Trận đấu hôm qua với đội tuyển U23 Yemen có thể coi là một trận đấu căng thẳng. U23 Việt Nam đã nỗ lực làm chủ thế trận, nỗ lực cầm bóng, nỗ lực ép đối phương sai lầm và nỗ lực dứt điểm. Trong trận, chúng ta đã có vài tình huống có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, học trò ông Troussier đã không thể ghi bàn.
Ở chiều ngược lại, dù cầm bóng, lên bóng có vẻ ít hơn, nhưng U23 Yemen lên bóng tương đối sáng nước. Các cầu thủ kỹ thuật cả nhân tốt, xoay xở đơn độc, lấy ít địch nhiều có phần nhỉnh hơn sự lúng túng trên hàng công của U23 Việt Nam. Song, U23 Yemen cũng không thật nhiều cơ hội rõ rệt ngoài một vài tình huống độc tấu có nét của các cầu thủ hàng công.
Phút 83, trong một tình huống cố định, Bùi Vĩ Hào đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất để mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Với trận thắng 6-0 trước U23 Guam ở vòng đấu trước, đội tuyển Việt Nam đã chính thức nhất bảng đấu, đồng thời, tiếp tục nuôi mộng Olympics.
![]() |
Bùi Vĩ Hào ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen. Ảnh: MINH DÂN (Báo Lao động) |
Trong buổi họp báo, ông Troussier đã hơn một lần nói về bàn thắng của Vĩ Hào và ông dùng từ “kết liễu trận đấu”. “Phù thủy trắng” khẳng định bàn thắng đó không hề may mắn. Những khoảnh khắc để “kết liễu trận đấu” được đội tuyển U23 Việt Nam mở ra hơn một lần. Và bàn thắng của Vĩ Hào là chỉ là một trong số đó.
Ông Troussier cũng ví von với những trận đấu trước đây, những pha “kết liễu” cũng có, song nó có phần may mắn. Còn ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã cầm bóng, luân chuyển bóng, gây sức ép và buộc U23 Yemen phải mắc sai lầm. Bàn thắng của Vĩ Hào đến như lẽ tất nhiên, như trái ngọt sau cả gần 90 phút chăm bón.
Ông Troussier từng nói nhiều tới triết lý cầm bóng và tấn công. Ông tham vọng các đội tuyển Việt Nam không còn đá với tâm thế rình rập cửa dưới như trước nữa. Ông muốn đội nhà chơi đôi công, thậm chí cửa trên để ra tăng sức ép với các đội bóng ngang hoặc trên cơ. Và tất nhiên, để làm được điều này, mọi người cần cho ông và cầu thủ thời gian để hiểu ý nhau, phối hợp nhuyễn.
Là con người của số liệu với cả trợ lý phân tích số liệu, ông Troussier cũng đưa ra nhiều con số về trào lưu kiểm soát bóng trong bóng đá hiện đại; các đội bóng lớn đang kiểm soát bóng thế nào, số liệu là bao nhiêu; các học trò của ông trước đây và hiện nay đã thay đổi tâm thế và cách làm chủ cuộc chơi như nào…
Với người hâm mộ vẫn mang nhiều nỗi hoài vọng ông Park hay thậm chí gần đây là kỳ vọng HLV Hoàng Anh Tuấn, điều ông Troussier làm được vẫn chưa đủ thỏa mãn và thuyết phục. Học trò ông cầm bóng nhiều, nỗ lực kiểm soát nhiều, phối hợp nhiều, nhưng chuyền lỗi, và... để mất bóng vô duyên vô cơ cũng rất nhiều.
Những ý kiến này có phần khắt khe. Bởi chính ông Troussier cũng chia sẻ để xây dựng lối chơi cần thời gian. Lỗi chuyền bóng do sự thiếu tập trung hay không hiểu ý nhau giữa các cầu thủ không phải là không thể khắc phục theo thời gian.
Và, dù ông thầy người Pháp đã kết thúc gọn chiến dịch vòng loại U23 Châu Á với bảng đấu không phải yếu, ông vẫn đang phải nhận những bình luận hay cái nhìn có phần hà khắc từ người hâm mộ. Bởi, cái bóng ông Park là lớn. Hơn cả, thay đổi nhận thức về lối chơi “không thua trước”, sẵn sàng làm trận đấu nát vụn tới việc làm đội cửa trên, kiểm soát cuộc chơi, phô diễn thứ bóng đá đẹp là thiên nan vạn nan.
Cái khó nhất của ông Troussier là ông tiếp quản đội bóng khi chúng ta chạm điểm tới hạn. Và kể cả đá rình rập, bất ngờ, chúng ta cũng còn ít cơ hội hơn trước vì chúng ta không còn là đội bóng mà các đội khác cho rằng là “hoàn toàn lót đường” nữa.
Vị thế đội tuyển đã được ông Park nâng lên tầm mới. Cũng vì thế, tâm thế đá, và tâm thế của người hâm mộ không lẽ gì vẫn phải khư khư muốn là “ngựa ô”, là “đội bóng nhỏ bất ngờ quật ngã đội bóng lớn”. Chúng ta chưa thể là “ông kẹ” châu lục, nhưng so với chiến tích ở các giải đấu cấp châu lục và thứ hạng FIFA, chắc chắn, chúng ta không còn là đội bóng nhỏ, vô danh trên bản đồ bóng đá châu Á nữa.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Huấn luyện viên Troussier đã dẫn dắt U23 Việt Nam trải qua 2 trận đấu ở Doha Cup. Hai trận đấu này cũng là màn ... |
![]() Trận thắng 2-1 trước U22 Malaysia đã đảm bảo cho U22 Việt Nam của thầy trò ông Troussier vượt qua vòng bảng tại SEA Games. ... |
![]() Ông Troussier đã có trận đấu đầu tiên của mình với vai trò HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đội tuyển đã thắng ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
