Thợ đá Châu Tiến - bao nhiêu Oxy cũng không đủ... |
Chị Hương vui mừng vì hành trình kéo dài sự sống cho chồng mình giờ đây đã không còn đơn độc. Cộng đồng đã biết đến hoàn cảnh của anh chị và kêu gọi chung tay giúp đỡ. Tình người, sự sẻ chia ấy khiến chị vừa mừng vừa tủi.
![]() |
Chị Hương hằng ngày đi hơn chục cây số mua Oxy về cho chồng thở - Ảnh: MINH KHÔI |
Nhớ hôm tôi về Nghi Lộc, Nghệ An, chị nén những tiếng thở dài suốt buổi trò chuyện. Đôi mắt chị chất chứa nhiều nỗi âu lo. Chồng nằm thoi thóp vì căn bệnh bụi phổi. Bình Oxy và máy tạo Oxy chạy suốt ngày đêm. Hằng ngày, chẳng quản nắng mưa, chị đi hơn chục cây số mua Oxy về cho chồng thở. Bởi cứ ngơi 1 phút là mất mạng. Mỗi ngày 3 bình lớn, giá 100 nghìn đồng/bình. Chưa kể thuốc men bổ trợ khác. Tiền bạc tích cóp bấy lâu cứ vơi dần sau mỗi lần anh nhập viện. Chị chạy vạy, vay mượn khắp nơi để níu anh lại.
“Chú về được 2 hôm thì anh nhập viện cấp cứu. Giờ chị thuê máy thở về cho anh dùng”, chị Hương chụp cho tôi căn phòng nơi chồng nằm với đủ thứ máy móc, dây dợ.
Với chị, chồng cầm cự được ngày nào tốt ngày đấy, dù chị chẳng mong có phép màu. Bởi, những đồng nghiệp bị bụi phổi như anh đều đã qua đời sau một thời gian cầm cự.
Bài viết “Thợ đá Châu Tiến – bao nhiêu Oxy cũng không đủ” được lan toả nhanh chóng trên mạng xã hội. Đồng chí Chủ tịch xã Nghi Hưng bảo: “Cả xã anh chia sẻ bài em ạ!”. Trên một số fanpage ở các xã thuộc huyện Nghi Lộc đăng tải video phóng sự, treo thông báo kêu gọi ủng hộ các nạn nhân, kèm theo số tài khoản.
“Em không giàu nhưng có thể hỗ trợ vài trăm nghìn được. Mong có số tài khoản anh này”, bạn Long Huynh để lại bình luận.
Fanpage Nghi Đồng (Trường THCS Hưng Đồng, huyện Nghi Lộc) đăng video phóng sự với trên 125 nghìn lượt xem. Hiện trang này tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và thông báo công khai danh sách ủng hộ.
Chắc chắn, hành trình tiếp theo, các anh sẽ không đơn độc.
![]() Vừa trải qua quá trình xạ trị mệt mỏi, nữ công nhân Trần Thị Ngọc Điệp rất bất ngờ và xúc động khi được đích ... |
![]() Tiếng khóc chào đời của cu Bảo - cậu con trai nhỏ sau 10 năm chờ đợi có lẽ là niềm vui lớn lao nhất ... |
![]() Sau nhiều lần cứu người bị nạn thoát khỏi "cửa tử", anh Trần Minh Đăng, nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 5, Công ty ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
