![]() |
Cụ Nguyễn Huy Na trao tặng gạo ủng hộ |
Trong những ngày cả nước “chống dịch” như "chống giặc", Hải Dương cũng là một trong những tỉnh hăng hái trong công tác thiện nguyện để chống dịch. Một trong số đó là hình ảnh đẹp của cụ ông Nguyễn Huy Na, trú tại xóm 1, thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng (Nam Sách, Hải Dương). Dáng lom khom, cụ chống gậy đến trụ sở của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xin được ủng hộ 2 tấn gạo.
Cụ Na năm nay 95 tuổi, lưng còng, sức khỏe yếu, đi không vững nên phải chống gậy. Con đường từ nhà cụ lên ban chỉ đạo chẳng xa là mấy, nhưng vì sức yếu lại muốn tự mình đến tận nơi nên cụ phải nhờ con cháu đưa đi đến điểm tiếp nhận để tận tay trao tặng 2 tấn gạo (trị giá bằng tiền 32 triệu đồng) cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Sách. Hình ảnh cụ già lưng còng tại điểm tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm đã mang lại nhiều cảm xúc cho những người có mặt, cùng sự cảm phục tấm lòng thơm thảo, tinh thần trách nghiệm, thực sự là "Tuổi cao gương sáng".
Trao đổi với phóng viên cuocsongantoan, ông Nguyễn Huy Tạn, con trai trưởng của cụ Na cho biết, mẹ ông hiện đã 97 tuổi, bị tai biến 6 lần và nằm liệt giường nhiều năm nay. Cả 2 cụ đều không có lương hưu. Số gạo trao tặng này là do bố mẹ ông dành dụm qua nhiều năm từ tiền mà con cháu, người thân biếu, mừng tuổi.
“Bố tôi rất hăng hái khi nghe thấy những lời kêu gọi của các cấp, các ngành cần sự chung tay của toàn xã hội để đẩy lùi dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp ở đất nước ta. Sau khi nghe lời kêu gọi, bố tôi cùng bàn với con cháu rằng, tuy gia đình mình không thật sự khá giả nhưng lúc này đang rất cần sự chung tay của mọi người như câu các cụ ta thường nói "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Bố mẹ có chút tiền tiết kiệm mong muốn được góp sức cùng địa phương chống dịch", ông Tạn xúc động chia sẻ.
Cũng theo ông Tạn, ngày huyện tiếp nhận tài trợ, ủng hộ, mọi người khuyên cụ sức khỏe yếu nên ở nhà để con cháu đi thay nhưng cụ không nghe.
Giọng run run do sức khỏe yếu, cụ Na tham gia cùng câu chuyên của ông Tạn với phóng viên: “Của cho không bằng cách cho". Mình đích thân trao tặng cho huyện để thể hiện tình cảm, trách nhiệm của một người dân. Qua đây cũng mong muốn động viên, khích lệ mọi người cùng chung tay để đất nước ta sớm đẩy lùi dịch bệnh quái ác này".
![]() |
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Nam Sách (Hải Dương) trao tặng giấy khen cho cụ Na. |
Qua chia sẻ của gia đình được biết, vợ chồng cụ Na sinh được 10 người con, 5 trai, 5 gái. Cụ có 4 người con trai tham gia kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc sống, cụ luôn giáo dục, khuyên bảo con cháu hãy là những công dân có trách nhiệm, có ích. Từ sự giáo dục, chỉ bảo đó, các con cháu của cụ ngày một trưởng thành và dù ở vị trí công việc nào đều có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.
Bày tỏ sự cảm kích, ghi nhận tấm lòng của cụ Na, ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) khẳng định: “Việc làm của cụ Na thật sự là một nghĩa cử cao đẹp và là tấm gương sáng trong cộng đồng. Sự ủng hộ, tài trợ của người dân như gia đình cụ Na là động lực tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu với kẻ thù vô hình Covid-19 trong thời gian sớm nhất”.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 12/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,77 triệu người nhiễm virus corona ...
|
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
