![]() |
Hai nữ CĐV mang theo 60 kg thức ăn từ Việt Nam sang Philippines để "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng đá nữ. Ảnh: P.V |
Trong bài viết “Vì một SEA Games không có vận động viên bị đói!” ở chuyên mục Cafe Tối, người viết có đưa ra giải pháp là CĐV nên mong chờ BTC SEA Games 30 sẽ giải quyết được những khó khăn. Từ đó, không còn VĐV nào, trong đó có đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, phải khổ sở vì bữa ăn thiếu dinh dưỡng.
Song, các CĐV đội tuyển nữ vừa làm một điều vượt xa sức tưởng tượng của người viết. Đó là trực tiếp mang 60 kg thức ăn từ quê nhà sang Luzon, Philippines để “tiếp viện” cho đội tuyển. Thông tin xúc động này vừa được đăng tải trên báo Tuổi trẻ.
Theo đó, 60 kg thức ăn gồm chả bò, chả quế, mắm tép, tôm riu, cá thu chiên... đã được 2 nữ CĐV Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh chất đầy trong 4 vali hành lý mang thẳng từ Việt Nam tới khách sạn nơi đội tuyển nữ đang ở.
Hai chị phải đợi một thời gian khi đội đang tập luyện. Song, lúc thấy cả đội vui mừng vì đồ ăn quê hương được chuyển tới, hai chị như quên hết mệt mỏi.
Đáng nói, 60 kg thức ăn này lúc đầu 2 chị định chia cho 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ. Nhưng, đội bóng đá nam ở khách sạn Manila ăn uống đầy đủ đã nhường phần mình cho đội nữ. Một nghĩa cử san sẻ rất đẹp của các cầu thủ U22.
Trước đó, trao đổi với báo giới, đoàn bóng đá nữ Việt Nam phản ánh việc thức ăn khách sạn kém đa dạng, thiếu dinh dưỡng. Họ đã dùng gần hết tôm, cà... mang từ quê nhà và phải chờ đoàn VĐV khác từ VN tới mang thêm.
Kế đó là hình ảnh ám ảnh về HLV Mai Đức Chung của đội nữ ở siêu thị. Ông chọn từng thứ đồ ăn cần thiết cho đội tuyển cùng các trợ lý. Một HLV lão làng “đi chợ” trong bối cảnh công tác tổ chức rối tung trăm bề khiến người hâm mộ vừa thương vừa mến.
Quay lại với 2 nữ CĐV vừa mang 4 vali thức ăn kia, có lẽ, cho đến lúc này, nghĩa cử của các chị là “bàn thắng” đẹp nhất của kỳ SEA Games 30 của VN. Hành động có phần bản năng: xem Facebook thấy các em thiếu thức ăn mà xót xa, rồi mua đồ và xách vali, bay thẳng đến khách sạn đội tuyển dù không biết có tiếp cận đội tuyển được không. Đó là thông điệp đẹp hơn hết thảy.
Đã nhiều lần công chúng than trách về việc đội tuyển bóng đá nữ bị “bỏ quên”. Nhưng lần này, tại SEA Games năm nay, mọi chuyện rất khác. Hành động bất ngờ kia chỉ có thể xuất phát từ tình yêu thương chân thành quyện hòa cùng lòng tự tôn dân tộc.
Và đó là điều người ta chờ đợi ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Bên cạnh những cuộc đua tranh để vươn tới mục đích muôn thủa “cao hơn, xa hơn”, Đại hội Thể thao là thời điểm người ta đợi chờ về những điều cao đẹp trong tâm hồn con người.
Đội tuyển nữ sau trận hòa với kỳ phùng địch thủ Thái Lan cũng được trưởng đoàn thưởng nóng 500 triệu đồng. Hay ngay trong trận Thái Lan, một CĐV ở TP.HCM cũng có mặt để tiếp sức cho đội tuyển. Anh là CĐV duy nhất của tuyển nữ VN trong trận đấu đó. Một CĐV trong trận đấu là con số ít. Song, người CĐV một mình mang cờ quạt in hình quốc kỳ cũng tiếp thêm niềm tin cho các cô gái quần đùi áo số.
Rằng họ không cô đơn. Họ cũng không bị lãng quên như những gì người ta nói. Họ được theo dõi và ghi nhận những nỗ lực. Dù chỉ là 1, 2 CĐV thôi nhưng những CĐV ấy sẵn lòng vượt cả ngàn cây số để đến với họ, giữa lúc họ khó khăn. Ở bên họ giữa nơi đất khách.
Đó cũng là lý do, dù đặt trong tương quan với đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển nữ được thưởng ít. Song, không ai nghi ngờ nếu kỳ SEA Games này, họ tiếp tục mang HCV về cho đoàn thể thao VN.
Giải đấu vẫn còn dài dặc phía trước. Vẫn còn đó bao khó khăn mà nước chủ nhà chưa thể giải quyết nổi. Vẫn còn đó những biến số bất lợi cho các VĐV khi vào cuộc thi đấu.
Nhưng, với sự khởi đầu này, chúng ta có quyền tin vào 1 kỳ SEA Games thành công của các VĐV VN với sự đồng hành của CĐV quê nhà, khi tất cả cùng hướng về lá cờ Tổ quốc.
![]() 16 trong số 39 thi thể nạn nhân tử vong trong container ở Anh đã về tới quê nhà, nơi có những người thân đang ... |
![]() Cận kề SEA Games, không khí sôi động từ những màn tranh đấu kịch tính của nhiều môn thể thao hóa ra vẫn chưa phải ... |
![]() Những lời "mật ngọt", cam kết cùng các ưu đãi hấp dẫn từ những chủ đầu tư condotel khiến cho không ít khách hàng "vỡ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
