![]() |
Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng khi giành vé dự World Cup 2023. Ảnh: VFF. |
Nhưng cột mốc lịch sử dù danh giá ấy có lẽ không phải là đích cuối cùng của bóng đá nước nhà, tuy nhiên để có những chiến thắng bền vững, đẳng cấp lâu dài, cao xa hơn thì còn rất nhiều việc phải làm…
Các cô gái dù đã gặp vô vàn khó khăn và có lúc tưởng chừng không thể lọt qua khe cửa quá hẹp vì Covid, vì bất lợi đủ đường trước trận cuối cùng nhưng đã lập nên kỳ tích mà Quang Hải cùng đồng đội vẫn phải mơ ước. Có thể đó là chuyện thường cho các đội tuyển hàng đầu châu lục nhưng với tuyển nữ không nhiều thuận lợi như Việt Nam, thành tích đó rất đáng trân trọng! Tuy nhiên những gì họ đã trải qua không khỏi thấm nhiều ngậm ngùi.
Trước chiến tích lần đầu dự World Cup là thế này đây: “Với những đội bóng ở thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh hay Hà Nam, mức lương của các cầu thủ nữ vào khoảng 5 triệu đồng/tháng, sau khi trừ đi tiền ăn. Còn với những đội bóng ở các tỉnh hẻo lánh như Sơn La hay Thái Nguyên, mức lương chỉ vài triệu đồng. Muốn có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, các cầu thủ đa phần thống nhất bớt tiền ăn lại một chút nhằm có thể có thêm một khoản tiết kiệm nữa, hay đơn giản chỉ là mua kem chống nắng…”
Cũng như đồng nghiệp ở nhiều quốc gia khác, cầu thủ nữ vẫn chỉ được xem là là một “mảng màu” cho sân cỏ đa dạng hơn với chế độ cùng thu nhập khá bọt bèo dù thành tích của họ luôn cao hơn. Nếu như bóng đá nam vẫn còn mơ dự World Cup và luôn phập phù ngôi đầu Đông Nam Á thì bóng đá nữ nước nhà đã làm được điều đó, có thành tích đã thành thường xuyên.
Nhưng có lẽ do không thể lôi cuốn khán giả bằng bóng đá nam nên chưa bao giờ đãi ngộ dành cho họ được một phần tương xứng như nam. Có thể trong ngất ngây men say chiến thắng, người ta sẽ hứa hẹn khác, tuy nhiên để bóng đá nữ Việt Nam thực sự là một thế lực, dù chỉ ở châu Á thôi thì 10 hay vài chục tỉ thưởng cùng hứa không chưa đủ!
Thật ra thì những năm gần đây, bóng đá nữ đã được đầu tư nhiều hơn, dần có các nhà tài trợ và sau mỗi ngôi vị có được. Chị em lại thêm sự quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần từ nhiều nguồn. Nhưng ngoài những khoản tiền khá lớn sau mỗi chiến tích thì từng đó chưa đủ để bóng đá nữ Việt Nam duy trì thành tích cao hay muốn ngang tầm châu lục.
Khen ngợi, dặn dò của Chủ tịch nước hay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, chăm lo lâu dài để các tuyển thủ yên tâm và có động lực cống hiến cần được hiện thực hóa sớm chứ không chỉ là tiếp thu bằng lời của các nơi liên quan.
Sau những tung hô cùng những khen ngợi ngất trời của những lần lên ngôi hoặc chiến thắng trước thì các cô gái của chúng ta thường “rơi” ngay xuống mặt đất khi vừa phải vất vả tập luyện, thi đấu vừa vật vã với mưu sinh và lo lắng cho tương lai.
Những khán đài trống vắng, những mức lương thấp, những hợp đồng phập phù và những công việc làm thêm chập chờn cùng đời cầu thủ quá ngắn, chấn thương bất chợt,… luôn là nỗi ám ảnh của cả đàn chị trước đây lẫn Huyền Như, Tuyết Dung, Bích Thủy, Chương Thị Kiều… bây giờ.
Đá bóng bằng đam mê và chiến thắng từ nhiệt huyết rất đúng với những trận thắng hoặc chiến công nhất thời. Nhưng muốn đạt đến đẳng cấp nhất định cùng vị thế bền vững thì chỉ chờ đến lúc lên ngôi mới ào ạt tiền thưởng, ngợi khen nhất thời chắc chắn sẽ khó thành công.
Đến được World Cup rồi sau đó sao nữa có lẽ không chỉ là câu hỏi khó trả lời không riêng gì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng ngành Thể thao nước nhà. Không có kế hoạch lâu dài, đào tạo bài bản, kế thừa vững chắc, đãi ngộ tương xứng và nhất là chưa tạo được sức hút chỉ cần bằng phần nào bóng đá nam thì sau ngất ngây này vẫn phải lo xa cho các cô gái của chúng ta…
![]() Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có trận đấu thứ 6 tại vòng loại thứ 3 của World Cup. 5 trận thua liên tiếp, 0 ... |
![]() Tôi mong cho mau sáng để viết những dòng này vì bức xúc. Có thể sự bức xúc này của tôi sẽ làm ai đó ... |
![]() Với kết quả 4-0, Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng áp đảo trước Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
