Nấm mồ trong bão lũ và nước mắt người ở lại Cảm động khoảnh khắc với tay cứu người giữa dòng lũ dữ ở Quảng Nam Ngoài mì tôm, quần áo, cần cứu trợ gì ở vùng lũ? |
![]() |
Người đàn ông bật khóc xin đi xe để về với vợ con gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng. Ảnh cắt từ clip. |
Trên mạng xã hội hiện lan truyền một đoạn clip xúc động về một người đàn ông lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ hoe, từ chối nhận tiền và chỉ xin xe để về với vợ con gặp nạn trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 28/10 tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).
Đoạn clip khiến nhiều người xem xúc động. Người đàn ông nước mắt giàn giụa nói rằng gia đình anh gặp nạn trong vụ sạt lở đất. Ba vợ anh không may qua đời, còn vợ con anh tuy giữ được mạng sống nhưng lại bị thương rất nặng.
Nhiều cư dân mạng xót xa khi xem đoạn clip cùng câu nói gây xúc động của người đàn ông trong nước mắt: “Cho em xin xe đi, em không cần tiền, cho em xin xe đi để về với vợ con”.
Xem clip:
Được biết, thời điểm cả nhà gặp nạn, người đàn ông đi làm xa nhà. Sau khi nghe tin, anh đã lặn lội về nhà ngay lập tức. Do nóng lòng gặp vợ con nên anh đi bộ ra đường để xin xe xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Tam Kỳ), nơi vợ con anh đang được điều trị.
Còn bức ảnh ngay dưới đây là một người quay phim bật khóc khi thấy thi thể của một cháu bé vừa lộ ra trong đất cát.
![]() |
Người đàn ông này cũng bật khóc khi thấy thi thể của một cháu bé vừa lộ ra trong đất cát. Ảnh: MXH |
Đau xót, bàng hoàng có lẽ là những xúc cảm mà nhiều người dân ở Trà Leng phải trải qua trong những ngày qua. Chỉ một trận sạt lở đã cướp đi của họ quá nhiều thứ, từ tài sản đến những người thân yêu.
Đau thương chồng chất khiến ngay cả những người đàn ông cũng phải bật khóc. Nước mắt mặn chát là thế, nhưng không biết sau này có xảy ra những cảnh tương tự như vậy không?
Không biết đổ lỗi cho ai hay chỉ biết than “Trời”? Thiên tai hay nhân tai mới kinh khủng?
Còn bạn thấy thế nào?
![]() Mới 19 tuổi, bị tai nạn cụt cả hai chân, anh công nhân Nguyễn Thanh Điền từng không thiết sống nữa. Song, nhờ tình yêu ... |
![]() Giữa những ngày lũ lụt tang thương này, sau khi chứng kiến bao mất mát về người và của do lũ lụt, do sạt ... |
![]() “Cả nhà ơi, mọi người đâu hết rồi, con tôi đâu rồi. Ai cứu họ giúp tôi với...”. Đó là lời gào khóc của chị ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
