![]() |
Chiều 20/6, một nam vận động viên tham gia Giải chạy Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail – 2020 bị nước cuốn trôi tử vong. Ảnh: Đ.T |
Nhưng không, thưa các bạn. Vụ việc một vận động viên (VĐV) chạy marathon vừa tử nạn chiều nay 20/6 tại Giải chạy Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail – 2020 ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chứng minh rằng: Nếu Ban tổ chức (BTC) mọi cuộc thi đấu thể thao chỉ chăm chăm vào việc coi trọng thành tích, nếu BTC các cuộc thi đấu chỉ quan tâm đến các chỉ số sức khoẻ của các VĐV mà sao nhãng việc đảm bảo an toàn trong quá trình thi đấu của họ, thì việc các vụ tai nạn trong quá trình thi đấu là vẫn xảy ra, vẫn có thể gây thương vong và thậm chí tử vong cho các VĐV.
Vào lúc 13h chiều nay, bất ngờ có một trận mưa lớn ập xuống TP Đà Lạt khi cuộc thi marathon đang diễn ra ở khu vực giáp với huyện Lạc Dương. Nước suối dâng cao, chảy siết, cắt ngang đường chạy khiến nhiều vận động viên cự ly 70 km và 100 km phải bỏ cuộc. Một nam VĐV (40 tuổi) cố gắng băng qua con suối, không may bị nước cuốn và đã tử vong.
Đến 16h, ông Cil Poh (Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương) cho biết thi thể nam VĐV được tìm thấy tại khu vực hồ suối Vàng, cách hiện trường 1 km.
Cuộc thi marathon tại Đà Lạt do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức với gần 5.000 người tham gia ở nhiều cự ly. Các cự ly chạy xa phải vượt qua nhiều đoạn đường rừng núi, băng suối để về đích.
Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Hiện ban tổ chức đang liên hệ với gia đình vận động viên. Đây là một tai nạn với tình huống nằm ngoài dự tính. Hai cơn mưa quá lớn trên diện rộng khiến nước suối dâng quá nhanh khiến tình hình khó kiểm soát".
Có thể rồi đây, các vị ở BTC cuộc thi marathon này sẽ nói đây là vì thiên tai, do thời tiết, lý do bất khả kháng, vv và vv.
Nhưng, xin các vị đừng bao giờ quên rằng, việc BTC phải đảm bảo an toàn tính mạng cho các VĐV trong quá trình thi đấu thể thao là nhiệm vụ số một của mọi cuộc thi đấu thể thao. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lương tâm đòi hỏi phải như thế. Và đó cũng là thông lệ quốc tế của mọi cuộc thi đấu thể thao trên toàn thế giới.
Khoa học khí tượng - thuỷ văn ở nước ta đã rất tiến bộ và hiện đại. Việc cập nhật diễn biến thời tiết và các hiện tượng bất thường của thời tiết trong khu vực có diễn ra hoạt động thi đấu là một công việc không còn là quá khó khăn, quá phức tạp với mọi BTC, nếu họ có kế hoạch phối hợp liên ngành với bộ phận thông tin của cơ quan Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương và địa phương.
Khi được cảnh báo có diễn biến thời tiết xấu, có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của các VĐV, nhất là các VĐV nghiệp dư ở các giải quần chúng, thì nhất thiết BTC phải cho ngừng cuộc thi đấu lại ngay lập tức.
Có thành tích thi đấu nào, có tấm huy chương thể thao nào quý bằng, giá trị bằng sinh mạng của các VĐV, bằng sự sống của mỗi con người.
Cái chết của nam VĐV chiều nay tại giải marathon Lâm Đồng liệu đã đủ cảnh tỉnh các nhà tổ chức thi đấu thể thao trước những câu hỏi trên?
Nếu còn chạy theo thành tích, nếu không quan tâm đến an toàn trong thi đấu, thì cái tít của bài viết này vẫn là hết sức nghiêm chỉnh và đầy tính cảnh báo với mọi BTC, với ngành thể thao từ trung ương tới các địa phương: THỂ THAO ĐỂ KHOẺ HAY ĐỂ CHẾT?
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 20/6, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt quá 8,7 triệu người với hơn ... |
![]() Theo dự thảo mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến dư luận, giáo viên trung học cơ sở ... |
![]() Năm nào cũng vậy, cứ vào giữa mùa hè, nhiều hộ gia đình lại “khóc thét” vì hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Điều ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
