![]() |
Chiếc Mercedes lao xuống rạch Bà Ngọt (Tiền Giang) đã khiến cho 3 người (trong đó có một người phụ nữ đang mang thai hơn 7 tháng) trong cùng một gia đình tử vong, để lại nỗi mất mát quá lớn cho người mẹ ở lại. Ảnh: A.M |
Đôi người dùng chữ nước mắt đàn bà để chỉ những gì dễ đến dễ đi. Nhưng thực ra đó lại là thứ đeo đẳng theo bạn suốt cuộc đời. Câu chuyện về vụ xe lao xuống kênh ở Tiền Giang, làm người mẹ mất đi hai con trai, con dâu và đứa cháu sắp sinh làm tôi ám ảnh.
Nước mắt đàn bà là thứ đeo đẳng theo bạn suốt cuộc đời. Từ khi bạn sinh ra đến lúc bạn chết đi. Khi không còn ai khóc bạn nữa vẫn còn một người đàn bà khóc vì bạn. Nước mắt như lời nhắc nhở. Nước mắt như sự níu kéo bạn hãy ở lại ...
Cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Sau vài chén men say đó biết đâu có những người vĩnh viễn ko trở về nhà ... như 2 anh em ruột ở đây, còn chở vợ bầu 7 tháng đi cùng. Ngày mai người Mẹ còn lại biết sống sao khi mất tất cả 2 con trai con dâu và cháu chưa ra đời?
Đau xót quá!
Cái đám bằng hữu anh em bạn bè có bao giờ nói: mày uống ít thôi, về đi, đủ rồi, có ai dám đứng ra giữ chắc mạng sống cho bạn? Có ai sẽ đứng cùng bạn trong những chặng đường có biến hay không? Hay chỉ có những người vợ chờ chồng tuyệt vọng đi tiếp khách về với cái giọng gắt gỏng và mùi men nồng nặc.
Chỉ có những người phụ nữ lắm mồm ấy ở bên họ khi xảy ra biến cố ( là mẹ, có thể là vợ). Sẽ chỉ còn những người mà các anh liên tục mắng "cô nói ít thôi, gọi ít thôi" ở lại khi xảy ra những chuyện tang thương.
Hãy nhận ra trước khi quá muộn. Chả có anh em bằng hữu nào bên cạnh các anh đâu. Chỉ có những người các anh từng làm tổn thương vì cái thứ gọi là huynh đệ mà thôi.
Đừng đổ cho "số trời" khi chính chúng ta đang quyết định mạng sống của mình cũng như của người khác sau tay lái hoặc sau những cuộc liên hoan say sưa tối ngày.
Để tuổi xuân ra đi chết cach oan uổng khi mà gia đình luôn cần đến các anh. Không biết bao nhiêu trường hợp tai nạn, cái chết thương tâm gây hoạ cho người khác từ bia rượu quá chén mà ra rồi, mong mọi người cảnh tỉnh.
Lại nói thêm về người mẹ, khi những đứa con không về, cả gia đình đi tìm thì bà là người linh tính đi về con rạch đó. Và đúng là những đứa con đang chờ mẹ dưới dòng nước chảy.
Cuộc đời không nói trước được điều gì. Nhưng có một điều nói trước được là nước mắt đàn bà luôn bao bọc đàn ông.
![]() Bộ GTVT mới đây có văn bản đề nghị TP Hà Nội tiến hành giải tán tụ điểm cà phê ở trong lòng đường sắt ... |
![]() Con cái là món quà vô giá. Cuộc đời này tiền rất quan trọng nhưng chắc chắn không thể quan trọng hơn những đứa trẻ, ... |
![]() Có một điều mà trước đây là nghiễm nhiên được hưởng thì giờ chúng ta đang phải đấu tranh cam go từng ngày. Đó là ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
