![]() |
Hàng triệu người dân đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Ảnh: Getty Images |
1 triệu đồng sẽ đủ mua vài thùng mì, đi chợ mấy bữa, đem về nhà hai ba bao gạo nhỏ cùng với bữa ăn đạm bạc qua ngày. Từng ấy tiền đang là mong mỏi của hàng triệu người trong lúc khốn khó này và họ có thể cầm trên tay khi gói hỗ trợ an sinh hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được thông qua.
Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt rạng rỡ của chị bán vé số gặp ngay trước giờ tin “cách ly toàn xã hội” loan ra khi chiếc xe bóng lộn tấp vội vào lề “Em gửi chị thùng mì ăn đỡ”. Tôi vẫn không quên chú bảo vệ chung cư mình ở vui mừng khi cư dân trao thêm 3 triệu hỗ trợ tăng ca mùa dịch vì “Vợ em ở quê thích lắm, cô ấy mất việc hơn tháng nay rồi ạ!”.
Trong bất kỳ thiên tai dịch họa hay cuộc chiến nào thì tổn thương nhiều, lâu và dai dẳng nhất vẫn là những người nghèo khó, chưa ráo mồ hôi đã không còn tiền. Nhìn theo chị bán vé số lầm lũi đi trong trưa nắng cuối tháng 3 sau câu thở dài “giờ về ngoài kia cũng không có xe nữa rồi chú ạ”, tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến hàng vạn người như chị trên khắp đất Sài Gòn này.
Vài ngày nữa khi việc hết, tiền cạn và quê hương thì xa tít tắp, họ sẽ sống bằng gì, ăn ra sao và vật vã trong khó khăn như thế nào? Tôi lại nhớ hình ảnh của chính mình gần 30 năm về trước, mới ra trường không xu dính túi và rất sợ tai họa ập đến cướp mất công việc, có ngày không đắp đổi qua ngày.
Giờ đây tôi đã có thứ để hy vọng rằng ngày mai, ngày kia những vị ở trên cao ấy đã nhớ đến họ, nhìn lại ngân khố quốc gia và mở lòng ra với chính sách cùng gói hỗ trợ 30.000 tỷ để người dân nghèo sẽ gắng gượng qua những ngày khốn khó này.
Có thể chưa nhiều, chưa chia sẻ được hết hay vẫn còn những tranh cãi lẽ ra thế này hay làm thế kia nhưng tôi cứ đi tìm mãi vậy sẽ thế nào cho hợp lý mà chẳng có câu trả lời tốt hơn 30.000 tỷ ấy!
Nhiều hay ít tùy từng góc nhìn, cảm nhận và hoàn cảnh của mỗi người nhưng đó vẫn là hỗ trợ rất cần thiết cho bà con trong lúc ngặt nghèo. Chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những tranh luận cần hay chưa cần thiết nhưng tôi vẫn nghĩ có gói này sẽ hay hơn rất nhiều những câu hỏi sẽ lo cho dân nghèo thế nào đây? Hay tiền có đến đúng nơi không?
Chính quyền địa phương sẽ xác định ai là người sẽ được nhận gói an sinh xã hội trên và tôi tin với mạng lưới "an ninh nhân dân" cực kì dày đặc và sự giám sát của hàng chục triệu facebooker thì rất khó cho những hành động sai trái nào nếu có.
Riêng cá nhân mình, dù hiệu quả của gói hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ này còn phải chờ thời gian trả lời nhưng hơn lúc nào hết, tôi đang mong cho tiền đến tay bà con sớm ngày nào tốt ngày đó.
Họ có thêm thùng mì, cân thịt, mớ rau, bao gạo… rõ ràng vẫn ấm bụng, vui lòng và thiết thực hơn những vất vưởng lo toan và buồn tủi khi chẳng có bàn tay nào chìa ra…
![]() Tính đến 7h sáng ngày 1/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 856.000 ca nhiễm virus corona chủng ... |
![]() Chỉnh phủ sẽ dành 28.000 - 30.000 tỷ để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Trong đó, người lao động ... |
![]() Tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Công ty Nidec VN), Khu Công nghệ cao, quận 9, TP HCM công đoàn cùng ban giám đốc ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
