![]() |
Công ty PouYuen dự kiến sẽ cắt giảm 6.000 công nhân. Ảnh: H.L |
“20 năm làm việc ở Công ty PouYuen, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nghỉ việc khi mà tuổi hưu chưa đến. Không biết cuộc sống sắp tới sẽ ra sao bởi mẹ già, con thơ đều trông vào mỗi mình tôi”. Cay đắng ấy sẽ chỉ là của một mình chị Hân, công nhân PuoYeun sắp nghỉ việc?
Ít nhất thì hơn 2000 người lao động ở Công ty Huê Phong (Gò Vấp, TP HCM) sắp lâm vào cảnh ấy khi mà Huê Phong chẳng còn cách nào khác khi đơn hàng mới không có, đơn hàng cũ sắp cạn và công ty phải thu hẹp sản xuất.
Còn đây là ở PouYuen Việt Nam, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM cho hay, công ty đã có báo cáo về Sở về việc dự kiến sẽ cắt giảm 6.000 công nhân. Đồng nghĩa với 6.000 gia đình sắp lao đao.
Tôi cũng đọc được thông tin Phó Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Quyên cho biết nếu tình hình dịch tễ diễn biến tích cực, số mất việc làm hằng tháng sẽ khoảng 70.000-80.000 người và 3-3,5 triệu lao động phải ngừng việc, 70-75% doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Nếu tình hình dịch tễ chỉ đi ngang (không xấu, không tốt) thì mỗi tháng vẫn sẽ có 80.000-90.000 lao động mất việc, khoảng 80% doanh nghiệp bị ảnh hưởng và sẽ có 5-5,6 triệu lao động bị ngừng việc. Còn vẫn diễn biến xấu thì còn tệ hơn nữa và chẳng ai muốn nghĩ đến.
Khi mà chúng ta đã “bình thường mới” thì những bạn hàng ở những thị trường lớn nhất như Âu hoặc Mỹ vẫn đang vất vả chống chọi với đại dịch. Trong tình cảnh ấy thật khó để họ đặt những lô hàng mới như những ngày hoàng kim trước đó.
Khi họ phải lo những điều lớn lao và cấp thiết hơn thì những cái áo, chiếc quần hay đôi giày dép sẽ là điều xa xỉ và chuyện đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nồi cơm của hàng vạn công nhân ta bên này.
Rồi sẽ có trợ cấp nào đó hay bảo hiểm thất nghiệp đỡ đần nhưng như Kim Hân ở PouYuen hay nhiều công nhân ở Bình Dương, Đồng Nai và cả TP HCM thì từng đó chưa đủ để không chỉ họ mà còn người thân trụ qua sóng gió.
Biết rằng khó khăn nào rồi cũng qua đi, khổ cực nào rồi cũng sẽ hết nhưng quả thật rất xót xa khi nhìn những cảnh đời như thế phải chịu dư chấn của đại dịch.
Có lẽ tôi cũng như bao người chẳng ai muốn nghe những lời như thế này: “Người ta lại bảo bộ phận không có đơn hàng phải cắt giảm vì công ty không có kinh phí để trả lương chờ việc khi mà dịch bệnh khiến họ rất khó khăn. Trời ơi, người ta bảo cái gì cũng có lý hết. Còn cái lý của mình là gì đây, 20 năm gắn bó, 4 miệng ăn phụ thuộc vào mình, nhưng đó chỉ là cái lý của mình thôi. Ai nghe cho?”
Giờ đây, ngoài những giải pháp, chế độ hay chính sách mà các cơ quan ban ngành đang hỗ trợ, thực hiện thì có lẽ cũng chỉ biết cầu mong đại dịch sẽ lắng xuống ở những nơi đặt hàng, “ bình thường mới” sẽ trở lại với các nước bạn và nhất là đơn hàng sẽ đến với những Huê Phong, PouYuen và rất nhiều doanh nghiệp đang lao đao khác. Họ làm ăn được, người lao động có việc làm và chúng ta mới có thể yên bình cùng nhau. Để cái lý của mình cũng là lẽ sống của người ta...
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 15/6, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt quá 7,98 triệu người với hơn ... |
![]() Từ chuyện máy bay hạ cánh trượt đường băng Tân Sơn Nhất, đến chuyện nhà vệ sinh công cộng (VSCC) ở quận 3, nghe tưởng ... |
![]() Trưa 14/6, một chiếc máy bay của hãng VietJet trong khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã gặp sự cố khiến máy ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
