![]() |
HLV Troussier đang tìm những cầu thủ chất lượng và những đấu pháp hợp lý cho những trận đấu chính thức. Ảnh: Báo Thanh niên |
Cũng cần nhắc lại, từ ngày HLV Park Hang-seo ra đi, bóng đá Việt hiếm có ngày vui. Chức vô địch duy nhất là chiến thắng tại giải U23 Đông Nam Á do HLV Hoàng Anh Tuấn mang về cũng không thể khỏa lấp những hẫng hụt trong cảm xúc người hâm mộ. Ông Park, bậc thầy tâm lý, đã từng chia sẻ thẳng quan sát của ông về người hâm mộ của “các chiến binh sao vàng”: người Việt Nam yêu bóng đá, nhưng là bóng đá thắng.
Ông Park cũng rất hiểu những thành tố ngoài bóng đá ảnh hưởng tới người hâm mộ Việt trong các trận cầu. Những trận đấu đầu khi ra mắt bóng đá Việt Nam, ông đặc biệt lao tâm khổ tứ trước những trận gặp Thái Lan. Vì ông quá hiểu, có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ Việt Nam là phải thắng Thái.
Rồi chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Trung Quốc - một đội bóng mà luôn được so sánh với tuyển Việt Nam - vào mùng 1 Tết đã xóa nhòa ký ức người hâm mộ về chuỗi trận bết bát của ông và học trò tại vòng loại thứ 3 World Cup vừa rồi. Ông Park hiểu tâm lý người hâm mộ và ông làm rất nhiều để “nuông chiều” cảm xúc ấy, gián tiếp tạo vị thế của ông trong lòng người.
Ông Troussier rất khác. Những ngày đầu ông đến, người ta còn hiểu nhầm là ông không hiểu tâm lý người hâm mộ Việt Nam hay cách mà hệ thống bóng đá ở Việt Nam vận hành (áp lực từ người hâm mộ có thể dẫn tới những quyết định trực tiếp của Liên đoàn). Bởi giải đấu giao hữu đầu tiên ông cầm U23 là một giải đấu toàn thua. Ông thay đổi một loạt và áp dụng một tư duy chơi bóng mới toanh tới cầu thủ còn chưa quen.
Và trân đấu giao hữu gặp Trung Quốc như giọt nước làm tràn ly. Một trận giao hữu; về lý thì hoàn toàn để rèn quân, thử quân; nhưng về tình cảm, người hâm mộ cần nhiều hơn thế. Họ cần một trận thắng hay chí ít một trận hòa để giải tỏa những bức xúc về những kết quả tệ hại từ đội nhà. Họ cần cả một lối chơi sáng sủa để có lý mà tin vào điều đơn giản là bóng đá nước nhà không đi xuống - chứ chưa mơ World Cup như VFF và ông Troussier đặt kỳ vọng.
Song, ông Troussier khước từ điều đó. Ông đã dùng quân mới và thử nghiệm liên tục trong một trận đấu mà người hâm mộ kỳ vọng về kết quả. Đến lúc này, không phải ông không hiểu tâm lý người hâm mộ hay áp lực dành cho mình, mà là ông không quan tâm. Thứ ông quan tâm là tìm ra những cầu thủ chất lượng và những đấu pháp hợp lý cho những trận đấu chính thức. Ông thầy người Pháp thực sự đang nỗ lực “xây nhà từ móng” bất chấp tiếng la ó của người hâm mộ.
Rất khó để nói ông Troussier đúng hay cảm xúc của người hâm mộ đúng. Nếu ông Troussier đủ dũng cảm để tiếp tục những nỗ lực của mình, cùng với sự ủng hộ kiên nhẫn của VFF, kết quả sau này sẽ kết luận quyết định của ông thầy người Pháp đúng hay sai.
Nhưng dù kết quả có ra sao, thì cá tính của ông Troussier vẫn gây nhiều ấn tượng với người viết. Ông đã chấp nhận đánh cuộc “cái ghế” của mình vì mục tiêu lớn. Mà cuộc đời, đôi khi mơ lớn và ảo mộng chỉ cách nhau một đường biên mơ hồ.
Quan trọng là dám làm, dám chịu trách nhiệm!
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() HLV 68 tuổi người Pháp Philippe Troussier đã chính thức tiếp nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ông cũng ... |
![]() Trận thắng 2-1 trước U22 Malaysia đã đảm bảo cho U22 Việt Nam của thầy trò ông Troussier vượt qua vòng bảng tại SEA Games. ... |
![]() Ông Troussier đã có trận đấu đầu tiên của mình với vai trò HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đội tuyển đã thắng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
