Mới đó mà đã gần hai chục năm. Cánh đồng mênh mông biến thành khu công nghiệp, nhà xưởng mọc lên, thanh niên tứ xứ tìm đến làm công nhân.
Nguyễn Văn Chỉnh, 39 tuổi, luôn nghĩ “nếu nơi này không có khu công nghiệp, đời tôi chắc chắn rẽ theo hướng khác”. Anh cười, lại tưởng tượng chắc sẽ đi xa, làm thuê đâu đó, hoặc cũng có khi đang làm thợ mộc cũng nên.
Nhà nghèo, đông con, bố thường xuyên đau ốm vì di chứng chiến tranh, Chỉnh lam lũ từ nhỏ. Anh cấy lúa giỏi như các mẹ và cày, bừa chẳng kém những nông phu. Hồi lớp 6, anh đã vác cày, dắt bò ra ruộng từ 3-4 giờ sáng, cày xong mảnh ruộng mới yên tâm về đi học.
Hết cấp 3, anh chẳng dám mơ tưởng đại học, xin đi làm thợ mộc, được đồng nào đem về cho mẹ. Đã có lúc anh nghĩ, đời mình chỉ mong cầu đủ ăn đã là hạnh phúc!
Rồi khu công nghiệp về làng. Anh trúng tuyển Công ty TNHH Điện tử Asti (KCN Quang Minh) sau 3 vòng phỏng vấn và sau khi đã rải 3 hồ sơ ở 3 công ty, với suy nghĩ đơn giản “chỗ nào tuyển thì vào”.
![]() |
Nguyễn Văn Chỉnh hiện là Phó phòng, phụ trách sản xuất của Công ty TNHH Điện tử Asti (KCN Quang Minh). |
16 năm, từ công nhân sản xuất, anh qua nhiều vị trí và hiện đang là Phó phòng, phụ trách sản xuất của Công ty với mức lương trên 20 triệu đồng/tháng. Một vợ, hai con, nhà cao cửa rộng, lại “mát tay” đầu tư đất, cuộc sống của anh khấm khá, có của ăn của để.
Anh đúc kết thật giản đơn: “Làm gì cũng phải cố gắng hết mình. Luôn thật thà và không ngừng cải tiến, phát triển bản thân”.
Trong Công ty, anh được mệnh danh là “cây sáng kiến” khi có tới hàng trăm sáng kiến, đề án làm lợi. Bằng khen, giấy khen các cấp treo kín khoảng tường nhà. Người đàn ông xuất thân nông dân này cũng từng đại diện cho nhà máy sang Nhật Bản báo cáo đề án cải tiến trong toàn tập đoàn. Cuộc này còn có sự tham gia của đại diện các nhà máy trong tập đoàn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Kết quả, anh đem về giải Ba cho đại diện đến từ Việt Nam.
“Cứ làm đi, làm bằng được. Hãy luôn luôn suy nghĩ: Đã tốt rồi nhưng chưa phải là tốt nhất. Có thể làm để cho nó tốt hơn. Không nên dừng lại ở đấy”, đó là bí quyết thành công của anh Chỉnh.
![]() Mỗi ngày, có hàng chục con người chui xuống dưới lòng cống thành phố Đà Nẵng ngâm mình để xúc, dọn hàng trăm khối bùn ... |
![]() Trước thực trạng hàng ngàn lao động bỏ phố, về quê do tác động của dịch Covid- 19, một số công ty bị thiếu hụt ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
