![]() |
Khán giả trên sân vận động Mỹ Đình vỡ oà cảm xúc khi U23 Việt Nam ghi bàn trong trận chung kết môn bóng đá nam, SEA Games 31. Ảnh: TTXVN |
Có lẽ cái được lớn nhất của SEA Games 31 là những cảm xúc đủ cung bậc như tối qua! Hơn 200 HCV của Đại hội Thể thao khu vực này sẽ thêm trọn vẹn sau trận cầu đáng nhớ và đem đến cho hàng chục triệu người "năng lượng" tốt, rất cần sau đại dịch và những khó khăn vẫn còn.
Niềm vui không chỉ ở Mỹ Đình hay đường phố vài tỉnh thành sau trận cầu tâm điểm SEA Games 31 mà trước đó đã lan rộng từ Hà Nội sang Bắc Ninh lên Việt Trì (Phú Thọ), qua Hải Dương, xuống Quảng Ninh trong những nhà thi đấu đầy ắp khán giả.
Người Việt không chỉ chung niềm vui của riêng mình hay chỉ cổ vũ cho đội nhà, vận động viên Việt Nam mà còn vô tư, đầy nhiệt tình với tất cả các vận động viên nước trong khu vực. Những lời cảm ơn, những tấm biển "Cám ơn Việt Nam" của khán giả, quan chức, thành viên các đoàn thể thao tham dự SEA Games lần này đã nói thay tất cả.
Chỉ hơn nửa năm mở cửa trở lại sau những ngày tháng kinh hoàng nhất chống chọi với đại dịch, SEA Games 31 đã tưng bừng tại Việt Nam với nhiều lời khen hơn chê và tiếng vỗ tay lấn át và đó là một minh chứng rõ ràng nhất. Hình ảnh ấy quảng bá và giới thiệu đất nước mình hay hơn bất kì ngôn từ, diễn văn và clip nào. Những thứ đấy không tiền bạc hay ngôi vị nào mua được hoặc sánh bằng. Khi mà hằng ngày vẫn phải đối mặt với "cơn bão giá" cùng vất vả thì chẳng có dịp nào để xua bớt, tạm quên và gắn kết nhau bằng những trận cầu như thế!
Rất hiếm nơi nào mà lãnh đạo quốc gia lại chung vui với dân chúng và hòa đồng vào đám đông rõ ràng, mạnh mẽ, hồn nhiên như vậy. Những khoảng cách cần có, ngăn cách lễ nghi phải giữ hoặc nhiều bó buộc "A,B,C,D" nào đó đã tạm xóa nhòa trong trận đấu hồi hộp xen lẫn lo âu, kìm nén rồi vỡ òa hạnh phúc.
Những tiếng hò reo, những đợt sóng người, những hình ảnh cổ vũ khó có thể sôi động hơn... chẳng những đầy ý nghĩa tích cực với thể thao, cuộc sống riêng của nhiều người mà còn như một minh chứng rõ ràng, cụ thể nhất rằng, chúng ta đã vượt qua đại dịch thật sự!
Có thể vẫn còn phải cẩn trọng và không được chủ quan nhưng những gì nhìn rõ trên mỗi mặt người trên các khán đài đang là khởi đầu tốt, chứng minh rằng những ngày bình thường đã trở lại sau hai năm Covid-19 hoành hành.
Hơn 200 HCV giành được từ SEA Games 31, ngoài bóng đá chúng ta cũng còn khá nhiều số một trong điền kinh, bơi lội, bóng bàn và nhiều môn phổ biến... SEA Games 31, Việt Nam đứng đầu số HCV về điền kinh, thứ hai HCV về bơi lội, vô địch bóng đá nữ, nam và đấy luôn là 3 bộ môn quan trọng nhất mà bất cứ đại hội thể thao nào cũng được quan tâm hàng đầu.
Điều đó cũng đem lại niềm vui không nhỏ cho nhiều người, dù ngắn hạn nhưng cần thiết, dẫu tạm thời nhưng bất cứ quốc gia nào cũng ít nhiều nếm trải và vui sướng. Chúng ta luôn hiểu rằng thể thao nước nhà và trình độ chung của khu vực còn nhiều môn cách xa với thế giới.
Cũng phải cải thiện nhiều thứ, nỗ lực nhiều điều hay vươn lên khẳng định mình nhiều lần nữa mới thật sự chứng minh được đẳng cấp chứ không chỉ là phong độ nhất thời. Tuy nhiên nên xem đó là nguồn động viên để đi xa hơn, nội lực để vươn tới hơn là tự ti, giam hãm mình trong nỗi lo sợ ra sân chơi lớn hơn SEA Games.
Thành công nào cũng bắt đầu từ những thành tích vừa tầm, ngôi vị nào cũng phải bắt đầu từ chỗ đứng vững chãi dù ở nơi đâu. Có thể còn nhiều người còn khắt khe "ao làng" và chỉ "SEA Games thôi mà" nhưng tôi nghĩ đời đã ít niềm vui chung thì khắt khe với nhau làm gì?
Thế gian này luôn có cả ao, hồ, suối, sông để dẫn ra biển lớn và hòa vào đại dương. Điều gì cần trân trọng ghi nhận nên công bằng để có động lực vươn đến những mục đích cao hơn. Hoan hỉ và vui vẻ đi, nhất là ngày đầu tuần luôn cần những năng lượng tích cực như vậy…
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "SEA Games đâu chỉ là ngôi vô địch hay tấm huy chương", bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan".
|
![]() Hai trận đấu vòng loại bảng B hôm qua giữa U23 Lào và U23 Singapore; U23 Thái Lan và U23 Malaysia đã ghi nhận kỷ ... |
![]() SEA Games 31 đang diễn ra với rất nhiều phần tranh tài kịch tính ở các nội dung. Song, những câu chuyện bên lề, những ... |
![]() Chiếc huy chương vàng (HCV) SEA Games thứ 7 của đội tuyển nữ Việt Nam tại sân nhà là khoảnh khắc vui sướng nhất đời ... |
![]() Mùa hè, con ve sầu thoát xác hát vang lừng trên những vòm cây. Mùa hè năm nay, đại dịch Covid-19 “lui binh” sau khi ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
