![]() |
Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) là nghi phạm sát hại cháu vợ, đốt xác giả hiện trường tai nạn để nhận tiền bảo hiểm 18 tỷ. |
Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) là nghi phạm sát hại cháu vợ, đốt xác giả hiện trường tai nạn để nhận tiền bảo hiểm 18 tỷ. Vụ án gây rúng động dư luận vì mức độ cái ác, vì sự tha hóa khó tưởng tượng khi túng quẫn và hơn hết, vì sự tinh vi của kẻ thủ ác.
Theo cơ quan điều tra, ban đầu xác định, Minh sát hại Trần Nho Vương (25 tuổi). Cụ thể, vợ chồng Minh nợ nần chừng 10 tỷ đồng. Trước đó, Minh đã mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng, nếu Minh tử vong, gia đình sẽ nhận 18 tỷ đồng.
Minh sát hại cháu mình bằng 2 nhát rìu vào trán rồi chở xác Vương trên ô tô. Minh giả hiện trường vụ tai nạn, đưa Vương lên ghế lái, đeo đồng hồ của mình cho Vương để đánh lừa là mình đã chết. Rồi Minh đổ xăng, dầu, đốt cháy xe để gây khó trong việc nhận dạng nạn nhân. Minh trốn đi và mong gia đình nhận được tiền bảo hiểm.
Một kịch bản tinh vi, xảo trá mà chính lực lượng công an cũng chia sẻ rằng rất dễ nhầm là vụ tai nạn. Việc trục lợi từ tiền bảo hiểm theo kiểu giết người “mượn xác” chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.
Đáng nói, nghi phạm còn ung dung tới độ: xem trực tiếp đám tang của mình qua hệ thống camera an ninh của gia đình.
Hẳn, Minh cũng nhìn thấy mẹ Vương, người cũng đang rất mệt mỏi vì con mất tích vượt hàng trăm cây số tới “đám tang Minh”. Người mẹ khốn khổ kia không biết, người trong quan tài chính là con trai mình.
Một chi tiết đáng chú ý: Minh mua sim điện thoại mới, tạo tài khoản Zalo nhắn tin động viên... con mình.
Minh nghĩ tới con mình, chăm chút cả vật chất và tinh thần cho con có nghĩ tới bà mẹ Vương khi y đang xem đám tang mình qua camera an ninh không? Minh có thấy người mẹ ấy đã đôn đáo giúp gia đình mình trong lúc mất người thân không? Minh có nghĩ người cha, người mẹ nào đáng phải chịu những nghịch cảnh như thế chỉ vì cái ác, cái tham của kẻ khác không?
Và việc gọi điện về gia đình, nhắn tin cho con cũng chính là những mắt xích lỗi của kịch bản mà Vương xếp đặt công phu. Mà chắc chắn, với những kẻ thủ ác, dù kịch bản có chặt chẽ, tinh vi tới đâu, luôn luôn tồn tại những lỗi sơ đẳng dạng này.
Vì đơn giản sự thật chỉ có một. Đã không phải sự thật thì sắp xếp tới đâu cũng có kẽ hở. Đã phạm pháp dù có máu lạnh tới đâu cũng luôn mất tỉnh táo chỗ này, chỗ kia. Và, tay đã nhúng chàm thì đừng mong thoát khỏi lưới trời của lực lượng chức năng cũng như tòa án lương tâm của chính bản thân mình!
![]() Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 12/5, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 4,2 triệu người với hơn ... |
![]() Một công nhân đã lây nhiễm virus corona cho 533 người trong nhà máy chế biến cá ở thành phố Tema (Ghana). |
![]() Lâu lắm rồi mới có cảm giác đưa con đi học! Điều quá đỗi bình thường nhưng chỉ một tháng trước vẫn còn mờ mịt ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
