e magazine
12/03/2021 18:24
Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ

12/03/2021 18:24

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã đến thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa.
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã đến dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ

Vừa qua, đoàn cán bộ thuộc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã đến thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2 tại phường Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã đến dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ
Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ với gia đình các liệt sĩ.

Trong dịp này, đoàn đã tới thăm và tặng quà tri ân đối với hai gia đình thân nhân liệt sĩ trong trận chiến Gạc Ma là chị Đỗ Thị Hà - vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh và chị Trần Thị Thủy - con gái liệt sĩ Trần Văn Phương.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã đến dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ
Tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các kỷ vật của liệt sĩ.

Nhớ lại những năm tháng khi liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh còn sống, chị Đỗ Thị Hà không khỏi xúc động. Chị Hà kể, anh chị quen nhau qua mai mối của bạn bè và tổ chức đám cưới năm 1986. Sau đó 2 năm, anh chị đón đứa con gái đầu lòng. Khi con gái 13 tháng tuổi, anh Doanh đi tòng quân. Con thơ chưa gọi tiếng “ba” tròn vành rõ chữ thì anh Doanh đã mãi mãi nằm xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Năm ấy chị 23 tuổi.

Điều khiến chị Hà đau lòng là thời điểm anh mất anh vẫn chưa được gặp con. Kể từ đó, chị ở vậy nuôi con khôn lớn.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã đến dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ
Dâng hương tại khu tưởng niệm.

Đoàn đến thăm nhà liệt sĩ Trần Văn Phương khi cô con gái Trần Bích Thuỷ đang làm giỗ bố. Theo lời chị Thủy kể, năm bố hy sinh chị còn rất bé. Những ký ức, tình yêu thương của bố dành cho chị chỉ được nhắc lại qua những tấm hình và lời kể của các cô các chú trong gia đình. Dù những mảng ký ức là mờ nhạt, nhỏ bé nhưng chị Thủy luôn tự hào về người cha của mình - một người lính hải quân.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã đến dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩHỗ trợ gia đình các liệt sĩ.

“Mình rất tự hào được là con của bố. Đó chính là động lực để mình tiếp tục phấn đấu trên con đường binh nghiệp, với mong muốn đóng góp chút sức lực cho Tổ quốc, thay bố hoàn thành trọng trách”, chị Thủy tâm sự

Cũng nhân dịp này, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng đã trao quà hỗ trợ 2 gia đình, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng.

Xuân Hậu

Đồ họa: Minh Hồng

Tạo sân chơi lành mạnh động viên lao động nữ ngành Y tế trong thời kì dịch bệnh Tạo sân chơi lành mạnh động viên lao động nữ ngành Y tế trong thời kì dịch bệnh

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Báo Phụ nữ Việt Nam phát động Hội thi “Phụ nữ ngành Y ...

Từ 15/3, ra quân xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông Từ 15/3, ra quân xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/12/2021 các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt nghiêm ...

Tăng cường đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở và nâng cao tay nghề cho người lao động Tăng cường đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở và nâng cao tay nghề cho người lao động

Với mục tiêu xây dựng các chương trình có hiệu quả trong năm 2021, Công đoàn Khu CNC và các KCN Đà Nẵng đã chú ...

Xuân Hậu

Xem phiên bản di động