![]() |
Niềm vui từ "điều bình thường" đã đến với nhiều học sinh và các bậc phụ huynh sau thời gian dài nghỉ dịch. Ảnh: T.N |
Đã từng có những kịch bản hoảng hốt và con số kinh hoàng được nghĩ đến. Đã có không ít những phương án mà chúng ta sẽ chịu khá nhiều tổn thất cùng hậu quả khó lường. Nhưng như một phép mầu và điều kì diệu được trông đợi nhiều nhất đã xảy ra để cha mẹ lại đi làm, con cái lại đến trường và cuộc sống này lại bước vào “bình thường mới”.
Những lớp học bắt đầu ê a vui nhộn, những quán hàng ngày càng đông vui, những công sở thấp thoáng nhiều người ra vào... đang là chỉ dấu cho thấy đất nước dần trở lại những ngày bình thường xưa cũ. Giờ đây đã 25 ngày không thêm ca nhiễm cộng đồng, chỉ còn chưa đến 30 người dương tính với virus Corona và chưa có ai tử vong thì có thể nói rằng mọi việc tốt đẹp hơn nhiều những gì chúng ta từng lo sợ.
Không phải viết ra để tự sướng với nhau hay khen ngợi, ca tụng để làm chìm đi những khó khăn khác hoặc sống hoài trong hào quang. Nhưng những gì làm được là cơ sở cho chúng ta tin vào những điều lớn lao hơn, để bớt đi những mặc cảm hay tự ti đôi khi nhiều quá, để cho thấy khi đồng lòng thì không quá khó vượt qua những chuyện tưởng bất khả thi.
Có lẽ phải chờ đến khi thế giới bình yên, giao thương nhộn nhịp, làm ăn bình thường... như trước khi Covid-19 hoành hành thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có thể vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn đâu đó và dịch bệnh không nương nhẹ với thái độ chủ quan.
Tuy nhiên để có được điều tưởng như quá đỗi bình thường mấy ngày nay, những thứ mà chúng ta trân quý và mong mỏi đã hiện diện lại thì cũng cần phải khẳng định chuyện tốt lành đã làm được và vượt qua.
Sáng nay tôi đọc được những dòng “Thông tin từ truyền thông Pháp cho biết Pháp đã thiết lập "cầu hàng không" để vận chuyển hàng trăm triệu khẩu trang của các doanh nghiệp Việt đến cuối tháng 5 này”.
Đài RTL cho biết các khẩu trang "made in Vietnam" sẽ được cấp cho học sinh trong trường học, nhân viên chính quyền, cảnh sát, nhân viên công vụ thực hiện đảm bảo trật tự xã hội hậu phong tỏa và cũng sẽ được bán cho dân chúng trong các hiệu thuốc.
Có thể không nhiều người để ý nhưng so với những ngày cả nước lùng từng hộp khẩu trang hay căng thẳng đến mức cấm xuất khẩu mặt hàng này thì chỉ sau một tháng thông tin ấy có ý nghĩa vô cùng lớn.
Không chỉ là dấu hiệu dịch bệnh Việt Nam đã được khống chế mà còn cho thấy kinh tế nước nhà luôn “uyển chuyển” và nhanh chóng, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Đó là tín hiệu tốt để thấy rằng ảnh hưởng của dịch bệnh và sụt giảm của nền kinh tế không phải là chuyện quá hoảng hốt hay lo sợ như hơn một tháng trước từng nơm nớp với Covid-19.
![]() Cập nhật thông tin đến 7h sáng ngày 11/5, số người nhiễm virus corona chủng mới trên toàn cầu đã lên tới hơn 4,17 triệu ... |
![]() Mặc dù trong tình trạng nguy kịch trước khi được tiến hành ghép phổi, nhưng sau khi được phẫu thuật, bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại ... |
![]() Chiều 9/5, toà nhà điều trị 21 tầng tại Bệnh viện Bạch Mai đã xảy ra sự cố chập điện. Mặc dù sự việc nhanh ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
