Thẳng thắn mà nói, trận cầu hôm qua, thầy trò ông Troussier đã có nhiều may mắn để đạt được kết quả như ý. Lối chơi của đội là điều được nhiều người quan tâm. U22 đã trình diễn một đội hình thiếu gắn kết, chuyền hỏng nhiều, tốc độ, thể lực đều yếu.
Nhìn lại các trận đấu trước, trận gặp U22 Lào, dù chiến thắng với tỉ số 2-0, người xem cũng cảm thấy không thể hài lòng với lối chơi. Chưa bao giờ một đội tuyển Việt Nam lại phải nhọc nhằn và người hâm mộ phải thót tim đến thế khi đối thủ là Lào. Trận gặp U22 Singapore, vẫn kịch bản cũ, thầy trò ông Troussier chiến thắng với màn trình diễn thiếu thuyết phục.
Song, khi đã “soi” lối chơi của mình, chúng ta cũng nên nhìn cả cách các đối thủ đá. Nói thẳng, chưa đội nào thể hiện sự vượt trội về lối chơi hay tính hiệu quả của các chân sút trong giải đấu năm nay. Đội duy nhất dành được nhiều tình cảm của người hâm mộ trung lập là… Timor Leste. Họ trình diễn một lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt và đầy cảm hứng. Đặc biệt trong trận đấu với Philippines, họ đã làm nên chiến thắng lịch sử của nền bóng đá với những bàn thắng hoa mỹ và lối chơi như “lên đồng” ở khắp các vị trí. Đáng tiếc, Timor Leste đã bị loại.
![]() |
HLV Troussier. Ảnh: sggp.org.vn |
Quay lại giải đấu, năm nay, để hạn chế chiều sâu đội hình của các nền bóng đá lớn, nước chủ nhà Campuchia đã ra điều lệ giải là các đội sẽ chỉ đá U22 (các giải trước là U23, thậm chí U23+3). Điều này làm cho những mắt xích, những điểm nổ của các đội đều phải dùng cầu thủ trẻ thay vì đưa cầu thủ “cứng” của đội tuyển vào hỗ trợ.
Chưa kể, lứa này chính là lứa phải nghỉ thi đấu tới gần 3 năm vì đại dịch Covid-19. Tất nhiên, tất cả các cầu thủ lứa nào cũng phải nghỉ, song những đàn anh với độ lỳ, bén sẽ phục hồi nhanh hơn đàn em. Và nữa, đại dịch diễn ra vào thời điểm họ 19-20 tuổi, thời điểm tinh hoa phát tiết, lúc họ có tinh thần và thể chất hoàn thiện. Nên, chất lượng giải đấu nói chung cũng như các cầu thủ U22 Việt Nam không được như kỳ vọng của người hâm mộ như các kỳ SEA Games trước là dễ hiểu.
Quay lại với ông Troussier, việc qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng đã giúp ông thầy người Pháp có thể coi là đã vượt “ải” đầu tiên trên hành trình chinh phục trái tim người hâm mộ Việt Nam. Nhìn các cầu thủ đá từ kỹ thuật cá nhân tới tư duy chơi bóng, người hâm mộ cũng có phần thông cảm cho ông.
Quanh ông không có những “bảo kiếm” như Quang Hải, Hoàng Đức ở lứa trẻ như người tiền nhiệm mà chỉ toàn “đao cùn”. Ông và học trò của mình cần thắng, cần đi tiếp để rèn giũa và hoàn thiện. Và hơn cả, ông cần lấy tín nhiệm, lòng tin yêu của người hâm mộ.
Phía trước, ông Troussier còn một trận đấu thủ tục với Thái Lan ở vòng bảng; cùng 2 trận đấu loại để có thể đưa đội lên ngôi vương như ông Park, ông Gong đã làm được. Ông Troussier cũng không giấu ý đồ dùng đội hình B để đấu U22 Thái Lan ở vòng bảng nhằm bảo tồn lực lượng. Hơn cả, ông muốn bảo vệ nhuệ khí của chính mình cũng như các học trò trước loạt đấu loại trực tiếp.
Đoạn đường phía trước của ông Troussier cũng như các học trò còn dài. May mắn không thể là một chiến thuật. Nhưng nhìn cách ông và cộng sự xoay xở với chất lượng cầu thủ đầy rẫy hạn chế hiện tại, chúng ta có quyền tin, ông thầy người Pháp sẽ làm nên chuyện.
Không phải ở SEA Games, mà ở các giải đấu lớn, với cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi ông có những cầu thủ tốt, phục vụ triết lý bóng đá kiểm soát của mình.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
