Cà phê tối

Học trò không phải là tội phạm

AN VINH
Tác giả: AN VINH
Tôi cần phải khẳng định ngay như vậy ở đầu bài viết này, khi mà thời gian gần đây, ngay sau khi các cháu học sinh được kết thúc học trực tuyến (online) và đến trường học trực tiếp, đã xuất hiện một hiện tượng cần phải được dư luận lên tiếng đòi chấm dứt ngay trong nhà trường phổ thông.
Học trò không phải là tội phạm
Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) bị giáo viên xử phạt, chụp hình gửi vào nhóm Zalo của phụ huynh. Ảnh chụp vào ngày 27/4/2022 và được cha mẹ học sinh cung cấp cho Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Đó là hiện tượng có một số giáo viên đã đăng hình trẻ bị giáo viên phạt, bắt đứng lên bục giảng trước cả lớp vì quên mang sách vở, làm thiếu bài tập,... gửi vào nhóm phụ huynh. Nhiều phụ huynh học sinh đã bày tỏ sự bất bình, bức xúc trước hiện tượng này. Họ cho rằng trẻ sẽ bị tổn thương nặng nề về tâm lý trước hình phạt kiểu này.

Nhắc lại câu chuyện con bị cô giáo chụp lại hình ảnh đứng trên bục giảng vì quên mang vở, chị H. (ở Hà Nội) bức xúc khi con chỉ mắc lỗi lần đầu đã bị bêu riếu ở trước lớp và trong nhóm nhắn tin của phụ huynh. Chị cho biết, trẻ và bố mẹ đều cảm thấy xấu hổ, tổn thương vì hình phạt này.

“Các con bị chụp ảnh như kẻ phạm tội vậy. Nếu các con chỉ phạm lỗi một lần, cô nhắc nhở là được. Khi con không thường xuyên làm bài tập, cô có thể liên hệ riêng với gia đình để tìm giải pháp khắc phục. Bị phạt như vậy, con rất buồn, tổn thương, trông tội lắm. Tôi đã nghĩ cả buổi học hình như cô không dạy mà chỉ rình bắt lỗi học sinh để chụp ảnh", chị H. nói.

"Nhiều phụ huynh trong nhóm Zalo cũng thấy hình ảnh con bị phạt đứng trên bục giảng nhưng không dám ý kiến. Một số người còn bận đi làm, không để ý đến việc con bị phạt như thế nào. Các bé về nhà lại không dám nói với bố mẹ việc tổn thương ra sao vì nghĩ lỗi do bản thân. May mắn, năm cuối, con tôi học với giáo viên khác, bé phấn khởi, học tốt hơn nhiều", chị H. nói.

Con chị P. (Hà Nội) không bị giáo viên chụp hình đăng lên hội nhóm của phụ huynh nhưng phải đứng ở bục giảng vì mắc lỗi "chạy ra ngoài gọi bạn vào lớp trong giờ nghỉ giải lao". Chị tức giận, phản đối hình phạt này. Nữ phụ huynh hiểu rõ những tổn thương mà trẻ gặp phải khi bị giáo viên bêu gương xấu trước lớp.

Thời điểm đó, con chị P. học lớp 2. Ở độ tuổi thích chạy nhảy, trẻ đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu không đi ra khỏi lớp trong giờ giải lao. Khi nhắc bạn đi vào lớp, con của chị bị giáo viên phạt đứng trên bục giảng.

"Chưa nói đến việc chụp hình khi con bị phạt rồi đăng tải, trẻ bị cô giáo cho đứng lên bục giảng, bêu gương xấu ở trước lớp, trước trường đã tổn thương rất nhiều rồi. Con của tôi khi bị phạt như vậy đã sợ run hết cả người, xấu hổ trước bạn bè và cảm thấy bị oan. Phụ huynh ủng hộ cô nghiêm khắc để giáo dục trẻ nhưng không phải bằng hình phạt đó. Nó ảnh hưởng đến tâm lý các con nhiều lắm", chị P. nói.

Giáo viên không nên thực hiện phương pháp giáo dục này. Trẻ mắc lỗi lần đầu, thầy cô nên nhắc nhở. Khi trẻ phạm lỗi lần thứ ba, thầy cô hãy gọi điện trao đổi riêng với phụ huynh.

"Giáo viên bắt trẻ đứng lên bục giảng là các bạn đã xấu hổ trước mặt bạn bè rồi. Cô chụp ảnh khi trẻ đang bị phạt như vậy sẽ làm các con tổn thương. Hình ảnh các con bị đăng tải trên mạng xã hội, phụ huynh cũng bị ảnh hưởng", chị N. nói.

Chuyên gia Tâm lý, Thạc sĩ Chế Dạ Thảo nhận định, khi thưởng - phạt, giáo viên phải tuân thủ theo các quy tắc ứng xử nhất định. Trong đó, giáo viên sử dụng hình phạt phải đảm bảo nguyên tắc tôn trọng người học.

"Thầy cô dùng thiết bị di động để chụp hình các em đứng trên bục khi mắc lỗi đã xin phép các em chưa? Tiếp đó, giáo viên sử dụng hình ảnh của các em vào mục đích gì? Nếu dùng để cung cấp thông tin, kết nối với phụ huynh trong việc giáo dục trẻ, giáo viên phải xử lý khéo léo, đảm bảo tôn trọng người học. Gửi hình ảnh các em bị phạt vào trong nhóm của phụ huynh, khi các em không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cả học sinh lẫn phụ huynh", bà Thảo nói.

Nữ thạc sĩ cho rằng trong giáo dục, bất kỳ một hành động nào của giáo viên cũng tác động mạnh đến tâm lý trẻ. Việc trẻ bị chụp hình trong hoàn cảnh bản thân đang bị phạt vì mắc lỗi hoặc làm chưa tốt việc gì đó tác động không tốt đến tinh thần trẻ nhỏ.

Giáo viên đưa hình ảnh đó của trẻ lan truyền đến nhiều người không liên quan sẽ khiến trẻ tiếp tục chịu ảnh hưởng một lần nữa. Khi cảm thấy không được trân trọng, trẻ nảy sinh tâm lý bất ổn, học tập kém hiệu quả.

Hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ về nhà sư phạm, nhà văn người Ucraine Anton Semyonovich Makarenko (1888-1939), tác giả của cuốn sách rất nổi tiếng "Bài ca sư phạm” bàn về các phương pháp giáo dục trẻ em hư. Trong một bức thư gửi cho đại văn hào Maxim Gorky, khi kể những chuyện có thật về việc giáo dục trẻ em hư hỏng, Makarenko viết, để giáo dục được hơn 3.000 trẻ em hư trở thành những công dân tốt, phương pháp của ông không có gì quá cao siêu và đặc biệt.

Vấn đề chỉ đơn giản là: Thầy luôn phải gương mẫu và phải đối xử với trẻ em một cách tôn trọng, dù chúng có nhiều tội lỗi, luôn coi chúng đúng là những Con Người. “Tôi đã biến chúng thành những người tốt khi biết khơi dậy ở chúng phẩm chất Người bằng cách tin cậy khuyến khích sự coi trọng nhân cách – phẩm giá Người trong sâu thẳm tâm hồn tụi trẻ hư hỏng.”

Ngẫm lại trong đời sống, ta thấy Macarenko rất đúng. Một con người bị sỉ nhục, nhân cách bị chà đạp sẽ có hiệu ứng lâu dài, nó sẽ không cần tôn trọng phẩm cách của người khác nữa, kể cả cha mẹ, thầy cô nếu có dịp.

Thầy cô chụp ảnh và bêu riếu học trò là không coi trọng giữ gìn phẩm giá con người của học trò, không khuyến khích học trò tự mình giữ gìn phẩm cách, điều quan trọng nhất để sau này học trò thành những "Con Người Tử Tế". Những đứa trẻ non nớt khi sợ thày cô, sợ nhà trường kỷ luật, bị cha mẹ rày la mà buộc phải chường mặt mình ra trong những bức ảnh trên nhóm Zalo, trên Facebook, chúng sẽ xấu hổ trước bè bạn và đặc biệt lưu lại trong tâm hồn nó một vết sẹo không bao giờ liền.

Các thầy cô giáo, hơn ai hết, phải là những người chăm lo nuôi dưỡng cho tâm hồn, nhân cách, phẩm giá Con Người trong mỗi học sinh của mình. Có một quan điểm giáo dục nổi tiếng rằng: “Không có trẻ em hư, chỉ có những nhà giáo dục tồi”. Câu nói này, tuy có phần cực đoan vì sự hình thành nhân cách của học sinh không chỉ có yếu tố giáo dục, nhưng nó thể hiện niềm tin mãnh liệt vào con người của các nhà giáo dục chân chính. Nếu không có niềm tin ấy, khi đối diện với học sinh chưa ngoan, làm sao người thầy có đủ sự kiên nhẫn để giáo dục các em?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói :”Trẻ em như búp trên cành”. Và chính Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở: “Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

“Búp trên cành” thì cần phải được nâng niu, “trồng người” thì phải cần bón gốc, uốn cành cho ngọn cây vươn lên, chứ chỉ chăm chăm bắt sâu, chỉ bẻ cành, vặt lá, phạt gốc, thì bao giờ cây lớn lên, bao giờ cứng cáp và toả bóng mát cho đời được, phải vậy không ạ, thưa các thầy cô giáo đang cầm trên tay cả viên phấn trắng, cây bút mực đỏ và những chiếc iphone của thời đại 4.0?!

Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết "Học trò không phải là tội phạm" thì có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

"Buy me a coffee"

Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội.

Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".

Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD).

Để cho mỗi ngày đến trường là một ngày vui Để cho mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Hôm qua, (ngày 6/4), hàng triệu học sinh tiểu học ở hơn 30 quận, huyện ở Hà Nội lại được cắp sách tới trường, kết ...

Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường? Bắt học sử làm gì khi học sinh xé đề cương trắng xóa sân trường?

Năm học 2022- 2023, Chương trình Giáo dục Phổ thông mới bắt đầu triển khai ở lớp 10. Lịch sử được xếp vào nhóm lựa ...

Cuối tuần nói một chút về chuyện lễ Cuối tuần nói một chút về chuyện lễ

Mấy ngày qua, sự kiện được chú ý là Hội nghị Văn hóa toàn quốc, một Hội nghị đã rất lâu rồi mới lại được ...

Đọc nhiều

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Chúng ta đã qua “cơn choáng” trước những màn ra mắt khủng khiếp của AI. Các khóa học AI, các mô hình AI ứng dụng vào công việc đang được triển khai ào ạt. Giờ là lúc thực tế nhất, rõ ràng nhất về giá trị thực sự của AI.
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Trào lưu dùng AI biến người từ những đặc điểm nhận dạng liên quan tới công việc thành những hình ảnh con búp bê, những món đồ chơi thu nhỏ gây “bão mạng”. Không chỉ là trò đùa để cười rồi quên, một trong những trào lưu đầu của làn sóng AI này đang gợi mở nhiều điều.
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.

Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

50 năm trước, ngày 7/4/1975, từ Tổng hành dinh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký bức điện khẩn được coi là "mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân đang tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Cuộc thi "Vua nem chua" gây tranh cãi xảy ra vào ngày 30/3 tại Công viên Tuổi Trẻ, TP Hòa Bình, khi Hợp tác xã Thực phẩm Chiển Hướng tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm nem chua mà không được cấp phép.
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Gần 6 triệu lượt người xem 2 phiên livestream tranh cãi về chuyện tình ái của một streamer đã khiến dư luận bùng nổ. Nhưng đằng sau “cú nổ” ấy không phải là chuyện “anh kia cặp với chị này” mà là đỉnh điểm của sự vô bổ tới ngớ ngẩn của giải trí mạng.
Động đất thì phải làm gì?

Động đất thì phải làm gì?

Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.
Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.
Xem thêm