Anh chị em công nhân sau mỗi ca làm việc vào đó nghỉ ngơi, đọc báo, nghe nhạc... thấy vui, thấy khỏe nên quen miệng gọi như vậy.
Điểm “vui, khỏe” tại Công ty SWCC Showa Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long) khánh thành hôm 27/10.
Đây là điểm thứ 61 ở Hà Nội, trong nỗ lực nâng cao giá trị văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
![]() |
Công nhân Công ty Showa đọc sách, báo sau ca làm việc - Ảnh: CNCC |
Diện tích hơn 200 m2, điểm “vui, khỏe” ở Showa được bố trí ở khu nhà đa năng, có bể cá cảnh, cây xanh điểm xuyết, 2 bàn bóng bàn, ghế nằm nghỉ giải lao, góc đọc sách, báo.
Có cả tivi màn hình lớn, loa, amply vừa phục vụ tuyên truyền, vừa là nơi anh chị em công nhân hát cho nhau nghe trong mỗi sự kiện đặc biệt, như sinh nhật chẳng hạn.
Chủ tịch Công đoàn Công ty SWCC Showa Việt Nam Nguyễn Minh Sơn phấn khởi “Flex” rằng công trình được đầu tư 150 triệu. Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đầu tư 90 triệu, số còn lại là kinh phí từ Công ty. Hai bên cùng nhau tạo cho công nhân nơi sinh hoạt văn hóa lành mạnh, vui vẻ.
![]() |
Công nhân tổ chức sinh nhật tại điểm "vui, khỏe" - Ảnh: CNCC |
Công nhân trẻ vốn thích văn nghệ, hát hò. Họ vẫn thường hẹn nhau ngoài quán. Bây giờ có loa xịn, không gian đẹp, không phải ra ngoài, xem ra đỡ tốn kém mà vẫn vui.
Hỏi chị Nguyễn Phương Thanh (SN 1984) - người có 18 năm làm việc tại Showa: động lực nào chị gắn bó lâu thế? Chị cười, nói: vì môi trường làm việc ở đây rất tốt, con người thân thiện, hòa nhã, nhất là các anh chị nhân sự, công đoàn.
“Nay thêm điểm “vui, khỏe” nữa tôi khoái lắm! Khoái nhất là có dàn karaoke, vì tôi thích hát. Mọi người cũng thích tiếng róc rách của bể cá. Ngồi ngắm cá bơi cũng thấy thư giãn lắm...”, chị cười.
Chị nghe phong thanh, Công đoàn Công ty đang có kế hoạch hỗ trợ mỗi tuần 1-2 buổi cà phê miễn phí cho anh chị em công nhân. Thế lại càng vui!
![]() Đến nay, mô hình “3 An” do LĐLĐ tỉnh An Giang triển khai đã không ngừng mang lại hiệu quả thiết thực. |
![]() Gặp Trần Đình Mạnh bên lề Đại hội Công đoàn Thủ đô với ý định ghi nhận những ý kiến đóng góp cho nhiệm kỳ ... |
![]() Nhận được món quà từ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, em Tăng Thị Minh Nguyệt muốn dành niềm vui cho người mẹ công nhân của mình. |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
