Giữ được an toàn là giữ được niềm vui! Niềm vui khi trả lại món đồ cho người mất |
![]() |
Anh Dũng chia sẻ với phóng viên về niềm vui của mình. Ảnh: PV. |
Anh Nguyễn Tiến Dũng, công nhân bộ phận Đúc dập (Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN – KCN Phúc Khánh, TP. Thái Bình) không giấu được niềm vui khi chia sẻ về câu chuyện của mình.
Năm 2022 trong tiết trời nóng bức của mùa hè, anh Dũng vô ý mặc chiếc áo rộng, bị quạt công nghiệp thổi vào mô tơ máy đúc đồng, cuốn cả người vào máy. Tất cả xảy ra trong thời gian rất ngắn khiến anh vẫn còn cảm giác bàng hoàng khi nhớ lại.
“Lúc đầu, bị tai nạn lao động, tôi rơi vào tình trạng tuyệt vọng và lo lắng. Tôi sợ không thể làm việc để kiếm tiền và trang trải cuộc sống của gia đình mình. Cũng may, tôi chỉ mất 21% sức khỏe nên Công ty vẫn tạo điều kiện cho làm việc ở vị trí cũ”, anh Dũng chia sẻ.
Trở lại làm việc, anh Dũng rất vui và hạnh phúc, bởi nỗi lo lắng về việc làm, thu nhập của anh - lao động chính trong gia đình đã được gỡ bỏ.
“Tôi lại có thể kiếm tiền để trang trải cuộc sống của gia đình mình và không còn phải lo lắng về tình hình kinh tế nữa. Giữ được việc làm cũng giúp tinh thần tôi khá hơn và tự tin hơn. Tôi cảm thấy mình vẫn có giá trị khi có công việc để làm”, anh tâm sự.
Đặc biệt, trong hoạn nạn, anh Dũng đã cảm nhận rõ rệt hơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, của anh chị em công nhân - mọi người đều nhiệt tình quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời.
“Mỗi năm Công đoàn tổ chức cho công nhân đi nghỉ mát, tham quan 1 lần. Trong năm, Công đoàn cũng động viên người lao động kịp thời trong các dịp lễ, tết. Với những người không may bị tai nạn lao động, ngoài quà chung còn được thêm suất quà trị giá 500.000 đồng. Những món quà tuy nhỏ, nhưng chúng tôi rất vui và phấn chấn. Tôi rất cảm kích và biết ơn Công ty, công đoàn”, anh Dũng vui vẻ nói.
Từ đó, trong câu chuyện của mình, anh Dũng luôn nhắn nhủ các đồng nghiệp về việc đảm bảo an toàn khi làm việc. "Máy móc rất tốt rồi, nhưng để an toàn thì con người phải tập trung, chú ý hơn..."
![]() Ngày khởi công, công trình Trạm biến áp 550kV và các đường dây 220kV đấu nối, công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Điện ... |
![]() Thói quen hằng ngày sau khi kết thúc một ngày làm việc, chị Bùi Thị Hà – công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam ... |
![]() Đó là lời tâm sự của em Đặng Thị Hồng Anh, cô gái không may mắn khi bị khuyết tật từ lúc mới chào đời. |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
