![]() |
Bức ảnh giấy khen gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: MXH |
Xưa tôi có đọc đâu đó một thành ngữ, đại khái là việc buông lời khen cũng như in tiền. Khen nhiều sẽ dẫn đến ‘lạm phát’. Mà đã lạm phát thì lời khen ấy ít giá trị, thậm chí không còn giá trị. Nó hoàn toàn đúng với câu chuyện giấy khen hiện nay. Chúng ta đang ‘lạm phát’ giấy khen.
Nghịch lý ở chỗ, dù phụ huynh coi giấy khen không giá trị, nhưng cảm xúc bột phát của những người xem tấm ảnh em bé không giấy khen là thương xót. Cao trào, một thầy giáo đã viết thư ngỏ động viên em rằng giấy khen không phải thước đo duy nhất.
Song, nếu chúng ta mặc định sự mất giá, vô nghĩa của giấy khen, thì em học sinh kia đâu có gì đáng thương? Có hay không có giấy khen cũng đâu quan trọng vì giấy khen đâu có nghĩa lý gì? Và chính việc xót xa em học sinh không giấy khen vô hình trung lại củng cố giá trị của tấm giấy khen (vốn đang mất giá).
Nó cũng giống việc một ông bố khi thấy con không được giấy khen, đã in ‘giấy like’ để động viên con mình. Trong tấm ‘giấy like’ có chiều kích giống giấy khen ấy, ông bố ghi ‘bố mẹ ghi nhận sự nỗ lực của con gái’.
Tôi tôn trọng hành động của người cha. Tôi cũng chia sẻ tình thương của anh dành cho con mình. Song, tôi không đồng tình với việc mọi người kêu gọi phong trào in ‘giấy like’ để động viên con không được giấy khen.
Bởi, như đã nói, cái cần là cho con em hiểu sự vô nghĩa của những tấm giấy khen đang ‘siêu lạm phát’. Mục đích của việc học là thâu nạp kiến thức, dung dưỡng đạo đức chứ không phải học để lấy giấy khen. Những thành tích đáng được biểu dương nhưng phải là những thành tích tự bản thân học sinh ghi nhận trong suốt của trình học của mình. Chứ tuyệt nhiên không đến từ những lời ca tụng, những tiếng vỗ tay ồn ào bên ngoài.
Quay lại với việc phụ huynh in ‘giấy like’, thương em nhỏ không có ‘giấy khen’, những hành động này chỉ tái khẳng định giá trị của mảnh giấy vốn đang hết giá trị vì gần như ai cũng có.
Cái cần lúc này là truyền cho các em lòng tự tin vào thước đo của bản thân mình. Khi tự mình miệt mài lao động, học tập và hoàn thiện liên tục, bản thân mình đã cảm thấy niềm hạnh phúc trong suốt quá trình hoàn thiện rồi. Những lời có cánh hay giấy khen có hay không, không quá quan trọng.
Mấu chốt ở chỗ, bố mẹ có thực sự vui vẻ khi đi họp phụ huynh về mà con không có giấy khen cũng không cần in thêm ‘giấy like’ không?
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 14/7, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 13,2 triệu, gần 575 ... |
![]() Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an (BCA), người dân sẽ có khoảng thời gian là một năm rưỡi, bắt đầu từ 1/8/2020, để ... |
![]() Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên của đại đa số học sinh Việt Nam. Nếu đúng như những gì Bộ GD&ĐT thông báo ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
