
Chủ tịch Công đoàn giỏi nghề và tâm huyết với người lao động |
Tâm huyết trong từng suất ăn cho học trò
Sau tiếng trống trường vang lên, bài tập thể dục buổi sáng quen thuộc của học sinh Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bắc Mê diễn ra sôi nổi. Sau khi hoàn thành, lớp trưởng các lớp nhận bữa sáng cho các bạn. Những suất ăn này được cô Nông Thị Ninh – nhân viên phục vụ ăn uống của trường – chuẩn bị tỉ mỉ với tất cả tâm huyết và tình yêu dành cho học sinh.
![]() |
Cô Nông Thị Ninh với công việc thường ngày của mình. Ảnh: ĐVCC |
Với nhiều năm kinh nghiệm, cô Nông Thị Ninh, công đoàn viên của trường, luôn dành cho học sinh tình yêu thương như một người mẹ. Mỗi ngày làm việc của cô là sự tận tâm và yêu mến dành cho các em. Cô luôn sáng tạo, cải tiến các món ăn, đảm bảo mỗi bữa ăn đều chứa đựng tâm huyết và tình cảm của cô.
Cô Ninh thường xuyên đề xuất những món ăn mới, phối hợp với tổ trưởng, Ban giám hiệu và Công đoàn trường để đổi mới thực đơn, mang đến cho học sinh những bữa ăn phong phú, hấp dẫn và đầy đủ dưỡng chất. Mục tiêu là không chỉ làm phong phú khẩu phần ăn, mà còn giúp các em hào hứng và vui vẻ trong giờ ăn.
Trong những năm qua, cô luôn chú trọng công tác phòng chống suy dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng bữa ăn để học sinh phát triển đồng đều về cân nặng và chiều cao. Sau mỗi bữa ăn, cô Ninh luôn hỏi ý kiến các em: “Món ăn có ngon không? Các con có thích không? Có cần điều chỉnh gì không?”. Những phản hồi này giúp cô không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.
![]() |
Cô Nông Thị Ninh và đồng nghiệp. Ảnh: ĐVCC |
Hàng năm, thực hiện các phát động của Công đoàn nhà trường, cán bộ và học sinh cùng tham gia thi đua lao động, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh, và các loại rau sạch trên khu đất trống của trường, tạo môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được cô Ninh và các đồng nghiệp thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Trung ương và địa phương. Căng tin trường có tủ bảo quản và lưu trữ mẫu thức ăn đúng quy định. Bếp ăn, thiết bị nấu nướng được cô cùng đồng nghiệp vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, đảm bảo an toàn thực phẩm và khẩu phần ăn đầy đủ, cung cấp năng lượng cho học sinh, giúp các em khỏe mạnh để học tập, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động khác.
Phục vụ các em là niềm vui mỗi ngày của cô. Công đoàn nhà trường, cô Ninh và các đồng nghiệp trong tổ nuôi dưỡng đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Người mẹ hiền của học sinh dân tộc nội trú
Theo lãnh đạo Công đoàn nhà trường, cô Ninh là người tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm và đoàn kết trong công việc. Cô luôn gần gũi, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh. Nhiều thế hệ học sinh ra trường vẫn luôn nhớ về sự ân cần, tình cảm của "cô nuôi" Nông Thị Ninh. Trong số đó, có những em đã thành công trong sự nghiệp, hiện giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng trong và ngoài huyện, như: đồng chí Dương Thị Ngọc Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Yên Cường, đồng chí Thào Mí Chính – Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, đồng chí Nông Văn Tiên - Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, đồng chí Phùng Thị Thu – Phó Chánh thanh tra huyện, đồng chí Mã Mạnh Hùng, Hoàng Thị Ngân - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Nông, cùng nhiều đồng chí khác đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong và ngoài huyện.
![]() |
Học sinh Trường PTDT Nội Trú –THCS&THPT Bắc Mê. Ảnh: ĐVCC |
Cựu học sinh Mai Ngọc Sơn, hiện là Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Yên Cường, nhớ lại: “Một đêm tôi bị ốm, sốt cao, đau bụng vào khoảng 2 giờ sáng. Khi đó, tôi đang ôn thi tốt nghiệp lớp 9, toàn trường các em học sinh lớp 6, 7, 8 đã nghỉ hè. Tôi xuống phòng cô Ninh nhờ giúp đỡ. Dù lúc ấy cô đang trực, cô vẫn tận tình chăm sóc, chườm khăn mát và phối hợp với cán bộ y tế trường để đưa thuốc cho tôi uống. Cô Ninh như một người mẹ, chăm sóc không chỉ tôi mà còn tất cả các học sinh, đảm bảo chúng tôi có sức khỏe, ăn uống đầy đủ và tự tin bước vào tương lai.”
Bà Mai Thị Nam, nguyên nhân viên phục vụ tại Trường PTDT Nội Trú – THCS&THPT Bắc Mê (nay đã nghỉ hưu), chia sẻ: “Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi chồng mất năm 1992, lúc đó tôi đang mang thai 6 tháng và có hai con nhỏ. Mẹ chồng tôi bị tai biến liệt nửa người. Trong lúc tuyệt vọng, tôi được Liên đoàn Lao động huyện Bắc Mê, Ban giám hiệu, Công đoàn trường, và các đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ. Đặc biệt, cô Nông Thị Ninh luôn hỗ trợ tôi, thay ca trực, giúp đỡ khi tôi và các con bị ốm, phải nằm viện. Cô luôn chia sẻ, động viên tinh thần tôi vượt qua khó khăn.”
Hàng năm, vào dịp hè, cô Ninh cùng các đồng nghiệp tham gia vận động gia đình học sinh chuẩn bị vào lớp 6, đặc biệt là con em người dân tộc thiểu số. Cô tích cực đến từng nhà để lấy thông tin tuyển sinh và khuyến khích các gia đình cho con em tham gia học tập tại trường. Cô luôn tận tâm, nhiệt tình, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong tổ hành chính, phục vụ và nuôi dưỡng, cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua của nhà trường.
![]() |
Cô Nông Thị Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển của tỉnh Hà Giang. Ảnh: ĐVCC |
Cô luôn nhiệt tình và đi đầu trong công việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cũng như các hội thi do nhà trường và ngành phát động. Cô nghiêm túc chấp hành các nội quy của trường và tích cực tham gia vào công tác xây dựng trường học sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh. Hàng tuần, cô cùng các đồng nghiệp trong tổ phục vụ tham gia công tác tổng vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường.
Theo lãnh đạo Trường PTDT Nội trú – THCS & THPT Bắc Mê, trong hơn 30 năm công tác, cô Nông Thị Ninh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và được UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Mê, nhà trường và tổ dân phố khen thưởng. Những đóng góp của cô đã góp phần tạo nên một môi trường học tập tốt đẹp, đồng thời là tấm gương sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ học sinh của trường. Trường PTDT Nội trú – THCS & THPT Bắc Mê luôn xem cô là "mẹ hiền" của các em học sinh dân tộc thiểu số.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com |
![]() Cô Hà Phương Liên, giáo viên Trường Tiểu học Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) không chỉ là người tận tâm ... |
![]() Giỏi chuyên môn, tâm huyết với công việc và thân thiện với đồng nghiệp, đoàn viên Vũ Hữu Thiết là người anh, người đồng nghiệp, ... |
![]() Cô Đoàn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) là một giáo viên hết lòng ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận
Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân
