![]() |
Bị tai nạn mất cả hai chân, anh Nguyễn Thanh Điền từng tuyệt vọng không muốn sống nữa, song anh đã vượt qua hoàn cảnh không may mắn để vươn lên. Trong ảnh, anh Nguyễn Thanh Điền (chống nạng) tại Tọa đàm "Vòng tay Công đoàn" ngày 30/10/2020. |
Tôi may mắn được dự buổi Tọa đàm mang tên “Vòng tay công đoàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức ngày 30/10/2020. Khi anh Nguyễn Thanh Điền, người công nhân bị tai nạn cụt cả hai chân xuất hiện trên sân khấu kể về sự tuyệt vọng của mình, thậm chí đã có ý định quyên sinh; chỉ nhờ sự động viên của mẹ, sự giúp đỡ tận tình của công đoàn, anh mới từ bỏ ý định tiêu cực kia thì không ai cầm được nước mắt.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở An Giang, học xong lớp 8, Điền phải nghỉ học đi làm thuê phụ giúp bố mẹ. Năm 2006, tròn 16 tuổi, Điền lên Bình Dương xin việc, làm xây dựng hưởng lương công nhật và hai năm sau, 18 tuổi, Điền xin vào Công ty TNHH Box - Pak làm công nhân.
![]() |
Chị Đặng Thị Kim Chi và các cán bộ công đoàn đang chia sẻ về "nghề" làm công đoàn tại Tọa đàm. Ảnh Thu Chinh. |
Không may, tháng 10 năm 2019, Điền bị tai nạn lao động mất cả hai chân. Cánh cửa cuộc đời bỗng chốc như đóng sập trước mặt chàng trai 19 tuổi. “Em không thiết sống nữa”, Điền nói. Những ngày nằm dưỡng thương, những giọt nước mắt lo lắng, yêu thương của mẹ, của cán bộ công đoàn mà cụ thể là chị Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Vsip Bình Dương đã níu kéo Điền. Điền từ bỏ ý định quyên sinh, nhưng dự định sẽ về quê với bố mẹ, dù không biết sẽ phải làm gì và làm được gì để sống.
Chị Chi kể: “Nghe tin Điền bị tai nạn, chúng tôi ra sức động viên em, xác định làm những gì tốt nhất cho em. Biết Điền yêu thích và có khả năng về máy tính, chúng tôi trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp cho em đi học thiết kế đồ họa. Học xong, Điền về lại công ty. Hiện Điền là nhân viên giỏi của Phòng Thiết kế Công ty TNHH Box - Pak, rất được lãnh đạo công ty quý mến”.
![]() |
Anh Nguyễn Thahh Điền kể lại tình thế tuyệt vọng không thiết sống nữa lúc bị tai nạn với người dẫn chương trình buổi Tọa đàm. Ảnh T.C |
Tôi đặc biệt ấn tượng với gương mặt rắn rỏi, giàu nghị lực và nụ cười yêu đời của Điền. Anh cho biết, đã 11 năm sau ngày tai nạn phải sử dụng chân giả và chiếc nạng gỗ bất ly thân, song thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau. Dù vậy, anh hài lòng với hiện tại. Ngoài giờ làm việc, anh tích cực tập thể thao. Nhìn đôi cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh, nhiều chàng trai lành lặn phải ao ước.
Dù manh mẽ là thế, trên sân khấu giao lưu, Điền không kìm được cảm xúc của mình và bật khóc. Cả hội trường nghẹn ngào cùng anh. Những giọt nước mắt sẻ chia, xót xa và cũng đầy hạnh phúc. Anh đã vượt qua chính mình, chiến thắng hoàn cảnh, khắc phục thiệt thòi to lớn do vụ tai nạn gây ra và trở thành một công dân có ích, một cán bộ kỹ thuật giỏi được nhiều người tin yêu, khâm phục.
![]() |
Nhưng tâm trạng tuyệt vọng, từng không thiết sống nữa của anh trôi qua rất nhanh. Được công đoàn giúp đỡ, anh đi học nghề và có việc làm ổn định. Nụ cười rạng rỡ là điều thường thấy ở người thanh niên giàu nghị lực này. Trong ảnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà anh Nguyễn Thanh Điền. |
“Cảm ơn công đoàn. Có công đoàn em mới có ngày hôm nay”, Điền nói. Sau giây phút xúc động, anh đã kịp trấn tĩnh, gương mặt lại ngời lên niềm vui. Thật khó hình dung ở tuổi chập chững vào đời, bị tai nạn khủng khiếp mà người thanh niên ấy vẫn giữ được ý chí, niềm tin và tình yêu bất diệt với cuộc sống còn nhiều điều chưa được như ý này.
Tôi nghĩ Điền là tấm gương sáng về nghị lực sống, quyết không đầu hàng số phận. Câu chuyện của anh có thể truyền cảm hứng lớn. Chúng ta, những người hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đôi khi vẫn ngã lòng vì những khó khăn vặt vãnh, những trở ngại thường nhật. Phải chăng chúng ta không đủ dũng khí và niềm tin vào cuộc đời như anh?
![]() |
Chị Đặng Thị Kim Chi cũng như những người tham dự Tọa đàm "Vòng tay công đoàn" không kìm được xúc động khi nghe và kể về trường hợp Nguyễn Thanh Điền. Ảnh T.C |
Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến chị Đặng Thị Kim Chi, các cán bộ công đoàn Khu công nghiệp Vsip Bình Dương đã sát cánh cùng Điền trong những ngày khó khăn của anh, giúp đỡ anh, truyền cho anh năng lượng sống. Giúp anh được học nghề, có công việc ổn định để anh tự bước đi bằng chính đôi chân không lành lặn của mình.
Và tôi cảm ơn đời, cảm ơn người vì những điều tốt đẹp như thế!
![]() Đó là tâm sự, giãi bày của các cán bộ chuyên trách công đoàn tại Tọa đàm “Vòng tay Công đoàn” do Tạp chí Lao ... |
![]() Sáng 30/10, tại Hội trường tầng 2, khách sạn TQT (số 1, Yết Kiêu, Hà Nội), Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức ... |
![]() Chiều tối hôm qua 28/10, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
