![]() |
Bé Phong bị mắc kẹt trong trụ điện trưa 20/3. Ảnh: V.G |
Một kỳ nghỉ học dài bất thường vì dịch bệnh của các em học sinh đã kéo theo nhiều hệ luỵ với các gia đình và phụ huynh. Hơn thế, nó còn tiềm ẩn cả những mối nguy hiểm đối với sức khỏe và an toàn tính mạng của trẻ nhỏ, mà vụ việc sau đây là một ví dụ, một bài học nhãn tiền.
Khoảng 10h ngày 20/3, cháu bé Pui Phong, 8 tuổi, ở xã Ia Der, huyện Ia Grai (Gia Lai), trong lúc chơi đùa cùng nhóm bạn cùng xóm, đã tuột chân lọt vào bên trong chân của một trụ cột điện (rộng 30-50 cm, sâu hơn 1 m) còn sót lại trên mặt đất.
Khi phát hiện ra vụ việc, người nhà chú bé đã cầu cứu gọi nhà chức trách. 15 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã lập tức đến hiện trường. Họ đã phải thay phiên nhau đào xúc bớt đất quanh trụ điện đi, dùng đục, máy khoan cắt một lỗ bê tông gần chân trụ điện, từ đó mở dần lên trên. Nhân viên cứu hộ phải bơm oxy vào trong trụ điện cho nạn nhân dễ thở. Sau hơn 2h đồng hồ, khi trụ bê tông đã được phá đến ngang đầu gối Phong, chú bé mới co duỗi được chân rồi đứng thẳng lên được để nhân viên cứu hộ kéo lên mặt đất an toàn.
Trụ điện này, giống như vô vàn các trụ điện khác khắp nơi nơi, là do các đơn vị thi công ngành truyền tải điện đã cắt bỏ phần trên khi thay thế trụ điện vào vị trí khác , nhưng đã không cắt sát đến hết và cũng không bịt kín lại bằng bê tông, tạo thành những “cái bẫy” đầy nguy hiểm với trẻ em rong chơi khu vực đó.
Trường hợp như bé Phong, nếu không được bạn bè cùng chơi đùa phát hiện, nếu không được gia đình kịp thời cấp báo cho lực lượng cứu hộ, cháu sẽ mắc kẹt trong đó, sẽ thiếu oxy và mất sức vì la hét khóc lóc, sẽ rất dễ dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng.
Không chỉ có những trụ điện cắt dở trong vụ việc nói trên, mà còn các hố công trình, các bể nước hố tôi vôi bỏ hoang, các hồ chứa nước lớn nhỏ ở khắp các địa phương, sẽ luôn lập tức trở thành những “cái bẫy” mang tới hiểm hoạ khôn lường cho an toàn tính mạng của trẻ em. Đặc biệt là trong đợt nghỉ rất dài vì dịch bệnh này.
Để đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho trẻ em trong mùa dịch này, một công việc cần làm ngay là các cơ quan, các đơn vị thi công ngành xây dựng, thuỷ lợi, điện lực, giao thông... cần hết sức chú trọng để trong các công trình của mình không còn và không có những “cái bẫy” nguy hiểm đối với không chỉ trẻ em.
Đó cũng là một công việc thiết thực góp phần ổn định tâm lý lo lắng của mọi gia đình khi con em họ có một kỳ nghỉ bất đắc dĩ quá dài. Và vì vậy, công việc đó cũng góp phần vào thắng lợi của công cuộc chống dịch của toàn dân ta.
![]() Tính đến 7h ngày 21/3, Covid -19 đã xuất hiện ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 275.000 ca nhiễm bệnh với hơn ... |
![]() Thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Ban Tuyên Giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt ... |
![]() Trở về từ trời Âu để tránh dịch, một số người đã gây náo loạn cả sân bay. Dẫu biết là họ đang lo lắng, ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
