
Cụ thể, ông Khôi nêu quan điểm: "Muốn vươn lên châu lục bắt buộc phải có tính kiên nhẫn. Tôi làm nghề đã 40 năm và nhận ra để nhìn thấy vinh quang hay huy chương vàng chưa bao giờ dễ dàng". Đồng thời, ông Khôi cũng cho biết, quan điểm phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ hết sức có thể để ông Troussier hoàn thành được mục tiêu đã cam kết với World Cup 2026.
Cá nhân người viết thấy ông Troussier đã “trượt” bài thi quan trọng về lòng tin và lối chơi khi để thất thủ trước Indonesia và loại sớm ở Asian Cup. Tuy nhiên, tôi đánh giá rất cao việc nêu quan điểm rõ ràng và bảo vệ quan điểm ấy trước sự giận dữ của người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Đó là cách hành xử có bản lĩnh, đĩnh đạc chứ không lập lờ, nước đôi.
Tuy nhiên, quan điểm VFF đưa ra là rõ ràng nhưng chưa đầy đủ. VFF kỳ vọng người hâm mộ kiên nhẫn. Những người ủng hộ ông Troussier cũng lặp đi lặp lại rất nhiều thông điệp “tin vào quá trình”. Song, điều mà người hâm mộ mong mỏi không chỉ là kết quả trận đấu mà là cả sự minh bạch về quá trình của cả phía ông Troussier lẫn VFF.
Chúng ta vừa trải qua một kỳ Asian Cup tệ hại bậc nhất trong lịch sử: là đội bóng bị loại đầu tiên (2 lần gần đây nhất chúng ta đều vào sâu); đội duy nhất trong Đông Nam Á không có nổi 1 điểm; thua Indonesia sau nhiều năm bất bại; đội nhà bị phạt 3 quả phạt đền, 2 tấm thẻ đỏ, bị ra khỏi top 100 đội mạnh trên bảng xếp hạng FIFA sau 5 năm; bị người Thái vượt mặt trên bảng xếp hạng FIFA sau 6 năm…
Ông Troussier cũng nói ông tiếp quản đội bóng khi đội không thắng 8 trận liền ở vòng loại 3 World Cup. Nhưng, người ta cũng nhanh chóng thống kê được rằng ông Troussier đã thất bại tới 8/9 trận gần nhất ở cấp độ đội tuyển. Mà đối thủ không phải chỉ là những “ông kẹ” khu vực như vòng loại 3 World Cup. Đoàn quân của ông Troussier thua rất nhiều đối thủ ngang thậm chí dưới cơ rất nhiều.
“Tin vào quá trình” hay kiên nhẫn với ông Troussier là những thông điệp hay. Nhưng nó cần được rõ ràng. Quá trình ông Troussier dự định sẽ thế nào khi những gì hiển hiện từ số liệu thống kê tới lối chơi đều rất tệ hại? Người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ ông Troussier cũng như VFF nếu như cả “phù thủy trắng” lẫn VFF nêu rõ chúng ta sẽ “trong giai đoạn chuyển giao” bao nhiêu lâu? Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn với đội tuyển khi thứ hạng xuống tới bao nhiêu? Và hơn cả, ai là người chịu trách nhiệm nếu như quá trình ấy, đích đến không phải là tấm vé vào World Cup mà chỉ là những trận thua “ngẩng cao đầu”?
VFF đã thẳng thắn quan điểm thì cũng nên rõ ràng cả những câu hỏi ấy. Có như vậy, người hâm mộ mới không phải xem những trận đấu mà nhìn cầu thủ nhà thấy tội nghiệp với các em còn cảm xúc của người xem thì bất lực và bẽ bàng.
Ông Troussier cũng nêu quan điểm rất rõ, đại thể, chừng nào cầu thủ và VFF còn tin tưởng, ông sẽ còn cầm quân chinh chiến. Ông cũng cho rằng rất nhiều người hâm mộ thấy đội tuyển đang tiến bộ (dù lúc trước ông bảo 80% người hâm mộ không tin mình), trừ giới truyền thông. Tiến bộ hay không tiến bộ trong quan điểm chơi bóng là một thứ mơ hồ. Bao nhiêu người yêu, bao nhiêu người ghét cũng khó đong đếm.
Chỉ có những thống kê không biết nói dối về những kỷ lục tệ hại. Và, nếu muốn người khác tin, hãy đặt cam kết và mục tiêu dựa trên các thống kê và phải chia nhỏ các chặng mục tiêu chứ không thể bắt người hâm mộ cũng như đội tuyển phải kiên nhẫn tới tận World Cup 2026.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
