Vì không bằng lòng trong chuyện thừa kế đất đai với người con trai mà cả ba chị em gái đã cùng nhau mua xăng về tưới nhà mẹ đẻ mình và đốt, kết cục cả bốn mẹ con đều bị bỏng, ba người phải vào bệnh viện cấp cứu. Thật là không còn gì để nói nhưng lại không thể không nói.
![]() |
Nơi xảy ra vụ phóng hỏa. Ảnh: cafebiz.vn |
Đã có những trường hợp con giết cha, anh em ruột nồi da xáo thịt, rồi đến bây giờ mấy chị em gái hè nhau mua xăng đốt mẹ, … những thông tin đều khiến những ai có lương tri đều quá sức đau lòng.
Mẹ mà lại là Mẹ Việt Nam thì công đức sinh thành, dưỡng dục con cái được ví như trời bể không bút mực nào tả xiết, con mà lại là con gái thì thường được nhìn nhận bao giờ cũng đồng cảm và thương mẹ nhiều hơn con trai. Đạo lý trên đời thì có nhiều nhưng đầu tiên và lớn nhất của con người, ấy là chữ hiếu. Vậy mà ba đứa con mang nặng đẻ đau vì chuyện tranh chấp đất đai lại nỡ dứt tình, mất hết cả lương tri, lương tâm tối thiểu, dám làm chuyện vô đạo bậc nhất trong thiên hạ, thật là không thể nào tha thứ.
Mấy mẹ con đều bị thương nên cơ quan chức năng sẽ xem xét theo pháp luật khi họ bình phục. Nhưng như nhiều luật sư đã phân tích ba đứa con tuổi đều đã trưởng thành phải chịu một hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, bởi vì hành vi mua xăng đốt nhà người khác là một hành vi nguy hiểm, nó thường được gắn kết với các tội danh tương ứng với mức hình phạt cao ... Đó là câu chuyện của pháp luật mai này. Tuy nhiên tòa án lương tâm của ba người con gái này có lên tiếng hay không? Họ đều là những người đã trưởng thành, không mắc bệnh tâm thần vậy thì điều gì khiến họ gây nên một chuyện trời không dung, đất không tha và người cũng không thể nào chấp nhận. Họ đã hoặc sẽ có con vậy họ sẽ nói gì với con họ khi chính tay họ đã làm chuyện táng tận lương tâm ngay với mẹ đẻ của mình? Và những người chồng, người yêu của họ sẽ nói gì về hành động kinh hoàng đã nêu? Chưa kể bà con làng xóm sẽ nhìn họ với ánh mắt thế nào? Bản án của luật pháp có giới hạn của nó, nhưng bản án của dư luận và có thể của lương tâm nếu nó vẫn còn le lói liệu sẽ thế nào đây?
Ở phương diện xã hội học, tuy đây chỉ là hiện tượng cá biệt, đơn lẻ nhưng nó có giá trị cảnh báo các hành vi có tính chất liên quan và tương tự; đây có thể xem là giọt nước làm tràn ly về bạo lực gia đình và báo động về lòng tham con người nhiều khi bất chấp tất cả. Vụ việc này nói lên một sự thật cay đắng: tình mẫu tử không còn là thứ thiêng liêng nhất trong đời họ. Nhân đây cũng kiến nghị Nhà nước, Quốc hội, chính quyền các cấp, các nhà khoa học, ... hãy xem xét, lý giải căn nguyên để tìm giải pháp ngăn chặn những hành vi có tính chất tương tự, vì muốn chữa lành "bệnh quỷ" ắt phải có được "thuốc tiên". Và mỗi người trong chúng ta đều không thể vô can trước những hiện tượng này, cần phải nhìn thẳng vào sự việc để thấy rõ hơn phần nào trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp của mình.
Nếu không, một khi chữ Hiếu là gốc rễ con người đứng trước nguy cơ tan vỡ thì mọi đạo lý dù có nói hay đằng trời rồi cũng mong manh như bọt nước xà phòng mà thôi. Thấy thì đẹp nhưng sẽ tan trong chớp mắt! Và hậu quả thì có thể khôn lường.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Chiều tối 10/10, Bộ Công thương phát thông tin khẳng định, hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa tại TP.HCM, ... |
![]() Tham gia thảo luận tại Quốc hội chiều qua 28/10, ông Lê Thanh Vân (Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội) ... |
![]() Phức cảm nữ giới tạo ra các mâu thuẫn góp phần ngăn cản chúng ta trên con đường bình quyền nam - nữ. Mỗi năm, ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
