Nóng: Hướng dẫn khẩn cấp phòng chống bão số 9 và mưa lũ Lòng chính trực giữa dòng nước dữ Ca sĩ Thủy Tiên và từ thiện hợp pháp |
![]() |
Hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Nam. Ảnh: T.P |
1/ Đau thương chồng chất
Thông tin ban đầu, có 53 người ở xã Trà Leng chết và mất tích; trong đó lúc 23 giờ đêm qua 28/10, đã tìm thấy 7 thi thể; đến 10h sáng nay 29/10 đã tìm được tổng cộng 16 thi thể. Do ảnh hưởng của bão số 9, tuyến đường nối từ trung tâm TP Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My có nhiều cây cối đổ ngã gây ảnh hưởng đến việc đưa lực lượng cứu hộ, phương tiện cơ giới vào vùng sạt lở.
Từ 3 giờ sáng nay 29/10, lực lượng Công binh dưới sự chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã tức tốc cưa cây, mở đường cho xe cơ giới lên huyện Nam Trà My. Tại điểm thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, có gốc cây đường kính lên tới 40cm nằm chắn ngang đường, phải mất tới 1 giờ, lực lượng Công binh mới thông đường được.
Tuyến đường lên huyện Nam Trà My còn nhiều tuyến bị ách tắc như vậy, đặc biệt những đoạn dây điện sà xuống đường khiến xe thông tin liên lạc không thể lưu thông.
Thượng tá Nguyễn Hải Ất, Lữ đoàn Công Binh 270 cho biết, đơn vị đã điều 40 cán bộ chiến sĩ và 2 xe máy xúc tức tốc lên xã Trà Leng, huyện Nam Trà My để tham gia tìm kiếm hơn 40 người mất tích tại thôn 1.
Trưa nay 29/10, ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam - cho hay đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn thuộc thôn 3, xã Phước Lộc làm 11 người mất tích. Đến sáng nay, với sự nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, đã tìm thấy 3 thi thể. Ông Thoại cho biết thêm vụ sạt lở nói trên xảy ra lúc 15h chiều qua (28/10), tuy nhiên do đường sá bị vùi lấp và mất liên lạc nên sáng nay cán bộ thôn mới báo được cho chính quyền. Hiện tại, chính quyền huyện Phước Sơn đã dẫn đoàn cứu hộ tìm mọi cách tiếp cận hiện trường nhưng hết sức khó khăn.
![]() |
Bộ đội Công binh đang mở đường lên Nam Trà My thâu đêm qua. Ảnh: MXH |
2/ Điều mong mỏi của nhân dân
Cuối cùng thì bọn phá rừng lại nhà cao cửa rộng ở phố lớn, đô thị. Nhiều đứa đã ung dung ở trời Tây hay đảo Síp. Còn lại bao oan nghiệt lại đổ lên đầu dân nghèo. Sao nghiệt ngã quá, bất công quá, đau xót quá.
Gửi tiền, hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, sạt lở là một việc làm đầy thiết thực và nhân văn mà chúng ta đã, đang và sẽ làm một cách tốt nhất, hiệu quả nhất trong những ngày tháng này.
Nhưng, sẽ là thiết thực và nhân văn hơn nhiều, sẽ là hiệu quả và tích cực hơn nhiều, nếu như tất cả chúng ta từ nay đồng sức đồng lòng cùng với Chính phủ mở một chiến dịch truy cứu trách nhiệm những kẻ hủy diệt rừng, thu gom, buôn bán, sử dụng bất hợp pháp gỗ quý vì bất cứ lý do tăm tối và tinh vi nào!
Thiết nghĩ, sau thiên tai, nhân tai liên hoàn tại miền Trung, Chính phủ cần tổ chức khẩn cấp mời các nhà địa chất, thủy lợi, các nhà khoa học và các mạnh thường quân..., ngồi lại đánh giá tác động môi trường, tác động của con người,... và lập nên một dự án cụ thể tầm quốc gia để từng bước hành động nhằm giảm thiểu tối đa thiên tai, nhân tai tại miền Trung.
Nếu cần thì huy động tất cả hơn 20 ngàn tiến sĩ và hàng trăm giáo sư, phó giáo sư đã, đang hưởng lương từ thuế người dân... cùng vào cuộc.
Đó mới là công cuộc từ thiện vĩ đại và lâu dài nhất cho dân miền Trung và cho cả tương lai của miền Trung.
Phải trả lại rừng xanh cho đất nước! Phải trả lại cuộc sống an lành cho đồng bào các dân tộc cư trú giữa rừng thẳm, núi cao, đồng bằng hay bất cứ nơi đâu trên Tổ quốc của chính họ!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 29/10, toàn thế giới đã ghi nhận gần 44,7 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Ai đánh ai? Ai đe dọa ai? Ai phải gọi Cảnh sát 113 đến ứng cứu? Để độc giả có cái nhìn đa chiều, chúng ... |
![]() Để huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho công nhân lao động xa quê, có hoàn cảnh khó khăn ở lại Bình Dương đón ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
