![]() |
| Cụ bà 83 tuổi đạp xe lên xã xin thoát nghèo khiến cho nhiều người kính phục. Ảnh: Q.D |
Trong lúc người ta táng tận lương tâm bán cả thuốc ung thư giả hay lừa lọc nhau kiếm hàng ngàn tỷ đồng thì lòng tự trọng của cụ bà đạp xe lên xã xin thoát hộ nghèo thật đáng trân trọng. Cụ đã thật sự “ giàu” trong kính phục của nhiều người.
Tôi thích hình ảnh cụ Đỗ Thị Mơ (84 tuổi), ngụ thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, H.Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạp xe lên xã tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo mà cụ được hưởng nhiều năm nay. Không đao to cũng chẳng búa lớn nhưng hành xử của cụ như một dòng nước trong lành trong vô vàn bẩn đục, trắng đen lẫn lộn.
Tôi đọc được những dòng cụ nói “Bà già ở một mình thoải mái, thích ăn thì thì ăn, thích tiêu gì thì tiêu, đất rộng mấy sào, nghèo là nghèo răng? Tôi có 11 người con, mà nói không nơi nương tựa, nói thế không khác gì bêu con. Tôi có rất nhiều chỗ nương tựa, nhưng tôi chưa phải nương tựa đến. Tôi xin phép Ủy ban cho tôi trả lại sổ hộ nghèo. Tôi xin thoát nghèo".
Tôi yêu những lời chân tình “Tôi năm nay là 84 (tuổi) nhưng tôi thấy rằng những người già khỏe mạnh chỉ có nhác (lười) thì mới nghèo. Như nhà tôi đây, vườn tược như ni mà nghèo thì con cái, xã hội người ta cười cho. Còn về việc trả hộ nghèo thì từ tháng 9 năm ngoái rồi! Lúc đó có cái xe ô tô ở mô về xã đây.
Nhiều người đi cho tiền, phát quần áo thì tôi thấy có cái bà giả run tay để đi xin. Chứng kiến cảnh như vậy thì một là tôi thấy thẹn, tôi thấy mình không xứng đáng đứng vô đó. Cho nên tôi thấy rứa là tôi trả sổ hộ nghèo và tôi không muốn ở trong cái hộ nghèo nữa”.
![]() |
| Ngoài 80 tuổi, nhưng cụ Mơ vẫn trồng rau mang ra chợ bán và lên xã xin trả lại sổ hộ nghèo. Ảnh: BA |
Ở rất nhiều nơi, trong rất nhiều gia đình, không ít người vẫn cố chạy vào bằng được diện hộ nghèo để hưởng những ưu đãi, chính sách đáng ra không giành cho họ. Họ lấy đi cái không thuộc về mình, tranh giành với bao phận nghèo khó nhưng vẫn không mảy may xấu hổ. Tôi không muốn dẫn chứng thêm ở đây vì tin tức kiểu vậy chẳng làm gì cho xã hội này tốt hơn và con người ta bớt xấu đi.
Tôi chỉ muốn dẫn chứng những câu chuyện như thế này: “Hiện tai, cụ Mơ ở một mình, vẫn làm hai sào ruộng, trồng rau đi bán. Các con khuyên mẹ nghỉ ngơi để giữ sức khỏe, nhưng cụ không đồng ý”. Con cụ kể: “Mẹ dặn chúng tôi không được tham tiền của không phải của mình, phải lao động để kiếm tiền chân chính". Có thể không vĩ đại, chắc chắn chẳng phải là kỳ tích nhưng có lẽ đủ để xua dần những bức tranh màu xám cứ ám ảnh chúng ta những ngày dài.
Đừng bảo rằng không nên ca ngợi những chuyện bình thường như thế này để thành bất thường. Đừng xua tay không phải của mình hay chẳng đáng hưởng nữa thì trả có gì to chuyện. Tôi vẫn nghĩ khi chưa làm được việc lớn, lúc không dời non lấp bể hay can dự những quốc gia đại sự thì mỗi người, dù nhỏ dù ít cứ hành xử đúng lý, phải tình. Có thể chưa lan rộng, có thể không lời ngợi ca nhưng ít nhất con người chúng ta cũng tốt đẹp hơn.
Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ ngày nắng, trong khi Trung Bộ lại có mưa rào rải rác trong ngày 25/9. |
Sun Group bị "tố" có thể gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí “bóc phốt ngược”, nhưng ai sẽ được hưởng lợi từ việc này ... |
Bên cạnh việc hỗ trợ ở bên ngoài, khi xe khách bất ngờ bốc cháy, nếu hành khách không kịp thời ứng phó thì có ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi
Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội
Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”
Ba con số thiếu chủ ngữ
Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội
Mong ước đầu năm học
Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1
Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân
Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử
300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe
Ai đã đặt tên cho dòng sông?
Vụ bắt cóc 20 giây
Tang thương Phố Núi
Bằng chứng F
Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới
Đã đến lúc phải nhìn lại AI
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác
Sự lặp lại thú vị của lịch sử
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Động đất thì phải làm gì?
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

