![]() |
| Người lao động Mekophar tham gia hiến máu sáng ngày 05/6/2020. Ảnh N. Nga |
Theo đó, ngay từ 7 giờ sáng, CNVCLĐ thuộc Công ty Mekophar đã có mặt tại nơi hiến máu tình nguyện. Trên khuôn mặt của mọi người đều hiện lên sự tự tin, niềm vui mừng và hạnh phúc. Đặc biệt là những CNVCLĐ được nhận bằng khen trong sáng nay.
Không chỉ có sự quan tâm của CĐCS, về phía lãnh đạo công ty còn có bà Huỳnh Thị Lan, Tổng giám đốc Công ty Mekophar đến thăm hỏi, động viên anh chị em CNVCLĐ trong ngày hội hiến máu.
Hoạt động hiến máu diễn ra sôi nổi, chu đáo và an toàn với bữa ăn, hỗ trợ tài chính nhằm bồi bổ lại sức khỏe cho CNVCLĐ. Chương trình cũng nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân cùng với những hoạt động khác hướng về người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng. Ngày hội hiến máu có 125 CNVCLĐ Mekophar tham gia với 186 đơn vị máu thu được.
Đồng chí Võ Thị Thanh Vân, Chủ tịch CĐCS Công ty Mekophar gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể anh chị em, người lao động đã tham gia hiến máu tình nguyện ngày hôm nay. Đồng chí Vân khẳng định đây là một nghĩa cử cao đẹp của CNVCLĐ công ty.
![]() |
| Đại diện phía công ty trao bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho người lao động hơn 10 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh N. Nga |
5 CNVCLĐ với hơn 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện đã được nhận bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam bao gồm: Bùi Nguyễn Thanh Danh, Lại Minh Khải, Võ Tường Thanh, Phan Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Thị Thu Huyền và 1 người lao động nhận được giấy khen từ CĐCS công ty là chị Đặng Thị Quyên.
![]() |
| Chủ tịch Công đoàn Công ty Mekophar và 5 đoàn viên, CNVCLĐ được nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam. |
Là người từng có thâm niên 16 năm làm việc tại công ty và có đến 15 lần hiến máu, anh Khải mong muốn rằng lượng máu mình hiến hàng năm sẽ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân. Trong một lần đến bệnh viện, chứng kiến những bệnh nhân chạy đôn chạy đáo để nhờ người hiến máu, những bệnh nhân nghèo thiếu máu… anh đã hạ quyết tâm chia sẻ lượng máu của mình có được cho người cần. Anh Khải cũng cho biết sẽ phấn đấu hiến máu đến 20 lần để nhận bằng khen lần thứ 2 của Công đoàn Y tế Việt Nam.
![]() |
| Công tác tổ chức các khâu hiến máu tại công ty. Ảnh N. Nga |
Chị Sương cũng là một công nhân thuộc công ty nhưng là lần đầu tiên hiến máu. Chị Sương hồi hộp và đã đến công ty từ 6 giờ sáng (mặc dù 7 giờ mới bắt đầu). “Lần đầu tiên em hiến máu tình nguyện tại công ty, cũng có hồi hộp nhưng vui là nhiều hơn. Em đã chia sẻ một lượng máu nhỏ của mình để giúp đỡ những người cần. Đây là hoạt động em thấy rất ý nghĩa mà công đoàn công ty tổ chức”.
Sau khi hoàn thành lượt hiến máu của mình, mỗi đoàn viên, NLĐ đã nhận được lời động viên thăm hỏi của công đoàn công ty và lãnh đạo công ty. Sau bữa ăn nhẹ tại nhà ăn để bồi bổ lại sức khỏe sau khi hiến máu, mọi người ra về với tâm trạng tràn đầy hạnh phúc.
Covid-19 - cập nhật thông tin 7h sáng ngày 5/6, số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 6,68 triệu người với hơn ... |
Ngày 24/5, tại Trung tâm Văn hóa thể thao công nhân ở Đường 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Công đoàn Khu công nghệ cao ... |
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hiến máu tình nguyện, cả nước tham gia hiến máu, cán bộ, ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn
“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh
Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn
Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác
Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số
“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường



