![]() |
Nhiều độc giả sởn da gà khi nghe những lời kể từ người trong cuộc và cả vị bác sỹ thực hiện 1 ca phá bỏ thai nhi to. Ảnh minh họa |
Thai nhi 7, 8 tháng tuổi, đầy đủ bộ phận cơ thể đều bị phá bỏ. Điểm đến của các con là túi rác, là tủ cấp đông... Và cuối cùng là một nơi nào đó chỉ có trời mới biết.
Đó là một trong nội dung phóng sự của báo Lao Động đăng tải sáng nay gây rúng động dư luận. Xem clip phóng sự, nghe những lời kể từ người trong cuộc và cả vị bác sỹ thực hiện 1 ca phá bỏ thai nhi to mà độc giả không khỏi sởn da gà.
Sởn da gà bởi sự tàn bạo, phi nhân của người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng kia. Sởn da gà bởi sự cùng quẫn tới khó hiểu của những người mang trong mình các em. Và, sởn da gà bởi những câu nói tanh tao mùi tiền của vị được coi là bác sỹ kia: “Nếu không thì 50 - 100 triệu đồng người ta (các bệnh viện- người viết) cũng không làm. Ở đây là bác lách cho...”. “Bác lách cho” với chi phí chừng 20 triệu đồng/ ca- phá bỏ sự sống của sinh linh sắp chào đời.
Đây nữa, số liệu ám ảnh bên trong phòng khám: Cứ khoảng 15 ca phá thai to, có 1 tới 2 trường hợp được cứu sống. Trong khi, chỉ cần 1-2 tháng nữa là các em chào đời. Thậm chí, nếu mổ cẩn thận, nhiều em đã có đầy đủ bộ phận, sức sống như con người.
Hành vi này làm chúng ta nhớ về những đứa trẻ mới sinh lần lượt bị bỏ rơi ở Hà Nội và TP. HCM thời gian gần đây. Nhưng đó là hành vi bộc phát của những người mẹ trầm cảm sau sinh. Còn đây là hành vi có tổ chức. Hệ thống phòng khám kết nối có các cơ sở vệ tinh đều hướng về 1 phòng khám duy nhất. Có lợi tức, có chiết khấu. Dòng tiền chảy rào rào, bằng việc tước đoạt sự sống của những sinh linh sắp chào đời!
Đó là về chân cương đạo đức. Còn đây là cây gậy pháp lý: Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tất cả các hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi. Trừ các trường hợp liên quan tới bệnh lý nghiêm trọng.
Lương y người làm thầy thuốc, lương tri con người đều bị phá bỏ. Trâng tráo và bạc bẽo. Thứ vị bác sỹ kia thu lại là những nguồn lợi kếch xù, những khoản thu chảy vào túi đều đều hàng tháng.
Nhưng, ngay trong câu chuyện này, một câu chuyện rất đau đớn, chúng ta còn thấy những đốm sáng lấm tấm.
Đó là vị trợ lý của bác sĩ kia. Dù rất đau xót nhưng chị đã cố nán lại để “giải cứu” các em còn cơ hội sống. Và chính chị cũng lên truyền thông tố cáo những hành động trái với lương tâm người thầy thuốc cũng như phẩm giá con người. Mặc cho điều này có thể khiến chị mất khoản lương tháng đều đặn từ phòng khám kia.
Đó còn là nhóm tình nguyện đã “hiệp đồng” cùng người trợ lý tìm cách cứu các bé có cơ hội đến với cuộc đời. Thực tế rất nhiều em đã có cơ hội được sống nhờ sự phối hợp âm thầm nhiều tháng ròng này.
Chính vì những đốm sáng giữa bức tranh u ám ấy đã khiến câu chuyện được phơi bày trên truyền thông. Vì hai từ lương y, người trợ lý đã lên tiếng bất chấp những hệ lụy liên quan tới việc làm, lương lậu. Vì hai từ lương tri, nhóm thiện nguyện trẻ kia đã âm thầm làm công việc từ chôn xác thai nhi tới giải cứu các em có cơ hội sống.
Họ đã dám dấn thân và lên tiếng dù cho những đứa trẻ không phải con họ. Vậy những người cha, người mẹ tương lai đang trong cảnh khó khăn (nếu vô tình đọc bài viết này), hãy gắng gỏi lên và đừng nghĩ quẩn.
Chẳng điều gì độc ác bằng phá hoại một sinh linh chỉ còn 1-2 tháng nữa ra đời. Và, chẳng gì diệu kỳ bằng việc đón nhận một đứa trẻ từ tình yêu thương, cho dù cuộc sống có phức tạp và khó khăn tới đâu!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 17/6, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt quá 8,25 triệu người với hơn ... |
![]() Vụ tai nạn kinh hoàng trưa ngày 16/6 trên cầu vượt hướng đi Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân khiến nhiều người kinh hãi. ... |
![]() Sẽ có rất nhiều người nói hà cớ chi lại vay 1 triệu đồng từ các App trôi nổi. Nhưng cuộc sống có muôn vàn ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
