![]() |
Cụ Nguyễn Văn Thái (89 tuổi) mang tặng 1kg gạo, 1 quả bầu, 1 bó rau muống, 1 túi rau vặt và 20 ngàn đồng tặng cho người dân cách ly ở Hà Tĩnh. Ảnh: L.T |
1 kg gạo, 1 quả bầu, 1 túi rau muống, 1 túi rau vặt và 20 ngàn đồng là khoản ủng hộ của cụ ông Nguyễn Văn Thái (89 tuổi, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cụ đi xe đạp đến điểm cách ly của xã và trao tận tay cho lực lượng đang thực thi công vụ.
Tôi lặng người hồi lâu nhìn kỹ hình ảnh trong các bài báo: Hình ảnh ông cụ lom khom trao phần quà với ánh mắt nhăn nheo nụ cười sau chiếc khẩu trang; hình ảnh chiếc xe mini màu trắng ngả nâu vì rỉ mà cụ dùng để đi tới xã; hình ảnh chụp cận món quà của cụ: cân gạo, bó rau, quả bầu được bọc cẩn thận, 20 ngàn (1 tờ 10 ngàn, 2 tờ 5 ngàn) được là vuốt thẳng thớm.
Chỉ ngần ấy thứ thôi nhưng có sức nặng ngàn cân. Chúng giúp lực lượng chức năng thêm mạnh mẽ trong những lúc chong đèn hỗ trợ người cách ly. (Ngay chính lực lượng chức năng cũng không giấu nổi sự xúc động khi nhận món quà của cụ). Chúng giúp những người bên ngoài, như chính người viết đây, cảm thấy biết ơn vô cùng vì thái độ sống của cụ.
Đáng nói, cụ Thái không phải trường hợp duy nhất. Trước cụ Thái, điểm cách ly xã Thạch Đài còn đón nhận 5 kg của cụ Trần Thị Bình (73 tuổi). Cụ Bình đi bộ 2km, xách 5 kg gạo này tới hỗ trợ, động viên những người đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly.
Trước đó nữa là cụ bà Nguyễn Thị Huệ (Hương Sơn, Hà Tĩnh) hay bà Lê Thị Niệm - mẹ liệt sỹ (Nông Cống, Thanh Hóa) đều ủng hộ mỗi người 1 triệu đồng. Các cụ đều tự đi tới ủy ban và trao tiền mặt.
Hay một trường hợp khác là hàng trăm y, bác sỹ về hưu viết đơn xung phong trở lại công việc, sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch. Họ muốn san sẻ những khó khăn của ngành cũng như dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để hỗ trợ cộng đồng. Hay sâu thẳm họ muốn thực hiện lời thề Hippocrates thiêng liêng.
Trong dịch Covid-19 này, người già là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Họ cần chú ý tới sức khỏe và cần được chăm sóc nhất. Đó là lý do Thủ tướng gửi tin nhắn dành cho những người trên 60 tuổi mong các bác, các cụ ở nhà để giữ an toàn.
Song, ngoài việc toàn xã hội muốn chở che người già, chính những người cao tuổi đang lan tỏa cốt cách và phẩm giá của mình tới cộng đồng. Họ giúp chúng ta nhận ra rằng không nỗ lực nào là vô nghĩa. Dù chúng ta là ai, chúng ta có bao nhiêu số 0 trong tài khoản, chúng ta đều có thể đồng hành, ủng hộ thiết thực tới lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.
Những người cao tuổi, lưng họ còng đi vì gánh nặng tuổi tác. Nhưng họ cũng mang trong mình những vốn quý về phẩm hạnh con người giữa biến thiên thăng trầm của thời cuộc. Vốn quý này là bài học lớn cho các thế hệ đi sau chưa kinh qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử đất nước.
Còn biết bao ông Thái, bà Bình, bà Huệ, bà Niệm vẫn âm thầm ủng hộ, đồng hành cùng cuộc chiến chung mà không lên truyền thông? Tôi tin là còn rất nhiều.
Và, Tổ quốc còn những con người như thế, cuộc chiến này, không thể thất bại!
![]() Tính đến 7h sáng ngày 31/3, Covid-19 đã xuất hiện ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 784.000 ca nhiễm bệnh với hơn ... |
![]() Thủ tướng đã yêu cầu UBND TP Hà Nội, TP.HCM và các TP lớn rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa ... |
![]() Hà Nội có tới hàng ngàn lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Không ít người rơi vào cảnh khó ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
