![]() |
Hình ảnh cô gái bị chủ quán nướng bắt quỳ. Ảnh: MXH |
Theo cách giải quyết “văn mẫu” của một hộ kinh doanh bình thường, khi khách hàng quay lại, chủ quán sẽ xin lỗi, phân trần. Rồi họ sẽ tìm cách đền bù cho khách một bữa ăn miễn phí sạch sẽ hoặc bồi hoàn lại số tiền đã thanh toán. Đa phần khách hàng sẽ vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi chân thành và xóa những bài đăng không tích cực về quán.
Nhưng, quán Hiền Thiện không thế. Khi khách đến họ giở ngay giọng chợ búa dọa nạt, ép khách phải xóa bài đăng. Họ bắt khách quỳ để người trong quán thỏa sức dọa nạt, lăng nhục.
Đỉnh điểm, một người ở phía quán đã livestream (phát trực tiếp) toàn bộ hành vi bỉ ổi đó lên mạng xã hội. Hình ảnh một người đàn ông (được xác định là ông chủ) chễm chệ ngồi chỉ tay quát tháo với một người phụ nữ đang quỳ gối khóc nức nở.
Và đây là phát ngôn dọa nạt của ông chủ khiến không ít người choáng váng: "Trừ khi về quê, chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên... 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…"
Ông ta là ai mà có thể một tay che trời ở “mảnh đất Bắc Ninh”? Ông ta đang bán hàng hay làm trùm sào huyệt cướp? Ông ta không chỉ thách thức cô gái mà ông ta còn đang thách thức các cấp ban ngành Bắc Ninh với lời lẽ như vậy. Rồi cái kết dành cho chủ quán Hiền Thiện cũng không lạ: Quán bị thanh tra với hàng loạt sai phạm, trong đó có vệ sinh an toàn thực phẩm (mà cô gái đã phản ánh); công an tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thiện về hành vi “làm nhục người khác”.
Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Thiện đã quá rõ ràng. Tất cả được vi bằng trong clip livestream của người trong quán. Clip ấy trước đó đã “góp công” khiến hành vi phạm tội từ phạm vi một căn phòng khuấy động cả nước. Và, chính cú nhấn nút livestream bản năng ấy cũng là tình tiết tăng nặng hình phạt với hành vi “làm nhục người khác”.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao người ta thực hiện livestream như một cú tự vả chí mạng vào hành vi phạm tội của mình? Vì họ thiếu hiểu biết, không biết hành vi đó là phạm pháp? Vì họ muốn thị uy với khách hàng khác? Hay bởi họ muốn hạ nhục cô gái rộng rãi hơn phạm vi vài người trong quán?
Thật ra, họ livestream một cách bản năng nhưng thể hiện lối sống, lối nghĩ vừa ngu vừa ác. Họ không hiểu clip đó đang thách thức lương tri của con người. Và, họ không bao giờ biết, hành động thị uy, làm nhục này đã kích hoạt cỗ máy truyền thông khổng lồ từ mạng xã hội tới báo chí dội lại họ. Mà mạng xã hội và báo chí thì rộng lớn hơn nhiều “mảnh đất Bắc Ninh”.
Và miếng lòng sán, cú bấm máy livestream và sự trừng phạt một lần nữa là lời tuyên bố rằng giang hồ cõi mạng sẽ không còn đất sống!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 20/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới gần 22,5 triệu, hơn 789 ... |
![]() Sau nhiều lần mừng hụt bởi hai lần lỡ chuyến bay về nước trong tháng 7, tháng 8, thuyền viên tàu Việt Tín 01 tiếp ... |
![]() Cuối cùng thì VTV cũng chính thức nói lời xin lỗi xung quanh sự cố “kí sinh trùng”. Dù hơi muộn nhưng cũng cần ghi ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
