Với người theo dõi bóng đá, sự kiện này không có gì bất ngờ. Ngay khi từ nhiệm, ông Park đã chia sẻ về một học viện bóng đá trẻ, nơi ông có thể dùng ảnh hưởng và tài năng của mình để những đứa trẻ được luyện đá bóng từ sớm. Trong lễ ra mắt ngày hôm qua, ông Park cũng không giấu tham vọng nâng tầm bóng đá học đường để tạo phong trào lành mạnh, phát triển căn cơ cho bóng đá Việt.
Cũng phải nói lại, trong quãng thời gian “nghỉ hưu”, rất nhiều thông tin về việc các đội bóng hùng mạnh trong nước cũng như khu vực mời ông Park về làm HLV. Những đội bóng có thông tin về việc mời ông Park đều là những đội có tiềm lực tài chính rất mạnh. Ông Park hoàn toàn có thể nhận mức đãi ngộ không kém, thậm chí hơn nhiều ở đội tuyển Việt Nam trước. Và ngay cả khi ông Park nhớ những khán đài rực lửa mà quay lại làm HLV ở bất cứ đâu, cổ động viên Việt đều hiểu và tôn trọng quyết định của ông.
Nhưng lựa chọn của ông Park vẫn là đào tạo trẻ. Điều này hơi ngược, bởi thường HLV đào tạo trẻ xuất sắc sẽ được “đôn lên” ghế HLV đội 1. Nhưng giờ, “chiến tướng” lẫy lừng lại rút về đào tạo trẻ. Mà trẻ lại từ 5-11 tuổi.
Với lựa chọn của mình, ông Park sẽ không còn xuất hiện ở vị trí tâm điểm với những biển người gọi tên ông, hay những cầu thủ tung ông giữa cầu trường ngập tràn hưng phấn. Cảm giác “tưởng thưởng” ngắn hạn ông nhận lại có thể sẽ chỉ là những chiếc cúp vô địch ở những giải đấu cấp độ nhi đồng. Và nhanh nhất cũng phải sau vài năm nữa!
Nhưng nhìn lại cả sự nghiệp, lựa chọn của ông Park hợp lý với những gì ông đã trải qua và chia sẻ. Ông đã đi từ vinh quang khi là trợ lý HLV đưa đội tuyển Hàn Quốc đứng hạng 4 World Cup tới những lúc cay đắng thất nghiệp với tiếng la ó vang vọng khắp khán đài. Vì thế ông chọn “trồng cây lâu năm” thay vì “trồng cây ngắn ngày”. Thành quả có thể sẽ còn lâu mới nhìn thấy, nhưng nó bền vững. Và cá nhân ông cũng thanh thản, không quá áp lực.
Còn nhớ, trong vòng loại thứ 3 World Cup, chúng ta thấy một trình độ quá chênh lệch giữa đội nhà với các đội hạt giống. Và ông Park nhận ra điểm tới hạn của đội tuyển Việt Nam. Trước đây, Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã cho “ra lò” những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… Họ là những thanh “bảo đao” để ông Park đi càn quét khắp châu lục cho tới hết tầm là vòng loại thứ 3 World Cup. Và giờ, ông Park lại đi gieo mầm cho những lứa tiếp theo để bóng đá Việt Nam vượt qua giới hạn ấy, hiện thực hóa giấc mơ World Cup.
Thành bại về sau này rất khó để nói. Ông Park đã cho thấy kỹ năng sư phạm tuyệt vời khi vực tinh thần của một đội bóng thua cuộc liên tiếp ở khu vực vươn lên vị trí số 1 và mở ra kỷ hoàng kim cho bóng đá Việt. Và người ta có quyền tin vào một bước ngoặt mới với bóng đá Việt trong 10 năm nữa, khi lứa trẻ của ông Park đá chuyên nghiệp.
Một lần nữa, ông Park lại truyền cảm hứng cho người hâm mộ về tư duy giải quyết vấn đề. Đó là, nếu chạm tới điểm giới hạn của năng lực bản thân thì phải tìm cách vượt qua nó. Dù quá trình ấy có là 10 năm, 20 năm thì vẫn phải bền bỉ thực hiện để vươn lên.
Thông tin ông Park về làm đạo tạo trẻ cũng khiến CĐV Đông Nam Á xôn xao trên các diễn đàn. Bởi, việc từ bỏ hào quang không hề đơn giản. Và ông Park đã bỏ lại những tiếng tung hô, bỏ lại danh tiếng lẫy lừng khu vực và châu lục, ông đã lựa chọn làm việc với những đứa trẻ. Đó là một cách “nghỉ hưu” đầy hạnh phúc cũng như trọn vẹn ân tình với xứ sở mà ông được vô vàn tình yêu thương.
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee” Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
