![]() |
Đánh bại Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết bóng đá nữ SEA Games. Ảnh: T.N |
Đội tuyển bóng đá nam U22 đã vượt qua được vòng bảng với chuỗi trận bất bại. Hơn thế, chúng ta cũng trực tiếp loại đội tuyển U22 Thái Lan- “ngáo ộp” của đội tuyển VN nhiều thế hệ SEA Games. Song, một câu chuyện khác diễn ra ngay sau trận U22 Việt Nam- U22 Thái Lan ít giờ.
Đó là trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines ở trận bán kết bóng đá nữ. Dù chật vật, nhưng việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua Philippines không gây nhiều bất ngờ. Đặc biệt ở chỗ, các cô gái đã thỏa mong ước: thi đấu trên một sân vận động ngập khán giả như các cầu thủ nam.
Trước trận đấu, ông Mai Đức Chung (HLV ĐT bóng đá nữ) có nhắn người hâm mộ đại thể rằng sân đấu trận bóng đá nam U22 Việt Nam - U22 Thái Lan cùng sân với trận bán kết bóng đá nữ. Ông mong người hâm mộ hãy nán lại thêm ít giờ để cổ vũ đội tuyển nữ. Vì các cô gái vẫn mong ước được thi đấu trên SVĐ chật kín khán giả.
Điều ông Chung và các cô gái mong mỏi cũng thành sự thật. Sau trận đấu của U22 Việt Nam, rất nhiều khán giả đã ở lại để cổ vũ cho các cầu thủ nữ. Bên cạnh đó, đối thủ đội nữ là đội chủ nhà Philippines nên cổ động viên đội nhà đến cũng rất đông. Bởi vậy, ước mơ khán đài ngập khán giả đã thành hiện thực.
Ông Mai Đức Chung xúc động chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu:“Sự có mặt của đông khán giả Việt Nam với nhiều lá cờ chúng tôi rất sung sướng. Chưa bao giờ chúng tôi được đá với không khí như hôm nay. Vì thế chúng tôi có tinh thần vượt bậc. Nó giúp chúng tôi vượt qua cả nỗi mệt mỏi”.
Việc đội tuyển bóng đá nam được mọi người chú ý hơn bóng đá nữ không đơn thuần là câu chuyện bất bình đẳng giới như mọi người vẫn lầm tưởng. Tôi nghĩ đơn giản là thị hiếu. Bóng đá nữ có tiết tấu chậm hơn, cảm giác xem kém “đã” hơn. Đó là điều mà ông Mai Đức Chung và các cô gái rất hiểu.
Song, việc nán lại trên sân, sát cánh cùng các cô gái như những tưởng thưởng sau 5 tấm HCV SEA Games qua các thời kỳ là hành động nên làm của người hâm mộ. Các cô gái xứng đáng được như thế sau những thất bại lặng lẽ và chiến thắng âm thầm của mình.
Họ đang trên đường chinh phục tấm huy chương thứ 6 để vươn lên ngôi đầu trên bảng vàng chiến tích Đông Nam Á. Song, cuộc vui hôm qua đã là một phần thưởng vô giá dành cho các cô gái và cả những người hâm mộ đã chia sẻ cùng họ chiến thắng ngọt ngào.
Nhưng tôi vẫn tự hỏi, còn bao nhiêu vận động viên, bao nhiêu huy chương, bao nhiêu chiến thắng vinh quang hay thất bại tủi hờn của những người đã miệt mài cống hiến chưa bao giờ được khán giả biết đến (chứ không nói là ghi nhận)?
Sẽ là thiên kiến và dễ dàng nếu đơn giản đổ lỗi cho cổ động viên chỉ thích bóng đá. Bởi sự quan tâm, yêu thích môn thể thao này (thay vì các môn khác) là nhu cầu cá nhân của từng người. Nó là vấn đề thuộc thị hiếu, sở thích. Rất khó hoặc rất lâu để chúng ta thay đổi được niềm đam mê, sở thích với một môn thể thao.
Nhưng có nhiều điều gợi mở từ trận bóng đá nữ hôm qua. Đôi khi, thử xem một cuộc điền kinh, một trận đấu võ,... cũng làm chúng ta có thêm trải nghiệm tích cực. Và biết đâu, trong tích tắc mở lòng, chúng ta sẽ thấy vận động viên mình đáng thương, đáng mến và đáng tự hào biết chừng nào!
![]() Tay cầm đầu gà, xúc xích cùng khuôn mặt đen biến dạng của nhóm người kỳ lạ đi ăn xin khiến cho nhiều người hoang ... |
![]() Nước mắt sau khi vượt khó, vượt qua cả những giới hạn của bản thân là một hành trình tuyệt vời, đáng để ghi nhận ... |
![]() Khệ nệ mang 60 kg thức ăn từ quê nhà sang Philippines để tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá nữ chinh phục giấc mơ ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
