Ánh mắt lấp lánh của nữ công nhân bị ung thư “Không có gì là khó khi biết nỗ lực và quyết tâm” “May mắn khi lần đầu tiên được dự Đại hội Công đoàn cấp tỉnh…” |
![]() |
Công việc thường ngày của anh Trần Minh Đăng tại Cửa hàng xăng dầu số 5, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế. Ảnh: NVCC. |
Anh Trần Minh Đăng hiện sinh sống tại phường Vĩ Dạ (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau hơn 20 năm làm việc tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế, ngoài hoàn thành tốt công việc được giao, anh còn là tấm gương sáng được Công đoàn, Công ty ghi nhận là “Người tốt việc tốt”, với 4 lần dũng cảm, kịp thời cứu người, thoát khỏi "cửa tử".
Vào đêm 6/6/2023, trong lúc ca trực thì anh Đăng bất ngờ thấy vụ tai nạn xảy ra cách nơi làm việc khoảng 50m. Lúc đấy đêm đã khuya nên không có ai qua lại, anh liền chạy đến tiếp cận hiện trường thì thấy bên trong xe có hai người đàn ông đang mắc kẹt, không ngần ngại nguy hiểm, anh Đăng đã tìm cách đưa họ ra khỏi xe.
Lúc đang kéo người ra khỏi xe thì mới tá hỏa, chiếc xe có dấu hiệu bị chập điện, phát lửa ở phần máy. Ít phút sau, lửa bùng cháy dữ dội, ca bin xe bị cháy gần như hoàn toàn. Nhờ anh Đăng kịp thời lao đến cứu nạn mà hai người trong ô tô đã được cứu sống và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
![]() |
Vụ tai nạn vào đêm 6/6/2023. Ảnh: NVCC. |
Không những thế, để có người chăm lo cho hai nạn nhân gặp nạn, anh Đăng đã chủ động tìm cách liên hệ với người nhà nạn nhân để báo tin.
“Biết là nguy hiểm, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu là phải cứu người để tránh gặp nguy hiểm tính mạng. Sau khi kéo 2 người mắc kẹt ra khỏi xe, nhìn thêm xem còn có người trong xe nữa không mới yên tâm gọi cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy. Nếu trễ vài phút nữa thôi, hậu quả không dám nghĩ đến”, anh Đăng chia sẻ.
Sau khi biết tin anh Đăng dũng cảm cứu hai người gặp nạn, Công ty và Công đoàn Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế đã ghi nhận hành động đẹp, trực tiếp đến Cửa hàng xăng dầu số 5 để trao tặng giấy khen danh hiệu “Người tốt việc tốt” và phần thưởng cho anh Trần Minh Đăng.
![]() |
Đồng chí Đinh Nhật Lệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (phía trái) trao giấy khen danh hiệu “Người tốt việc tốt” cho anh Trần Minh Đăng (thứ 2 phía trái). Ảnh: NVCC. |
Hỏi thêm mới biết, từ ngày anh vào làm cho Công ty đến nay, đã 3 lần cứu người gặp nạn. Trong đó, 2 lần cứu người khi xe máy của họ đang đi thì bị cháy, 1 lần cứu người đuối nước trên sông An Cựu.
Đối với anh Đăng, mỗi lần cứu người gặp nạn là một niềm vui, vui vì anh đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân; thấy người gặp nạn được mình cứu giúp vượt qua "cửa tử", sống khỏe mạnh. Niềm vui được nhân đôi khi được Công đoàn, Công ty ghi nhận, khen thưởng vì hành động ý nghĩa của chính mình.
![]() Vừa trải qua quá trình xạ trị mệt mỏi, nữ công nhân Trần Thị Ngọc Điệp rất bất ngờ và xúc động khi được đích ... |
![]() Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, hỏng một tay từ nhỏ nhưng chỉ sau 3 năm được nhận vào làm việc anh Phạm Trí ... |
![]() Không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ cảm xúc lần đầu được dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình, Phạm Đình Tuấn, Phó ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
