
Quay lại với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia hôm thứ 6 vừa rồi, đội tuyển đã có một trận thua tâm phục khẩu phục. Indonesia đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt, lấn át hoàn toàn đội tuyển Việt Nam. Thứ mà ông Troussier mang đến - bóng đá kiểm soát, đã phơi bày hoàn toàn mặt trái của nó.
Tỉ lệ cầm bóng của đội tuyển Việt Nam nhiều hơn, số đường chuyền nhiều hơn nhưng đó chỉ là những đường chuyền vô hại ở sân nhà. Những cơ hội thực sự nguy hiểm nằm ở phía đội bạn. Số lần phạm lỗi của Việt Nam cũng ít hơn, song chúng ta đã phạm lỗi “chất lượng” hơn gây một quả phạt đền trong vòng cấm và một thẻ đỏ (2 thẻ vàng).
Sau trận đấu, ông Troussier có nói rằng Việt Nam đã thua bởi sai lầm cá nhân, tạo ra quả phạt đền. Ám chỉ của ông đó là một sự cố không may, một biến số không thể kiểm soát đã khiến tuyển Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á bị loại đầu tiên khỏi Asian Cup. Song, lỗi sơ đẳng ở một trận cầu có VAR không thể chỉ trách một mình cầu thủ.
Câu chuyện này không khỏi gợi nhắc cho người ta về ông Park và cách ông xử lý vấn đề tâm lý cũng như độ tập trung của các cầu thủ. Trung vệ Quế Ngọc Hải hay nóng tính, dễ tạo ra những tình huống phạm lỗi trong vòng cấm hay thẻ đỏ bất lợi cho đội tuyển. Ông Park giao cho Hải vai trò thủ quân, đặt cho anh ta một trách nhiệm lớn hơn bản thân anh ta. Và ông Park đã đúng. Hải đã điềm đạm hơn, chín chắn hơn khi được giao phó niềm tin. Kết quả là không chỉ không gây ra bất cứ pha phạm lỗi ngớ ngẩn nào, Hải đá chững chạc, thậm chí, anh còn lãnh luôn vai trò với những quả sút luân lưu cân não, đòi hỏi tâm lý vững.
Sang câu chuyện của bầu Đức, ông bầu của đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai chỉ trích hàng loạt những sai lầm của ông Troussier theo quan điểm của ông. Đại ý, ông Troussier đã phá hoại những di sản của ông Park khi dùng người bằng cách thay thế gần như toàn bộ trụ cột của đội tuyển Quốc gia. Ông Đức cũng cho rằng, đội tuyển của ông Troussier đã hoàn toàn bế tắc trước đội tuyển Indonesia vốn gần 8 năm nay chưa thắng đội tuyển Việt Nam. Từ đó, ông Đức đề nghị phải đánh giá kỹ lại 1 năm ở Việt Nam ông Troussier đã làm được gì để đưa ra quyết định nhanh. Bởi theo ông, “người hâm mộ bóng đá Việt Nam và kể cả tôi phải tỉnh mộng thôi. Chúng ta đừng để HLV Troussier ru ngủ nữa. Đá như vậy làm sao mơ đi World Cup!”.
Còn giới chuyên môn cũng đã nhiều người lên tiếng về lối chơi của ông Troussier. Một cụm từ được dùng khá nhiều khi điểm lại công trạng… liên tục thua và không danh hiệu của ông Troussier đó là “không phù hợp với bóng đá Việt Nam”.
Nhận định này có phần hợp lý bởi người ta vẫn bảo với trường hợp ông Troussier phải kiên nhẫn “tin vào quá trình”. Nhưng quá trình ấy đã diễn ra 1 năm, và di sản của ông Park không phải chỉ là tìm kiếm ra các con người tốt, đó còn là thành tựu top 100 đội xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng FIFA. Thứ hạng này đảm bảo cho đội tuyển là hạt giống ở các giải đấu khu vực và châu lục, trực tiếp khiến đội tuyển rơi vào những bảng đấu có lợi. Sau trận thua Indonesia, tuyển Việt Nam từ thứ 94 rơi xuống cỡ 99-100. Trận tới gặp Iraq nếu không may, chúng ta sẽ bị văng khỏi top 100 ngay trong giải đấu này.
Cũng chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, hôm qua, trên trang cá nhân của mình, ông Park đăng ảnh “mừng tuổi” nhân dịp sinh nhật cầu thủ Đức Huy - trò cưng của ông một thời. Ông Park chia sẻ, mọi năm ông tặng quà sinh nhật các cầu thủ gấp đôi, nhưng năm nay ông “thất nghiệp” nên của ít lòng nhiều. Dòng trạng thái này thể hiện 2 thông điệp: thứ nhất là sự gắn bó, tâm lý, tình cảm của ông Park với quân (thứ mà ông Troussier gần như không thể hiện); thứ hai, đó là ông Park đang… rảnh!
Hợp đồng của VFF với ông Troussier tới tận năm 2026. Ông còn loạt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 3 tới và sẽ tái đấu Indonesia. Gần hơn, ông Troussier còn trận đấu danh dự với Iraq. Tuy nhiên, trận thua trước Indonesia vào ngày thứ 6 vừa rồi với cách thua bạc nhược, bất lực phảng phất gợi cảm xúc người hâm mộ về thời “tiền Park” khiến các bên phản ứng vô cùng mạnh.
Và có lẽ, những tháng ngày mật ngọt của ông Troussier với bóng đá Việt Nam đã hết! Tháng ngày tới đây của ông sẽ vô cùng khó khăn và bản hợp đồng tới 2026 có phần khó trọn vẹn.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
