![]() |
Ba mẹ con chị Kiều, công nhân của Huê Phong bị giảm thu nhập không dám ăn quá 50.000 đồng/ngày. Ảnh: PV |
Hôm trước khi chúng tôi viết về ba mẹ con chị Kiều, công nhân của Huê Phong bị giảm thu nhập không dám ăn quá 50.000 đồng/ngày cho cả ba mẹ con suốt 3 bữa vì không đủ tiền, có người hỏi chị Kiều không nhận được gì từ gói cứu trợ 62.000 tỷ sao?
Hôm qua, Cuocsongantoan.vn đã đi tìm câu trả lời, dù ở một nơi khác nhưng cũng đủ để giải đáp phần nào. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương chưa có một người lao động nào đang làm việc ở các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng. Sự thật là như thế đấy, ngỡ ngàng nhưng vẫn là sự thật!
Bình Dương, nơi tập trung công nhân đông nhất nhì Việt Nam và những tháng qua là ngày dài khó khăn với hàng trăm ngàn lao động. Những con số này nói lên tất cả: “Tính đến cuối tháng 5/2020, toàn tỉnh Bình Dương có 280 doanh nghiệp ngừng hoạt động với gần 144.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng, trong đó số bị chấm dứt hợp đồng lao động gần 11.150 người; số lao động phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 50.000 người, số lao động phải giảm giờ làm việc gần 83.000 người”.
Và đây, tôi xin mượn tít của báo Lao động để trả lời thêm "Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng" gói ấy! Ít đến lạ lùng và vô cùng khó tin nhưng hiển hiện ra đấy.
Họ không có phần bởi doanh nghiệp không làm giấy tờ, thủ tục quá nhiêu khê và quy định cũng ngặt nghèo. Một chủ trương tốt, chính sách đẹp không hiểu sao thực thi lại thế này?
Tôi trích lời Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP): “Đây là một chính sách hết sức nhân văn, động viên người lao động rất lớn. Tuy nhiên khi triển khai thì gặp quá nhiều khó khăn. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh nguồn tiền, lợi nhuận bằng 0 thì người lao động mới được nhận hỗ trợ từ gói này.
Yêu cầu người ta chứng minh tài chính bằng 0 thì rất khó. Doanh nghiệp dù có muốn hỗ trợ cho người lao động nhận gói hỗ trợ của Chính phủ đi chăng nữa nhưng thủ tục quá khó thì họ đành chịu. Đến thời điểm này, chưa có một doanh nghiệp nào ở các Khu công nghiệp VSIP được hưởng chính sách này”.
Còn ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội thì nói thế này: “Nếu theo quy định, để được hưởng hỗ trợ, một trong những tiêu chí là người lao động phải làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Trong khi đó, những doanh nghiệp không có doanh thu đã phá sản, còn những doanh nghiệp dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì vẫn còn doanh thu”.
Như vậy thì những trường hợp như mẹ con chị Kiều còn nhiều, những người lao động như ở Bình Dương sẽ xuất hiện không ít. Rồi họ sẽ sống ra sao khi mà ít lâu nữa những công ty như Huê Phong tiếp tục giảm thêm hàng ngàn lao động hay tình hình không khá lên nhiều như lạc quan trước đó?
Khi ấy gói hỗ trợ cũng qua, họ lại "bình thường mới" với những bữa cơm không thể tiết giảm hơn nếu không muốn dùng "đặc sản" cơm với mắm hay chờ những thứ trên TV.
Trong khi đó, nếu không bị phát hiện thì những hộ cận nghèo đi ô tô, có nhà tiền tỷ của người nhà và cán bộ một số nơi ở Thanh Hóa đã nhận tiền trong gói ấy từ lâu...
![]() Và những cái đầu thiển cận, nhỏ nhen lại nóng giãy sự thắng thua. Vẫn lại chuyện trẻ con với người lớn, học trò với ... |
![]() Người lao động Sùng Mí Thà cùng gia đình rời Hà Giang vào Bình Dương tìm công việc với mức lương hứa hẹn 9 triệu ... |
![]() Hôn nhân là việc hệ trọng của đời người, cần thực tế, tỉnh táo chứ không phải như những chuyện nho nhỏ phải đối mặt ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
