
Cụ thể, giữa tuần vừa qua, công ty chủ quản đã thừa nhận vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca có nguy cơ gây đông máu, trong trường hợp rất hiếm gặp.
Cụm từ “trường hợp hiếm gặp” cần in hoa bởi nhiều trang thông tin trên mạng xã hội đã giấu nhẹm chi tiết này. Theo quy định của giới y hoa, trường hợp hiếm gặp được quy định là bằng hoặc nhỏ hơn 1/ 10.000.
Chưa kể, thông tin từ các nhà khoa học cũng cho thấy, những tác dụng phụ của vaccine sẽ thể hiện nhiều nhất trong 48 giờ đầu sau khi tiêm. Xa nhất là 48 ngày sau khi tiêm. Còn lại, khi chúng ta đã được tiêm cả năm, những sự cố này gần như không hề liên quan và đáng quan ngại.
Tuy nhiên, khi thông tin “trường hợp hiếm gặp” cũng như thời gian phản ứng phụ bị cắt bỏ khỏi nội dung, câu chuyện hoàn toàn khác. Rất nhiều người tiêm vaccine AstraZeneca đã cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Thú vị hơn, rất nhiều người như thể đã phát hiện ra nguyên nhân khiến sức khỏe của mình đi xuống thời gian gần đấy. Trăm lỗi, ngàn tội đều đổ tại vaccine!
Đáng chú ý, không ít người cảm thấy hồ nghi và “xét lại” về chính sách vaccine. Những phản ứng này vô cùng quá khích và vô tri. Cần nhớ, trước khi vaccine phủ trong cộng đồng, chúng ta đã phải trả những cái giá đắt đến thế nào về tính mạng của đồng bào. Cần nhớ, chúng ta đã may mắn như nào khi được tiêm vaccine giữa lúc cảm giác “bung, toang” cận kề. Và vaccine đã giúp chúng ta vượt qua đại dịch để có thể sống những ngày bình thường như hôm nay.
Quay trở lại câu chuyện AstraZeneca, thông tin y tế về tác dụng phụ gây cục máu đông của vaccine này không hề mới. Giới y khoa đã đưa ra nhiều lời cảnh báo cũng như những quy trình giám sát cho các quốc gia khi dùng loại vaccine này. Thông tin mới hiện thời chỉ là chính hãng thừa nhận những thông tin đã được giới khoa học cảnh báo và đang đối mặt với một vụ kiện.
Mới nhất, theo VnExpress, sáng nay, giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết từ lúc bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca (tháng 3/2021) đến hết tháng 6/2023, TP HCM đã tiêm hơn 9 triệu liều. Giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng không ghi nhận trường hợp nào xuất hiện cục máu đông.
Thông tin này đã rõ và đầy đủ với trường hợp AstraZeneca. Nhưng câu chuyện đã nhắc lại căn bệnh nan y khác trong thời đại truyền thông số: Tin giả. Những kẻ kiếm lời từ lượng like lượt click đã thổi phồng vấn đề vì lợi nhuận, bất chấp những hoang mang và sợ hãi của cộng đồng. Những người tiếp nhận thông tin đã vội vã chia sẻ, vội vã lo lắng mà không qua những bước tối thiểu là truy nguồn thông tin để đọc đầy đủ. Và, cơ quan chức năng nên cân nhắc xem xét nghiêm túc về những án phạt thật nặng nhằm răn đe, xử lý triệt để căn bệnh trầm kha về câu like bất chấp!
Vaccine Covid-19 nói chung được sản xuất trong thời gian ngắn nên mức độ chuẩn mực lưu hành chắc chắn không thể vẹn toàn như các loại thuốc, vaccine khác. Đặt trong bối cảnh đại dịch lúc ấy, chúng ta vẫn phải dùng vaccine như cứu cánh. Không thể bóc tách quyết định ấy ra khỏi bối cảnh đại dịch để xét lại.
Những tác dụng phụ có thể vẫn sẽ xuất hiện trong tương lai. Tuy nhiên, điều cần là chúng ta phải rành mạch được chừng mức cũng như tính chất của tác dụng không mong muốn. Thông tin cần minh bạch như đúng bản chất, không nói giảm nói tránh cũng không thổi phồng quá mức.
Và hơn cả, người sản xuất và tiêu thụ thông tin cần một liều vaccine để đề kháng với tin giả để tránh những câu chuyện tương tự.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Liều vaccine đề kháng tin giả", bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
