người công nhân. Trong ảnh: Thị trấn Đại Từ hôm nay. Ảnh baothainguyen.vn |
Đi dọc con đường qua các làng quê, tôi thấy cảnh trí đổi thay quá nhiều. Những căn nhà khang trang mọc lên ngay cả ở những vùng cách đây chưa lâu còn là hẻo lánh. Sự đổi thay này có được nhờ phần không nhỏ từ những đồng lương người công nhân. Trong đầu tôi cứ vang lên câu nói của chú em như một điệp khúc: Tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm…
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
