So sánh nào cũng khập khiễng và những gì của quá khứ tươi đẹp cần tôn trọng nhưng khó có thể phủ nhận World Cup 2022 nên được xem là giải đấu đáng xem nhất suốt lịch sử bóng đá nhân loại. Trên đất Qatar, người ta đã biến những việc không thể thành có thể, giấc mơ điên rồ thành sự thật cùng những ngày hội chẳng riêng gì người yêu thích bóng đá luôn ao ước có ở bất cứ đâu. Không chỉ Messi cùng đồng đội hay Mbappé, Modric và các ngôi sao khác tạo nên nhiều trận cầu đáng nhớ mà cả những đội tuyển tưởng như “nhỏ bé”, khiêm tốn đã cùng nhau làm nên nhiều khoảnh khắc khó quên.
Từ công tác tổ chức khó chê đến những buổi lễ hoành tráng hay cái cách mà người Qatar biến gần 300 tỷ đô để nhiều thứ không thể đã hiện diện trước mắt khán giả khắp hành tinh đều đáng được khâm phục. Nhưng trên hết, World Cup 2022 đã đem đến chất xúc tác gắn kết thế giới và hàn gắn những chia rẽ mà thế giới đang cần, những liều thuốc tinh thần khiến nhiều việc trở nên đơn giản hơn.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải qua đi, lễ hội dù lớn ra sao cũng đã dừng lại đưa tất cả trở về với thực tại cơm áo cùng lo toan hằng ngày. Với chúng ta là những tính toán chắt chiu cùng lo lắng cho những ngày khó khăn vẫn còn đó và Tết nhất đang ập đến. Còn dư luận, ngoài những ồn ào của trái phiếu, lãi suất hay trầm lắng của thị trường bất động sản, thị trường lao động cùng việc làm bấp bênh ảnh hưởng hàng triệu người thì nhiều vụ án như Alibaba của Nguyễn Thái Luyện vẫn "ám ảnh".
![]() |
Nguyễn Thái Luyện tại toà. Ảnh: VnExpress.net |
Cho đến giờ này nhiều người, kể cả không phải là bị hại vẫn cho rằng Luyện kêu oan tại Tòa là đúng và những gì Alibaba gây ra cho hàng ngàn nạn nhân cùng gia đình họ có thể cảm thông! Họ vẫn nghĩ Luyện bào chữa thế này tin được: "Tôi đảm bảo với quý vị, với phần tài sản mà công ty đang có thì đủ để trả toàn bộ gốc và lãi theo mức đã cam kết. Mong khách hàng bình tĩnh chờ tòa xem xét, nếu đầy đủ hồ sơ giấy tờ thì sẽ được nhận lại toàn bộ tiền... Quý vị cứ đối chiếu để giữ quyền lợi cho mình theo đúng giao dịch dân sự công ty đã cam kết".
Dưới phần bình luận của nhiều bài báo tường thuật phiên toà hay trên mạng xã hội, vẫn đọc được ý kiến nếu đừng bắt Luyện, tất cả sẽ cùng thắng và có lời. Không những vậy vụ án chấn động trên còn được cho là chỉ sai vì "làm quá sớm, đi quá nhanh, phát triển quá nóng". Bản chất lừa lọc của Luyện cùng đồng phạm và ảo tưởng về những món lời trong mơ dường như vẫn ngự trị không riêng gì với ai liên quan hay trường hợp đơn lẻ như vụ án này.
Với tư duy đó và suy nghĩ như vậy sẽ không lạ các lớp học làm giàu cấp tốc, dạy buôn cổ phiếu hốt bạc, đầu tư bất động sản thắng lớn… của các chuyên gia "lùa gà" hay đám dạy dỗ hay nhiều kẻ huy động vốn lãi cao vẫn "mọc như nấm sau mưa" và ung dung tồn tại. Còn nạn nhân "dự bị và tương lai" vẫn gom góp từng đồng mồ hôi nước mắt hay tài sản tích cóp cả đời dâng gọn cho chúng! Không phủ nhận được việc Luyện hay những kẻ tương tự tung hoành ít nhiều có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhưng lòng tham cùng sự nhẹ dạ của không ít người đã thành miếng đất màu mỡ cho tội phạm lừa lọc sinh sôi nảy nở.
Sáng nay, Viện kiểm sát đã đề nghị án chung thân cho tội lừa đảo của Luyện. Mức án ra sao Tòa sẽ quyết định nhưng dù thế nào thì những gì nạn nhân của Alibaba đang chịu hay tổn thất Luyện gây ra cũng không bù đắp được. Chẳng riêng gì vụ của Luyện hay án chung thân của bị cáo này, những vụ lừa đảo như thế, diện rộng và đông đúc nạn nhân lên đến hàng ngàn tỉ như vậy rồi sẽ tiếp tục ồn ào nối tiếp ra Tòa trong thời gian tới. Có thể còn rúng động hơn Alibaba của Luyện nhưng phải "thuốc đắng dã tật", mới giúp xã hội cùng cuộc sống an toàn hơn và dư luận hiểu rõ bản chất nhiều điều từng hoành tráng trong cơn mê.
World Cup khép lại đem theo kỉ niệm đẹp, án chung thân như kiểu Luyện kéo dài những nỗi đau. Nhưng cuộc đời vốn vậy, hỉ nộ ái ố thường song hành và chọn đi lối nào tốt đẹp hơn luôn do chúng ta nhìn nhận đúng đắn từ những bước đầu...
HÀ PHAN
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Hà Phan một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Hà Phan bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Hà Phan". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Kỳ World Cup 2022 chứng kiến sự can thiệp của công nghệ vào mọi chi tiết của trận đấu. Ngay cả lối chơi của các ... |
![]() Một quán cà phê ở Đà Nẵng đang gây “bão” trên mạng vì thông báo “ngưng nhận khách là trẻ em dưới 12 tuổi”. Sự ... |
![]() Sau hàng loạt những tranh cãi, góp ý và phê phán của khán giả về việc VTV đưa các hot girl lên sóng bình luận ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
