Đời sống

Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt”

Ý YÊN
Tác giả: Ý YÊN
Vợ chồng anh Kiên bị nhiễm Covid-19, mỗi người phải điều trị một nơi. Hai con gái tự cách ly, chăm sóc nhau trong phòng trọ. Ngày 1/6, nghĩ về các con, anh chị không khỏi chạnh lòng.
Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt”
Gia đình anh Kiên trong dịp đi chơi trước khi có Covid-19 - Ảnh: NVCC

11h trưa, vừa kết thúc buổi học trực tuyến, Nguyễn Thị Huyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Ninh và cô em gái đang chuẩn bị vo gạo thì chuông điện thoại reo.

“Hôm nay các con không phải nấu cơm. Lát nữa có người mang cơm đến cho. Chờ nhé!”, giọng anh Kiên vang trong điện thoại.

Cả hai vâng, dạ, vui vẻ kể cho bố nghe sáng nay được nhận quà 1/6 từ bác trưởng thôn và các thầy cô trong trường.

Cô em khoe với bố: “Sáng nay bọn con ăn mì tôm. Nhà mình vẫn còn nhiều gạo, còn 2 quả bí với túi lạc. Thịt thì con đang gửi nhờ tủ lạnh của ông bà chủ nhà, lúc nào ăn thì ông bà đưa. Hôm nay chị hết sốt rồi, bây giờ chỉ đau họng, đau đầu. Hôm qua con cũng hơi đau đầu nhưng không sốt. Chiều nay ông bà chủ nhà cho bọn con đi khám”.

Đầu dây bên kia, anh Kiên mím chặt môi, căn dặn và động viên con cố gắng.

Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt”
Hai chị em Huyền trong buổi sinh nhật hồi tháng 4/2021 - Ảnh: NVCC

Trước đó, 1h sáng 28/5, vợ anh - chị Thu (SN 1987), công nhân Công ty TNHH Luxshare-ict được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Nhà thi đấu Bắc Giang sau khi phát hiện dương tính với Covid-19, sau gần 1 tuần cách ly tập trung.

Cú sốc chưa nguôi, chiều cùng ngày, chị nhận được điện thoại từ chồng, thông báo đang thu dọn để tới khu điều trị Covid.

“Lại sốc một lần nữa. Tôi khóc òa trong điện thoại. Hai đứa con nghe thấy cũng khóc theo”, chị Thu nhớ lại.

“Tôi vừa gấp quần áo, vừa dặn dò các con ở nhà tự chăm sóc nhau, tự nấu ăn và dọn dẹp phòng. Từ lúc nhận thông báo đến lúc lên xe đi, chỉ vỏn vẹn 40 phút. Thương hai đứa, nước mắt không cầm được. Tôi không sợ bệnh, chỉ thương các cháu vắng bố mẹ, không biết xoay xở ra sao”, anh Kiên chia sẻ.

Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt”
"Ở trong này, tôi gọi điện cho các cháu thường xuyên, động viên các cháu ngoan, ăn uống cẩn thận ", anh Kiên chia sẻ.

Nhiều năm trước, vợ chồng anh Kiên từ Thái Nguyên xuống Bắc Giang làm việc. Sau một thời gian, chị trở về quê làm công ty, anh một mình ở lại làm công nhân xây dựng. Hoàn cảnh xa cách mỗi người một nơi khiến hai vợ chồng luôn trăn trở.

Cuối mùa hè năm ngoái, anh chị bàn nhau sum họp. Hai đứa con gái, chuẩn bị bước sang lớp 9 và lớp 6 cũng được bố mẹ làm thủ tục chuyển trường xuống Bắc Giang để tiện chăm sóc, dạy dỗ.

Gia đình anh thuê một phòng trọ hơn 20m2 tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên với giá 1,5 triệu/tháng. Mức thu nhập hằng tháng khoảng 20 triệu đủ để duy trì cuộc sống ổn định của bốn thành viên.

Nhưng trong lúc này, dịch bệnh khiến gia đình họ lao đao, mỗi người một nơi. Cháu Huyền đang ôn thi vào cấp 3, ngày học ba buổi trực tuyến, chưa kể những lúc vùi đầu làm bài tập.

Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt”
Chị Thu tại nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Huyền bảo, trong vùng phong tỏa, mọi thứ vẫn đầy đủ, chỉ thiếu bố mẹ. “Nhớ 1/6 năm ngoái, bố mẹ cháu mua bánh kẹo, rồi cả nhà ngồi với nhau ăn uống vui vẻ. Năm nay hơi buồn vì chỉ nhận được lời chúc của bố mẹ qua tin nhắn. Cháu chỉ mong bố mẹ chóng khỏe để trở về với hai chị em”, Huyền chia sẻ.

Tại khu điều trị, mẹ cháu nức nở: “Tôi thương các con nhưng không biết làm thế nào. Mọi năm, ngày 1/6 tôi đều mua gì đó để tổ chức. Năm nay bố mẹ mỗi người một nơi, các con phải tự chăm nhau, nghĩ tủi thân quá. Gọi điện về thấy vẻ mặt các con buồn, dù thương nhưng vì các con, phải cố kìm nước mắt. Mình khóc thì chúng nó lại khóc theo”.

Chị nói rằng gia đình vẫn còn may mắn khi nhận được sự quan tâm của chủ nhà trọ, bà con trong xóm, và đặc biệt là các thầy cô giáo Trường THCS Hoàng Ninh.

Hai vợ chồng nhiễm Covid-19: “Ngày 1/6, vì các con, tôi cố kìm nước mắt”
Các cô giáo Trường THCS Hoàng Ninh chuẩn bị 55 suất quà hỗ trợ các gia đình học sinh khó khăn trong dịch Covid-19

“Các thầy cô gọi điện hỏi thăm, động viên gia đình tôi thường xuyên, còn gửi quà hỗ trợ và nhắc nhở các cháu chuyện học hành. Mình từ nơi khác xuống đây ở trọ, nhận được sự động viên giúp đỡ của thầy cô, làng xóm, gia đình tôi rất biết ơn!”, chị Thu nói.

Thầy Trần Văn Định, giáo viên dạy Văn, Trường THCS Hoàng Ninh cho biết: “Việc nhắc nhở, quan tâm nhằm giúp các cháu không rơi vào cảm giác chông chênh khi vắng bố mẹ. Đó cũng là trách nhiệm của các thầy cô”.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Món quà đặc biệt của đoàn viên gửi vào Món quà đặc biệt của đoàn viên gửi vào "tâm dịch"

Nhìn lọ muối lạc, món ăn khoái khẩu của chồng trong bữa cơm tối, chị Hương nảy ra ý tưởng làm món ăn này gửi ...

Hơn 4.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc Hơn 4.000 công nhân ở Bắc Giang trở lại làm việc

Trong ngày hôm qua (30/5), hơn 4.000 công nhân ở các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn huyện Việt Yên đã quay trở lại ...

Sau Bắc Giang, nguy cơ bùng phát dịch trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh là rất lớn Sau Bắc Giang, nguy cơ bùng phát dịch trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh là rất lớn

Tỉnh Bắc Ninh đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ về khả năng dịch bệnh xâm nhập vào các khu công nghiệp.

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm