![]() |
Chị Phạm Thị Nhài - công nhân Công ty Young Tech (Tứ Kỳ, Hải Dương) vẫn nằm liệt trên giường bệnh sau khi sinh con. |
Ngồi tại hành lang bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội, anh Phạm Khắc Dũng - chồng của bệnh nhân Phạm Thị Nhài thất thần hướng đôi mắt nhìn vô định. Anh chia sẻ: "Mấy hôm nay bệnh viện vắng người, phòng của vợ anh mọi người cũng về gần hết. Chỉ còn số ít bệnh nhân nặng phải ở lại. Nhìn những người được trở về nhà, ai cũng vui mừng, phấn khởi; lòng anh lại quặn thắt khi nghĩ về vợ và con mình. Vợ anh - chị Nhài - vẫn nằm đó, liệt tứ chi không thể cử động, không nói được, không nhận thức được gì. Đã hơn 2 tháng rồi, đi qua 6 bệnh viện, tình trạng sức khỏe vẫn không hề tiến triển...".
Anh Dũng và chị Nhài xây dựng gia đình từ năm 1998, cả hai đều làm nông nghiệp, cuộc sống khá vất vả. Mấy năm gần đây chị Nhài xin vào làm công nhân tại Công ty Young Tech trên địa bàn xã. Anh Dũng làm lao động tự do. Cuộc sống có cải thiện hơn trước, nhưng cũng chưa thoát cảnh khó khăn. Đầu năm 2019, chị Nhài có bầu đứa con thứ 3, lúc này chị đã 39 tuổi. Biết lớn tuổi mà sinh nở thì cũng khó khăn, nhưng nghĩ con cái là lộc, là duyên nên vợ chồng quyết định giữ lại.
![]() |
Con trai của chị Nhài vẫn chưa một lần được nằm trong vòng tay mẹ. |
Anh Dũng kể: "Vợ tôi nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ lúc 8 giờ ngày 12/11/2019, sinh con lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Lúc đón đứa con trai từ tay các bác sĩ, gia đình ai cũng đều vui mừng vì trộm vía nhìn cháu bụ bẫm, kháu khỉnh. Tuy nhiên, chờ mãi chẳng thấy mẹ cháu ra, mãi sau mới biết mẹ cháu bị băng huyết sau sinh, tình trạng nguy kịch. Sau khi cấp cứu ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, vợ tôi được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Theo các bác sĩ, vợ tôi chỉ còn 1% sự sống. Để cứu tính mạng của vợ tôi, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Dương đã yêu cầu cắt bỏ tử cung để cầm máu... Sau đó, vợ tôi tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ngày 15/11/2019, vợ tôi lại được chuyển lên khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng lúc này vẫn hết sức nguy kịch. Đến ngày 22/11, vợ tôi tiếp tục được gia đình chuyển về Bệnh viện Lão khoa Trung ương, rồi về Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội. Hơn 60 ngày rồi anh ạ. Thời gian đó, đối với tôi dài đằng đẵng. Hơn 60 ngày thấp thỏm cùng các bác sĩ giành giật sự sống cho vợ. Hơn 60 ngày chờ đợi, chỉ mong mỗi khi vợ mở mắt, có thể gọi tên chồng, tên con. Hơn 60 ngày, tôi chỉ mong khi cầm bàn tay vợ, có thể nhận được một tín hiệu cử động… Nhưng tất cả đều chưa có gì khả quan. Tôi vẫn phải chờ đợi và tin ở phép màu, tin ở các bác sĩ, tin ở sức mạnh của vợ tôi…” – anh Dũng tâm sự.
Theo anh Dũng, sau 2 tháng vợ anh nằm viện, tổng trên phí trên hóa đơn đã gần 200 triệu, chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt. Để có được số tiền ấy, gia đình phải chạy vạy vay mượn nhiều nơi. Những nơi có thể vay đã vay rồi. Những ngày tháng tiếp theo cũng không biết ra sao nữa.
“Ở đây cả ngày, cả đêm với vợ, nhìn vợ cứ bất động thế. Rồi mỗi khi gọi zalo về nhà, nhìn thấy con mà chảy nước mắt. Tôi không dám khóc to, đợi tắt điện thoại đi rồi, tôi tìm một khóc khuất cứ thế mà ngồi khóc. Thương vợ con quá, giá như mình có thể chịu được đau cho vợ, chịu được khổ cho con. Giờ đây tôi chẳng mong gì hơn. Chỉ mong vợ mau tỉnh lại, để vài tháng sau có thể xuất viện trở về nhà với con. Cháu nó còn nhỏ quá, rất cần hơi ấm của mẹ. Mới ra đời đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi anh ạ” – Nói rồi anh Dũng lại chảy nước mắt.
Chia tay anh Dũng, lòng tôi buồn quá. Biết giúp gì được cho anh chị bây giờ. Hoàn cảnh của anh chị ấy hiện nay rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người, hy vọng mỗi người thân, bạn bè đồng hương của anh Dũng, đồng nghiệp của chị Nhài và các mạnh thường quân… có thể bớt đi một cốc nước chè, một ổ bánh mỳ… để gom góp chút chi phí cho anh Dũng trang trải tiền viện phí, thuốc men tiếp tục giành giật sự sống cho chị Nhài.
Mọi sự ủng hộ của quý anh chị, xin liên hệ tới anh Phạm Khắc Dũng: Khoa A12 Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội (44 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), số điện thoại 0982 061 213. Hoặc tài khoản của anh Phạm Khắc Dũng: STK 0341006841917 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Văn Tố (Tứ Kỳ, Hải Dương).
![]() Giữa trưa, trong căn phòng trọ khép kín rộng chừng 12m2, vợ chồng chị Hoàng Ngọc Điều – công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng ... |
![]() “Quà nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui hơn Tết đoàn viên”. Dường như đến thời khắc này, ai cũng đang mong ngóng ... |
![]() Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong khi nhà nhà sắm sửa chuẩn bị đón năm mới, thì còn đó nhiều hoàn ... |
![]() Chiều qua 13/1, trả lời báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT chính thức cung cấp danh tính 3 công ty ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
