Niềm vui của người lao động khi mua sắm ở siêu thị công đoàn Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bất ngờ thăm các em nhỏ tại Làng SOS Niềm vui từ đam mê thể thao của anh thợ hàn |
![]() |
Chị Nguyễn Thị Tuyên, công nhân tại Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ. Ảnh: TRƯỜNG SƠN. |
Suốt nhiều năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyên gồm 4 người ở trong căn nhà nhỏ chỉ có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách, bốn bức tường chỉ xây tạm, không được tô trát, nhiều nơi đã có vết rạn, nứt và không còn an toàn. Ước mơ lớn nhất mà chị Tuyên mong mỏi từng ngày là có một ngôi nhà kiên cố để gia đình nương thân.
Rồi đến một ngày giữa tháng 11/2022, trên đường đi làm về, chị Tuyên thấy một chiếc túi màu đen ở bên đường, nhìn quanh không có ai nên chị mở ra để kiểm tra thì thấy có nhiều quần áo và một túi nhỏ đựng dây chuyền, nhẫn vàng bên trong.
Để tìm lại người đánh rơi chiếc túi, chị đã nhờ người em đăng lên mạng xã hội để tìm. Thật may, chị đã tìm được người đánh rơi chiếc túi số vàng là ông Trần Ẩn, (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Qua trao đổi, chị mới hay biết, 7,5 chỉ vàng mà chị nhặt được là quà cưới mà vợ chồng ông Ẩn dự định tặng cho con trai và con dâu.
Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của chị Tuyên, lãnh đạo Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã tuyên dương và thưởng nóng cho chị Tuyên 20 triệu đồng. Niềm vui của chị chưa dừng tại đó, sau khi khảo sát về hoàn cảnh gia đình chị Tuyên, lãnh đạo Công ty và Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục trao cho chị số tiền 80 triệu đồng để xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, giúp chị thực hiện giấc mơ có ngôi nhà vững chãi, ấm áp.
Ngắm nhìn ngôi nhà đang còn xây dở của mình, với gương mặt ẩn chứa nhiều niềm vui không nói nên lời, chị Tuyên chia sẻ: “Ngôi nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa bắt đầu từ tháng 5/2023 với tổng kinh phí khoảng 220 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng là do Công ty và tổ chức Công đoàn hỗ trợ, số còn lại khoảng 120 triệu đồng do chị vay, mượn của bà con, hàng xóm. Dự kiến, căn nhà sẽ được hoàn thiện vào tháng tới, trước mùa mưa lũ”.
Từ hành động đẹp của mình, chị Tuyên cảm thấy rất vui vì đã kịp thời trả lại được số vàng cho người đánh rơi. Cũng từ đó, niềm vui càng bất ngờ hơn khi Công ty và tổ chức Công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ chị một khoản tiền khá lớn để xây dựng, sửa chữa căn nhà cũ, giúp chị thực hiện giấc mơ có một ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.
![]() |
Bằng nghĩa cử cao đẹp của mình, chị Tuyên đã được Công ty và tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ảnh: TRƯỜNG SƠN. |
![]() Mô hình siêu thị công đoàn tại Công ty TNHH Yazaki EDS VN đã giúp hàng nghìn công nhân lao động tiết kiệm được chi ... |
![]() Ngay trong kỳ nghỉ lễ 2/9, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các đồng nghiệp đã dành thời gian thăm, tặng quà và ... |
![]() Chiều lâm thâm mưa, heo heo gió núi, anh công nhân Phạm Trung Kiên (Công ty CP Xuất nhập khẩu Kim Thạch Phát, Hữu Lũng, ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
