![]() |
TAND tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án liên quan tử tù Hồ Duy Hải vào sáng 6/5. Ảnh: PV |
Hồ Duy Hải có tội hay không, anh được sống hay phải chết vì án mạng thảm khốc của 2 cô gái 12 năm trước, phiên giám đốc thẩm của Tòa Tối cao sẽ phán quyết. Nhưng những gì mà mẹ của Hải làm suốt 12 năm ròng rã ấy đáng để suy ngẫm kĩ lưỡng về số phận con người.
Nhìn ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải sáng nay ở Tòa chờ phiên giám đốc thẩm tôi lại nhớ đến ông Huỳnh Văn Truyện, cha người "tù oan thế kỉ" Huỳnh Văn Nén.
Nếu bà Loan đã ròng rã từ Nam ra Bắc, đi cả nước ngoài, gõ cửa khắp nơi, làm tất cả những gì có thể suốt 12 năm ròng để có phiên giám đốc thẩm hôm nay với hy vọng con mình được sống thì ông Truyện cũng 18 năm trường kì giải oan cho con.
Hải đã hơn 12 năm bị tù đày thì anh Nén cũng mất 17 năm bảy tháng năm này mới được về đến nhà. Quãng đường của Hải chưa biết thế nào và kết cục ra sao nhưng những gì bà Loan làm thật đáng kinh ngạc.
Còn anh Nén đã bước sang khoảng đời khác và vẫn phải chịu đựng những dư chấn của gần 18 năm uất ức, tuy nhiên tấm lòng của người cha già suốt hàng chục năm đi tìm công lý cho con thật đáng trân trọng.
Bà Loan đã phải bán nhà kêu oan cho con 12 năm trời thì ông Truyện cũng từng dành hết những gì mình có để 18 năm con ông được vô tội.
Đơn kêu cứu và hồ sơ chứng cớ mà bà Loan cùng em gái, dì ruột, luật sư, nhà báo, ĐBQH… thu thập để hướng đến cái kết công bằng cho vụ án Hồ Duy Hải có lẽ đã đến gần tấn thì số giấy tờ ông Truyện gom góp 18 năm cũng dày không kém.
Tôi nghĩ nhiều người cha, bà mẹ sẽ làm như bà Loan hay ông Truyện, nhất là khi họ có thêm niềm tin con mình vô tội. Tình thương vô bờ bến không phải chỉ vì dứt ruột đẻ ra mà nỗi đau ấy còn khoét thêm xót xa cho đứa con mà họ nghĩ rằng oan ức đang nằm chờ án tử hoặc án chung thân đằng đẵng.
Cho đến lúc này, khi Tòa chưa ra phán quyết không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra và kết cục nào đang chờ bà Loan, em Hải cùng số phận tử tù của anh.
Nhưng điều cần phải ghi nhận là nỗ lực của những người không phải thân thích hay những ĐBQH như bà Lê Thị Nga, LS Trần Hồng Phong, LS Trần Văn Tạo và cả đề nghị dừng thi hành án tử của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nếu không có những “cộng hưởng” ấy thì Hải đã qua 5 cái giỗ.
Ông Truyện đã thành công và toại nguyện. Anh Nén đã cởi bỏ oan ức và được bồi thường dù không thể lấy lại tất cả những gì đã mất. Còn bà Loan và Hải?
Tôi mong kết cục tốt đẹp đến với họ nếu những gì chúng ta được biết là những điều không thể thay đổi. Còn dân chúng sẽ mong đợi một điều vô cùng quan trọng khác: Công lý sẽ được xem xét, thực thi như thế nào trong vụ án này.
Nếu tất cả sự thật được tôn trọng, tôi tin phán quyết thế nào thì không chỉ mẹ Hồ Duy Hải, cha Huỳnh Văn Nén mà người dân sẽ thấy mình cũng được tôn trọng dù thân phận ra sao.
![]() Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 6/5, Covid-19 đã xuất hiện ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 3,7 triệu ... |
![]() Vợ chồng công nhân Huỳnh Thị Thu Trăm - Lê Văn Lễ (tỉnh Tây Ninh) vui sướng không ngủ được vì được Công đoàn hỗ ... |
![]() Tượng đài là một công trình hữu hình mà qua đó, cộng đồng ủy nhiệm niềm tin, khát vọng của mình. Rất khó để đánh ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
