![]() |
Khánh Thi bật khóc nức nở khi chứng kiến Phan Hiển giành HCV tại SEA Games. Ảnh: N.N |
Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi khi SEA Games mới khai mạc được 2 ngày. Đó là giọt nước mắt của VĐV cử tạ Vương Thị Huyền. Huyền là VĐV môn cử tạ. Trước ngày lên đường sang Philippines thi đấu, Huyền đã phải đột xuất về chịu tang cha. Đáng nói, Huyền cũng giành nhiều huy chương Châu Á và thế giới nhưng chưa một lần giành HCV SEA Games.
Nên, khi quốc ca Việt Nam vang lên, Huyền bật khóc. Chia sẻ trên Zing, Huyền nói: “Suốt thời gian qua, em đã phải nén nỗi đau của cá nhân mình để tập luyện. Em nghĩ tới nhiệm vụ với Tổ quốc và tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong giây phút này, em nhớ cha mẹ đã khuất của em vô cùng. Em muốn giành tấm HCV này để tưởng nhớ cha mẹ mình".
Trong ngày 1/12, 2 VĐV Việt Nam là Phan Hiển và Nhã Uyên đã giành HCV. HLV của Phan Hiển là Khánh Thi- vợ anh. Và khi chứng kiến chồng giành HCV, Phan Hiển và Khánh Thi cùng ôm nhau khóc.
Trước họ là bạn nhảy. Sau vì một vài lý do, Khánh Thi lui về phía sau với vai trò HLV cho chồng. HCV của Hiển cũng là của cả 2 sau nhiều năm ròng luyện tập vì sự nghiệp cá nhân cũng như màu cờ sắc áo. Hình ảnh họ bịn rịn ôm nhau, tay cầm chiếc HCV rồi khóc khiến CĐV quê nhà rưng rưng.
Hay sáng nay, VĐV Hoàng Thị Duyên giành HCV rồi cũng khóc như một đứa trẻ. Duyên chia sẻ chân thành: “Hát Quốc ca xúc động quá, nước mắt cứ rơi”...
Đáng chú ý, 3 lần VĐV Việt khóc đều là lúc quốc ca vang lên. Họ khóc vì niềm tự hào, của bản thân, của tập thể và của dân tộc. Họ khóc như để thỏa bao cay cực vất vả đời VĐV. Và, họ khóc vì họ đã vượt qua được giới hạn bản thân mình khi đem “vàng” về cho Tổ quốc.
Trong quá khứ, chúng ta cũng chứng kiến nhiều giọt nước mắt ở SEA Games. Đó là giọt nước mắt của tuyển thủ cầu lông Nguyễn Tiến Minh. Tay vợt hàng đầu thế giới nhưng lỗi hẹn hết lần này tới lần khác ở SEA Games bởi những tay vợt hàng đầu thế giới tập trung ở Đông Nam Á. Tôi ám ảnh mãi hình ảnh sau thất bại, Minh ngồi thừ góc sân bỏ mặc những ánh đèn Flash vô tâm nháy lia lịa về phía mình. Rồi Minh lủi thủi xách đồ đạc rời sân đầy bi hận.
Hay giọt nước mắt của bao lứa cầu thủ tài năng bóng đá nam trong suốt mấy chục năm qua. Chúng ta thất bại, hết lần này đến lần khác. Mỗi năm SEA Games là một lần nở rộ các dòng title “HCV SEA Games: Không bây giờ thì bao giờ?”. Mỗi năm SEA Games là ngần ấy kỳ vọng rồi thất vọng. Chúng ta thất bại đủ nhiều để hiểu quy trình cảm xúc: vòng bảng tưng bừng, rồi bất thình lình bại trận ở các vòng đấu loại trực tiếp. Rồi chúng ta buồn chán tự nhủ không bao giờ xem bóng đá nam SEA Games nữa. Rồi 2 năm sau, chúng ta lại tự hào với lứa hảo thủ mới. Rồi lại “không bây giờ thì bao giờ”....
Nhìn lại những giọt nước mắt cay đắng đằng đẵng ngần ấy năm mới thấu hiểu những giọt nước mắt tự hào hôm nay. Chúng chắt thành từ bao đắng cay luyện tập, từ bao tủi hờn thất bại và từ bao tháng năm đời người.
Những giọt nước mắt thánh thiện mỗi khi quốc ca vang lên ấy càng thôi thúc chúng ta thêm niềm tin yêu vào VĐV mình, vào đồng bào mình và cả vào chính bản thân mình- một người cùng đứng chung dưới ngọn cờ đang được cất lên trên nền Tiến quân ca kia.
![]() Không ít người thăng hoa trong những cơn say khi lái xe và rất nhiều cái "giá như" nhưng điều này đã vô tình cướp đi ... |
![]() Khệ nệ mang 60 kg thức ăn từ quê nhà sang Philippines để tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá nữ chinh phục giấc mơ ... |
![]() Cận kề SEA Games, không khí sôi động từ những màn tranh đấu kịch tính của nhiều môn thể thao hóa ra vẫn chưa phải ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
