
Câu chuyện những chiếc dép trên cầu trong mỗi mùa Euro đương nhiên không có gì mới. Nhưng, chính cái “không có gì mới” đã tạo nên một tệ nạn trầm kha, nhức nhối và không hồi kết với toàn xã hội.
“Ra đảo” hay “về bờ” (câu nói đùa của những người cá độ nói về việc thua hay thắng độ) là câu thoại cửa miệng mỗi buổi sáng ở khắp nơi, khi những trận đấu đêm qua khép lại.
Những nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc triệt phá các ổ nhóm cá độ, đặc biệt là cá độ online trong thời gian gần đây là đáng ghi nhận. Nhưng, những biến tướng muôn hình vạn trạng từ loại hình kinh doanh bất hợp pháp này vẫn lan tràn và nở rộ ở khắp mọi nơi các ngõ ngách mạng.
Cá độ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của một chuỗi tội phạm công nghệ, tội phạm không biên giới. Đầu tiên là vấn nạn bản quyền truyền hình trên nền tảng kỹ thuật số. Những “nhà cái” đã không tiếc tiền thuê “bình luận viên”, thuê kỹ sư công nghệ, chạy quảng cáo để những nền tảng phát trực tuyến “lậu” lan tràn khắp Internet.
Tất nhiên, miếng bơ miễn phí chỉ có trên chiếc bẫy chuột. Việc xem bóng đá trên các nền tảng “lậu” luôn đi kèm với những lời gợi ý về cá độ. Bên cạnh đó, việc cập nhật “kèo”, những lời khuyên tới từ các “bình luận viên” liên tiếp thôi thúc người xem xuống tiền.
Với những người tâm lý không vững, lòng tham sẽ nổi lên. Họ sẽ nhắn tin rồi nhận lại cách cài ứng dụng cá độ. Tại đây, họ sẽ nạp tiền và bắt đầu cuộc “xanh - chín” theo kèo nhà cái.
Và vòng lặp bất tận về bi kịch cuộc đời của cá nhân hay gia đình bắt đầu. Thắng thì muốn thắng thêm, thua thì muốn gỡ. Đánh cho tới mét đất cuối cùng, đánh cho tới khi ôm thành cầu!
Cá độ hết tiền thì sao? Các băng nhóm tội phạm công nghệ cao lập tức có giải pháp. Đó là các ứng dụng tín dụng đen. Người chơi sẽ được hướng dẫn cài ứng dụng vay nợ, thủ tục đơn giản, lấy tiền nhanh, và tất nhiên, lãi cắt cổ.
Theo đó, người dùng chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư, cho các ứng dụng truy cập vào danh bạ, bộ sưu tập ảnh, clip, tiền về liền tay để tiếp tục “nướng” vào những cuộc đỏ đen theo những trận cầu.
Đáng chú ý, “bộ phận thu hồi nợ” của một vài ứng dụng dạng này liên quan tới tệ nạn buôn người. Nhiều người trốn thoát hoặc được giải cứu từ Campuchia về chia sẻ, việc của họ là gọi điện cho con nợ hoặc người thân con nợ để thúc giục trả tiền.
Cứ như vậy, chuỗi dài các hoạt động tội phạm (từ vi phạm bản quyền truyền hình, tới cờ bạc, cá độ, tín dụng đen, buôn người…) đã khiến vấn nạn cá độ online nói riêng và cờ bạc online nói chung dường như không có hồi kết.
Nó như một khối u di căn từ tệ nạn này nối tới tội phạm kia mà người ta hồ như không thể ngăn chặn cho kiệt cùng.
Đáng nói, nếu như cá độ truyền thống, người ta cần những địa điểm cụ thể để cùng nhau tham gia. Hay ít ra, cũng cần một vài số điện thoại của người thật để đặt cược thì cá độ online hoàn toàn khác. Tất tần tật chuỗi xem bóng đá lậu, cá độ, vay nợ… đều có sẵn trên điện thoại - vật bất ly thân của mọi người.
Quá dễ để chơi và quá khó để bỏ!
Sự phức tạp, khó ngăn chặn chỉ làm rõ hơn một điều: Vấn nạn cá độ online không chỉ nằm ở lực lượng chức năng đi trấn áp tội phạm mà là ở mỗi người. Nếu coi Euro là ngày hội bóng đá để thưởng thức, tận hưởng thì nó là cuộc vui không mang hệ lụy tới cá nhân và xã hội.
Ngược lại, nếu coi đó là “cơ hội làm giàu” thì hãy cẩn thận.
Bi kịch cuộc đời thường bắt đầu bằng những cái tặc lưỡi “thử cho biết”.
Mỹ Anh
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Thấp thỏm mùa Euro", bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
|
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
