![]() |
30 điểm du lịch ở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ ký cam kết "điểm du lịch không khói thuốc" trong tháng 10/2019. Ảnh minh họa |
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay: Trong tháng 10/2019, 30 điểm du lịch trên địa bàn quận sẽ ký cam kết “điểm du lịch không khói thuốc”. Đó là: Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu, Chùa Quán Sứ, Chùa Bà Đá; Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng, Thư viện Quốc gia, Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà lưu niệm (48 Hàng Ngang), Nhà tù Hoả Lò, Nhà hát múa rối nước Thăng Long, Rạp Công nhân, Ngôi nhà di sản (phố Mã Mây), Trung tâm giao lưu phố cổ…
Điểm đặc biệt của việc này, các lực lượng chức năng sẽ xử phạt tại chỗ những người cố tình hút thuốc trong khu vực cấm. Đây có thể coi là tín hiệu vui với du lịch cũng như văn minh của Thủ đô.
Theo số liệu thống kê, mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 70.000 người/năm. Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động.
Quyết định của quận Hoàn Kiếm hoàn toàn có thể là chỉ dấu cho nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực khác ngoài du lịch có thể thực hiện để hạn chế tác hại của khói thuốc.
Song cũng cần nhắc lại, Việt Nam có luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, mỗi trường hợp hút thuốc nơi công cộng như công sở, trường học… đều bị phạt. Mức phạt tiền từ 100 ngàn đồng tới 300.000 đồng. Các nhà hàng không có chữ và biểu tượng cấm hút thuốc cũng bị phạt từ 3-5 triệu đồng.
Luật chặt chẽ là thế, để rồi ta có thể thấy người ta hút thuốc ở bất cứ đâu. Để rồi người ta luôn mang “luật cấm hút thuốc lá” ra làm ví dụ về việc nhờn luật, luật nằm trên giấy. Để rồi người hút thuốc thụ động phải than trời: hết thuốc chữa với luật cấm thuốc lá.
Nên việc quận Hoàn Kiếm đưa ra cam kết của các địa chỉ du lịch tưởng mới mà không mới. Song, có vẻ quận đã tìm đúng hướng tiếp cận bị mắc bao lâu trong vấn đề này: lực lượng xử phạt.
Người ta ngang nhiên nhả khói thuốc đi khắp nơi vì không có lực lượng cụ thể đứng ra ngăn chặn họ. Quận Hoàn Kiếm muốn dùng lực lượng xử ngay tại chỗ.
Hướng đi này sáng sủa. Nhưng để thành công, người ta cần nhiều hơn những nỗ lực bền bỉ. Bởi bắt “điểm” vài vụ để đưa lên báo thì dễ. Song, ngày qua ngày trông theo khói thuốc mà xử phạt để răn đe mới thực khó.
Hay như câu chuyện bụi mịn. Sáng nay, trời mưa, Hà Nội lại trong xanh và đã có thời điểm báo cáo không khí rất trong lành. Cơn mưa quý như vàng khiến nhiều người thở phào. Nhưng, đó là quyền đương nhiên chúng ta được hưởng, không phải một vài ngày mà phải là trọn vẹn cả năm.
Những người không hút thuốc lá cũng vậy. Họ xứng đáng được hít thở bầu không khí sạch không vương nicotine vì họ không có nhu cầu hấp thụ thứ chất độc hại ấy.
Chúng ta đã cân lên đặt xuống, đã bàn quá nhiều các câu chuyện an toàn từ lao động, giao thông tới vệ sinh thực phẩm… Tuy nhiên, có một điều mà trước đây là nghiễm nhiên chúng ta được hưởng thì giờ chúng ta đang phải đấu tranh cam go từng ngày: an toàn thở.
Với khói thuốc, có lẽ chúng ta chờ đợi giải pháp và nỗ lực của quận Hoàn Kiếm để mở ra những cánh cửa mới. Còn với khói bụi, chúng ta cần thêm nhiều địa phương dám đối mặt với những thực trạng đang gây hại tới bầu không khí của chúng ta, ngày ngày.
![]() Nam thanh niên chạy Grab đã mất tích sau khi mượn chiếc xe máy Honda Airblade của bạn cùng phòng ở phường Mễ Trì (Hà ... |
![]() Liên tiếp va chạm giữa phương tiện đường bộ với tàu hỏa khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Vì sao tai nạn cứ mãi ... |
![]() Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến bao giờ mới đi vào vận hành và "chạy có an toàn không?"đang trở thành ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
