![]() |
Cần lắm những tấm lòng nhân ái, nhất là lúc khó khăn. Trong ảnh; Người lao động nghèo xếp hàng nhận gạo tại "cây ATM gạo" ở Hải Phòng. Ảnh ncov.moh.gov.vn |
Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội của công nhân lan truyền câu chuyện về bà mẹ người Mông ở Hà Giang với chú chó của mình. Nuôi nấng, cưng nựng con chó từ nhỏ, song nhà nghèo và đang cần tiền, bà buộc phải bán nó đi. Người phụ nữ vùng cao không cầm lòng được đã bật khóc nức nở.
Biết điều ấy, một thanh niên đã lặn lội trả con chó về người chủ cũ và tặng thêm cho bà mẹ ít tiền. Câu chuyện cảm động, đẹp đẽ và đầy tình người được bạn đọc công nhân chia sẻ rầm rộ.
Sự việc làm tôi liên tưởng đến cuốn sách “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn người Italia Edmondo De Amicis. Dù viết với mục đích giáo dục đạo đức rõ rệt; song, bằng cách kể về những hành động nhân ái, cao cả của những con người bình dị, cuốn sách đã chinh phục bạn đọc toàn thế giới suốt gần một thế kỷ rưỡi qua.
Trở lại câu chuyện của bà mẹ người Mông. Con chó trắng cộc đuôi của bà thật đẹp; bà mẹ cũng thật phúc hậu. Tấm lòng yêu thương sinh vật trong trẻo như pha lê của bà và hành động mã thượng của người thanh niên, với tôi đều là những “tấm lòng cao cả”.
Cảm động không kém, những người công nhân áo vải đang vất vả mưu sinh trong dịch dã với mối lo nặng trĩu về việc làm, thu nhập, tiêu pha hằng ngày; thấy câu chuyện đẹp vẫn dành thời gian dừng lại đọc và comment những dòng ấm áp.
![]() |
Người thanh niên tặng lại chú chó trắng cho chủ cũ - bà mẹ người Mông ở Hà Giang. Tấm lòng nhân ái toát lên qua câu chuyện làm nhiều người xúc động. Ảnh giadinh.net.vn |
Việc làm nhân ái có sức khơi gợi, lan tỏa lớn lao. Rung lên đồng cảm, ngưỡng mộ trước hành động cao quý sẽ thúc đẩy sống nhân ái và làm nhân ái. Việc thiện nhân lên việc thiện.
Đã xuất hiện biết bao việc làm thầm lặng của người công nhân đùm bọc nhau trong dịch bệnh, chia sẻ với nhau lúc khó khăn. Tổ chức Công đoàn cũng vào cuộc đồng hành cùng người lao động. Đến cả những em bé cũng “mổ lợn tiết kiệm” mua tặng khẩu trang, những chủ nhà trọ miễn tiền thuê nhà cho công nhân, hay những “cây gạo ATM” tặng gạo cho người nghèo “mọc lên” khắp nơi… khiến gánh nặng lo toan của người dân, người công nhân những ngày gian khó vơi nhẹ rất nhiều.
Từ người công nhân tạm một phút quẳng đi nỗi lo cơm áo để comment một dòng rớm lệ về câu chuyện bà mẹ người Mông ở Hà Giang, đến người công nhân nhường lại phần hỗ trợ cho những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hơn; từ người chủ nhà trọ đồng cảm giảm tiền nhà cho công nhân, đến em bé dùng tiền tiết kiệm mua tặng khẩu trang, hay các mạnh thường quân tiếp gạo cho “cây ATM gạo”… tất cả họ đều có những “tấm lòng cao cả”.
Cần lắm những tấm lòng như thế trong cuộc đời này!
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
