Chống dịch kiểu nhà nghèo Về “cuộc chiến” giữa VinFast và Trần Văn Hoàng Nên bỏ thi học kỳ 2 năm nay! |
![]() |
Mỗi người dân cần thực hiện nghiêm khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế. Ảnh: VGP |
Nhìn vào cách chống dịch hiện thời của đất nước và tư duy không hốt hoảng để rồi ngăn sông cấm chợ, phong tỏa bằng mọi giá của Chính phủ cùng nhiều địa phương, chúng ta có thể hiểu được tình hình đang khác nhiều cùng kỳ này năm trước. Có thể con số hàng trăm ca mắc hai ngày trước gây bất ngờ nhưng dịch bệnh dần được kiểm soát, các ổ mới đang được khống chế là tín hiệu cho thấy nước nhà vẫn đang đi đúng hướng.
Không giãn cách xã hội trên diện rộng và chỉ “phong tỏa” cục bộ, khoanh vùng dập dịch nhanh, gọn để cuộc sống, làm ăn, sinh hoạt ở những nơi chưa phải là ổ dịch vẫn tiếp diễn bình thường cũng là một minh chứng cho thấy vẫn còn nhiều cách để chung sống với Covid-19.
Tôi cũng không muốn đắm chìm trong quá nhiều câu chuyện u ám về dịch bệnh nữa, chẳng phải vì muốn né tránh thực tại khó khăn này mà đôi khi những thứ ấy chỉ làm cho cuộc sống đang ngột ngạt vì Covid-19 thêm nặng nề, lo sợ hơn! Biết để phòng tránh hay chung tay, góp sức cùng chống dịch tôi ủng hộ nhưng cái gì thừa mứa, bội thực quá cũng nên giảm bớt cho đỡ hốt hoảng.
Cuộc sống ở một số nước đang trở lại bình thường, người dân đã có thể ôm nhau nơi công cộng và tiếp tục sinh hoạt như những ngày Covid-19 chưa tàn phá. Tại Anh, nơi từng có 1.000 ca tử vong mỗi ngày hồi tháng 1/2021 đang bỏ dần phong tỏa khi ngày hôm qua (11/5) chỉ có 1 người tử vong vì Covid-19.
Vắc xin đang được là “thần dược” chặn Covid-19 chết chóc và đưa thế giới trở lại yên bình. Việt Nam hiện mới có gần 800.000 người được tiêm và có lẽ phải còn thời gian dài nữa, chúng ta mới được tiêm chủng rộng rãi. Nhưng hy vọng xua dần Covid-19 sẽ ngày càng lớn hơn.
Giờ đây, tôi tự dặn mình và khuyên nhủ người thân, bạn bè xung quanh không chỉ 5K mà giờ có thể cần đến 7K, 8K, cố gắng bớt đi lung tung, tập thể dục đều đặn và chuẩn bị tâm lý thành F1, thậm chí F0 bất cứ lúc nào khi dịch bệnh bủa vây khắp nơi. Tôi bảo họ chúng ta không thể mãi ngụp lặn trong tâm lý hoang mang và cần tin vào dòng truyền thông chính thống, chính xác, bổ ích chứ không phải là fake news hay bị thổi phồng.
Tôi cũng luôn nghĩ rằng Covid-19 hay bất cứ dịch bệnh nào, trong khi chờ đợi vắc xin hoặc những phương pháp hữu hiệu hơn thì đôi khi tâm lý hoang mang, quá sợ hãi có khi khiến chúng ta gục ngã trước khi đối mặt với chúng.
35 người tử vong trong số hơn 3.000 ca bệnh ở nước ta và đa số chỉ điều trị thông thường một thời gian rồi về nhà. Ở nhiều nước khác cũng vậy, chỉ trừ những nước quá chủ quan và lơ là hay chiều chuộng những thói quen tai hại thì dịch bệnh mới cướp đi nhân mạng khủng khiếp.
Những dòng này tôi viết ra không phải để chúng ta tự sướng, tự huyễn hoặc nhau hay lơ là chống dịch, chủ quan với diễn biến phức tạp hiện thời. Tôi chỉ muốn hãy coi Covid-19 như một phần của cuộc đời chúng ta đang sống, đối mặt và luôn cẩn trọng với chúng nhưng đừng quá sợ hãi.
Chúng ta còn phải sống vì nhiều thứ khác, phải lo cơm ăn áo mặc, phải làm việc, sinh hoạt, học hành và còn để thời gian cho những thứ vui vẻ hơn cho cuộc đời ai cũng chỉ có một lần này. Muốn thắng hay vượt qua cái gì, điều đầu tiên là đừng sợ chúng thái quá và đừng biến Covid-19 thành con ngáo ộp xâm chiếm hết đầu óc, ngự trị hết đời sống vốn còn nhiều thứ khác để quan tâm...
![]() Y bác sĩ trên chiếc xe cà tàng chào nhau vào tâm dịch ở Hà Nội, y bác sỹ nằm vật ra sàn, trên ghế ... |
![]() Qua 11 tuần thi, Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn đã nhận được nhiều bức ảnh của các bạn công nhân trên cả ... |
![]() Là giám đốc của một doanh nghiệp FDI 100% vốn nước ngoài, nữ giám đốc người Hàn Quốc Anna Jung đã đến với công nhân ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
